Ý thức và cách hành xử thiếu trung thực của một bộ phận ca sĩ hải ngoại

Thời gian vừa qua, việc Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) quyết định ngừng cấp phép biểu diễn ở Việt Nam đối với một số nghệ sĩ hải ngoại, trong đó có các ca sĩ: Thanh Tuyền, Tuấn Vũ, Gia Huy, Mạnh Ðình, vợ chồng diễn viên Quang Minh - Hồng Ðào tham gia biểu diễn trong đĩa DVD ASIA 71 kỷ niệm 32 năm phát hành đầu năm 2013. Bộ đĩa này cũng bị đề nghị tịch thu và tiêu hủy do nhập lậu vào nước ta và có nội dung tuyên truyền, chống phá Nhà nước Việt Nam. Quyết định này thể hiện thái độ xử lý kiên quyết, dứt khoát của cơ quan quản lý; đồng thời cũng cho thấy ý thức, đạo đức và trách nhiệm của các nghệ sĩ hải ngoại Việt Nam khi biểu diễn ở trong nước và ngoài nước.

Trải qua lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, Việt Nam đã khẳng định và tự hào là một đất nước có bề dày vững chắc về văn hóa dân tộc. Văn hóa không những là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là cội nguồn sức mạnh và động lực của sự sáng tạo và phát triển. Cũng vì lẽ đó, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" trên mặt trận văn hóa tư tưởng, mà trong đó, việc sử dụng ca nhạc phản động để chống phá được coi là thủ đoạn nham hiểm. Không phải chỉ đến bộ đĩa DVD ASIA 71 mà từ nhiều năm qua, Trung tâm băng đĩa nhạc ASIA tại Mỹ đã thường xuyên núp bóng dưới danh nghĩa tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật phục vụ cộng đồng người Việt tại hải ngoại để tuồn lậu những đĩa nhạc "đen" sặc mùi phản động vào thị trường băng đĩa Việt Nam. Trung tâm này đã lôi kéo, tập hợp một số ca sĩ hải ngoại biểu diễn các ca khúc mang nội dung kích động hận thù, gieo rắc cái nhìn sai lệch về chế độ ta... Chiến dịch "tâm lý chiến" này thể hiện rõ trong nhiều ca khúc ở các đĩa như ASIA 55, ASIA 56 và gần đây nhất là ASIA 71. Thật đáng buồn khi trong lúc Nhà nước Việt Nam đã và đang thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, huy động mọi nguồn lực trí tuệ, vật chất của cộng đồng người Việt sống xa quê hương cùng chung tay xây dựng đất nước thì trung tâm ASIA, nơi được tạo lập bởi những người gốc Việt lại ra sức tuyên truyền những nội dung độc hại, chống phá chính quê hương, nguồn cội của mình. Càng đáng buồn hơn khi không ít các ca sĩ được mời cộng tác với trung tâm này lại là những người được đào tạo từ các trường trong nước, được chính công chúng Việt Nam "nuôi dưỡng" tên tuổi, nhiều ca sĩ còn thường xuyên được Nhà nước ta tạo điều kiện về nước biểu diễn, vậy mà sẵn sàng hợp tác với một tổ chức có tiếng phản động như Trung tâm ASIA và trình diễn những ca khúc có nội dung chống phá Tổ quốc. Không biết nguyên nhân thuộc về sự non kém trong bản lĩnh, nhận thức chính trị hay thuộc về tâm lý hám cái lợi trước mắt mà quên đi lợi ích dân tộc? Song dù là vô tình hay cố ý thì tự bản thân họ cũng đã phá vỡ hình ảnh của chính mình trong mắt những người Việt yêu quê hương, và đánh mất cơ hội quý giá được trở về Tổ quốc biểu diễn, phục vụ đồng bào trong nước.

Thiết nghĩ, dù là hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật hay bất kỳ lĩnh vực nào khác, khi đã là công dân Việt Nam hay là kiều bào Việt Nam tại nước ngoài, khi còn nói tiếng Việt Nam, hát tiếng Việt Nam thì cũng đều phải có ý thức đề cao lợi ích dân tộc, đều phải có trách nhiệm tôn trọng chủ quyền, đường lối, chính sách của Ðảng và Nhà nước Việt Nam, phục vụ lợi ích của dân tộc. Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với các nghệ sĩ hải ngoại vừa qua chính là cách hành xử đúng đắn, là lời cảnh tỉnh đối với các nghệ sĩ gốc Việt đang hoạt động tại nước ngoài và cả những nghệ sĩ trong nước thường xuyên ra nước ngoài biểu diễn; đồng thời cũng gióng lên hồi chuông đối với các cơ quan hữu quan cần phải chặt chẽ hơn, nghiêm khắc hơn trong việc cấp phép biểu diễn.

Có thể bạn quan tâm