* Các bộ trưởng ngoại giao Liên hiệp châu Ấu (EU) kêu gọi sự phối hợp mạnh mẽ của quốc tế trong công tác đối phó dịch E-bô-la. EU cam hết hỗ trợ 11,9 triệu ơ-rô (15,9 triệu USD) để giúp các nước bị ảnh hưởng dịch E-bô-la thông qua Phòng Bảo hộ công dân và Viện trợ nhân đạo của Ủy ban châu Ấu.
* Chủ tịch tổ chức Bác sĩ không biên giới G.Liu cho rằng, cộng đồng quốc tế cần ít nhất nửa năm để kiểm soát đợt bùng phát dịch E-bô-la. Bà Liu thừa nhận, diễn biến dịch xấu đi nhanh hơn khả năng đối phó. Theo bà, cần quan tâm chủ yếu đến Li-bê-ri-a, nơi chỉ trong hai ngày đã có 71 ca lây nhiễm mới, 32 người nhiễm bệnh trước đó đã chết. Các chuyên gia đặc biệt quan ngại việc vi-rút E-bô-la đã xâm nhập các thành phố lớn.
* Theo đánh giá của giới chuyên gia, nền kinh tế của ba quốc gia trung tâm ổ dịch E-bô-la gồm Ghi-nê, Xi-ê-ra Lê-ôn và Li-bê-ri-a đối mặt nguy cơ giảm tăng trưởng GDP 2% trong năm nay. Trong khi đó, các nền kinh tế lân cận như Ni-giê-ri-a cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Du lịch là lĩnh vực đầu tiên bị ảnh hưởng với số lượng đặt phòng và số tua du lịch tới các nước Tây Phi đều giảm mạnh. Hoạt động mậu biên cũng ngưng trệ.
* Các hãng hàng không từ Găm-bi-a, Tô-gô và Ni-giê-ri-a hoãn tất cả các chuyến bay đến các nước có dịch E-bô-la. Hàng không Hàn Quốc tuyên bố ngừng bay đến Kê-ni-a từ ngày 20-8. Các hãng Asky Airlines (Chi-lê), British Airways (Anh) và Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) hủy một số chuyến bay đến các nước có dịch. Hãng Air France (Pháp) và Brussels Airlines (Bỉ) cho biết, vẫn thực hiện các lịch trình bay tới Tây Phi, nhưng sẽ kiểm tra cẩn thận hành khách.
* Bác sĩ người Mỹ K.Bran-li bị nhiễm vi-rút E-bô-la đang dần phục hồi và hy vọng sẽ sớm được trở về với gia đình. Ông Bran-li cho biết, hiện vẫn còn một số vấn đề phải làm rõ trước khi được ra viện. Bác sĩ Bran-li bị nhiễm vi-rút E-bô-la khi điều trị cho các bệnh nhân E-bô-la ở một bệnh viện của Li-bê-ri-a. Hồi đầu tháng, ông đã được đưa tới bệnh viện ở Át-lan-ta (Mỹ) và được cách ly để điều trị.