Ấm lòng bà con vùng bão ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Bộ đội biên phòng giúp gia đình chị Tuyết, huyện Long Điền dọn dẹp nhà cửa.
Bộ đội biên phòng giúp gia đình chị Tuyết, huyện Long Điền dọn dẹp nhà cửa.

Vực dậy sau cơn bão

Hơn 1.300 thanh niên tình nguyện của tỉnh đoàn cùng với lực lượng bộ đội, công an, dân quân tự vệ trực tiếp xuống các địa phương hỗ trợ người dân, nhất là ở hai huyện Long Điền và Đất Đỏ sớm ổn định cuộc sống.                              

Con đường ngoằn ngoèo dẫn về ấp Hải Lâm, xã Phước Hưng, huyện Long Điền ngổn ngang cây gãy, cột điện điện đổ đang được người dân và các công nhân ngành điện thu dọn. Căn nhà  mà vợ chồng chị Nguyễn Thị Kim Tuyết chắt chiu xây được mấy năm nay, sau bão, chỉ còn trơ trọi nền nhà.

Bên khu vườn rộng 7 ha xác xơ, chị Tuyết nghẹ ngào nói: “Bão ập đến sáng sớm nhưng chưa đầy một tiếng, nhà bị tốc mái, tường nứt kêu răng rắc, gạch vỡ rơi, hai vợ chồng tui  chỉ kịp ôm ba đứa nhỏ chạy ra sân thoát trước khi nhà đổ sập”. Một căn nhà tạm lợp tôn đã được những người hàng xóm  dựng cho gia đình chị. Đống đổ nát chắn cổng vào nhà cũng vừa được lực lượng bộ đội biên phòng giúp thu dọn.

Theo anh Nguyễn Văn Khánh, Ban Chỉ huy Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, lực lượng cơ động của bộ đội biên phòng chia làm ba nhóm “cắm chốt’ ở Hải Lâm đã gần một tuần nay để giúp dân dọn dẹp và dựng hơn 100 căn nhà cho dân. Những gia đình có nhà bị sập hòan tòan  như nhà chị Tuyết được Trung ương và tỉnh hỗ trợ 8 triệu đồng, nhà bị tốc mái 50% được hỗ trợ 3 triệu đồng khôi phục lại, sớm ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Tuyên, Chi hội trưởng Chi hội nông dân tổ 8, ấp Hải Lâm cho biết: “Ấp Hải Lâm có 11 tổ thì  tất cả đều bị thiệt hại nặng nề. Riêng tổ 8 có 34 hộ thì 30 hộ có nhà bị sập hoàn toàn”. Thiệt hại về nhà, tài sản và rau mầu của nhà ông Tuyên, ước tính cũng ít nhất 250 triệu đồng. Trận bão đi qua Bà Rịa-Vũng Tàu đã phá hỏng gần như toàn bộ các vườn cây ăn trái của họ, trong khi đó là nguồn thu nhập chính trong gia đình nông dân ở đây.

Chính quyền địa phương và các chi hội nông dân trong ấp Hải Lâm đang từng ngày cùng bà con “cứu” vườn cây trong các gia đình. Khôi phục sản xuất, cải tạo vườn cây sẽ dần ổn định đời sống cho bà con.

Anh lính trẻ Phạm Minh Tâm xắn tay cùng chị em Bích Anh, ba đứa nhỏ nhà chị Tuyết thu dọn, nhặt nhạnh sách vở, đồ dùng học tập còn sót lại. Những chồng sách vở ướt và nhàu nát được xếp từng chồng ngay ngắn đem ra phơi nắng.

Cậu bé Nguyễn Minh Nhật Hào mới 7 tuổi vuốt đi vuốt lại mép góc quyển sách tiếng Việt cho phẳng phiu rồi cất trong cặp sách. Nhìn em, tôi hiểu niềm vui khi sắp được đi học trở lại với cô và các bạn năm ngày sau cơn bão tan.

Anh Trần Văn Minh Dân, đồn biên phòng 496 và đồng đội lại tiếp tục sang dọn dẹp nhà bên cạnh, ngôi nhà của anh Đoàn Ngọc Thanh. Cùng với lực lượng biên phòng, lực lượng dân quân tự vệ ở các huyện bị thiệt hại nhẹ như huyện Tân Thành, Châu Đức cũng có mặt ở những nơi bị thiệt hại nặng của thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.         

Ngày mai, em lại đến trường


Các em nhỏ soạn sách vở
chuẩn bị trở lại trường học.

Theo  thông tin từ Sở Giáo dục - Đào tạo, có gần 700 phòng học, phòng làm việc, phòng ở của giáo viên bị sập hoàn toàn và tốc mái. Tổn thất nặng nhất là các trường ở thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, Đất Đỏ và Xuyên Mộc. Ngay sau bão, Sở Giáo dục - Đào tạo cử nhiều đoàn đến những cơ sở trường học bị bão tàn phá để kiểm tra, đánh giá thiệt hại và chỉ đạo khắc phục hậu quả cơn bão sớm đưa hoạt động dạy và học trở lại vào ngày thứ hai tới.

Ngoài việc tham gia tuần tra, bảo vệ an toàn trật tự trên các trục đường giao thông và ở các khu dân cư, công an các huyện và lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng xuống hỗ trợ việc  dọn dẹp các trường học.

Thượng tá Phạm Thanh Giàu, trưởng công an huyện Đất Đỏ cho biết: “Sau khi tham gia di dời 1.300 người dân của xã Lộc An và Phước Hải vào đất liền tránh bão, tòan bộ chiến sĩ công an huyện được huy động xuống các trường học trong huyện hỗ trợ cùng với chính quyền địa phương tu sửa trường lớp cho học sinh”.

Trường tiểu học Lộc An và Phước Hội là những trường bị thiệt hại nặng nề nhất của của huyện Đất Đỏ. Chiều muộn, các chiến sĩ công an vẫn cố gắng cùng giáo viên, bộ đội, thanh niên tình nguyện cố gắng dọn dẹp nốt đống gạch ngói đổ vỡ ở ba dãy phòng học. Họ thay phiên nhau lợp lại toàn bộ mái của khu phòng học và phòng làm việc của giáo viên.

Trong những ngày này, cô giáo Đặng Thị Xa, chủ nhiệm lớp 4-1, và nhiều giáo viên trong trường Tiểu học Phước Hội là những người bận rộn nhất. Nhà riêng của chị bị tốc mái hòan toàn nhưng cô giáo tạm gác việc riêng để cùng với  nhóm thanh niên tình nguyện dọn dẹp trường, kịp thời để học sinh  vào học thứ hai tới.

Những chuyến hàng cứu trợ, những khỏan tiền đóng góp từ khắp nơi hiện đang được gửi về góp phần xoa dịu những mất mát, thiệt hại của nhân dân Bà Rịa-Vũng Tàu. Sự trợ giúp này thể hiện tấm lòng nhường cơm sẻ áo của đồng bào cả nước. Trong cơn hoạn nạn, mới rõ hơn tình đoàn kết keo sơn giữa quân với dân, sự gắn bó, chia sẻ của các lực lượng công an, dân quân tự vệ, thanh niên tình nguyện cùng chính quyền các địa phương giúp người dân vùng tâm bão trở lại cuộc sống sinh hoạt và sản xuất thừơng ngày. Mọi nỗ lực và quyết tâm ấy làm ấm lòng người dân xứ biển Bà Rịa- Vũng Tàu. “Ngày mai các em được đến trường”, câu trả lời ấy là nỗi mong chờ tận đáy lòng không chỉ của học sinh mà của các thầy, các cô.

Có thể bạn quan tâm