Xuân về trên vùng lũ làng Chút

Những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ cận kề, chúng tôi có dịp cùng đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Văn Bàn (Lào Cai) trở lại thăm làng Chút-nơi từng bị thiệt hại nặng nề trong cơn bão số 10 (bão Bualoi).

Những mái nhà mới được xây dựng sau lũ mang đến niềm vui trọn vẹn cho người dân làng Chút trong mùa xuân mới.
Những mái nhà mới được xây dựng sau lũ mang đến niềm vui trọn vẹn cho người dân làng Chút trong mùa xuân mới.

Hai bên đường, hoa đào đã bắt đầu nở rộ, tỏa sắc thắm. Từ xa, những mái nhà mới với đủ gam màu dần hiện ra như một bức tranh sống động, báo hiệu một mùa xuân mới đủ đầy.

Tháng 10/2025, trận lũ lịch sử do ảnh hưởng từ cơn bão số 10 quét qua làng Chút để lại cảnh tượng hoang tàn chưa từng có. Hàng chục ngôi nhà cùng tài sản, hoa màu của người dân bị vùi lấp, cuốn trôi theo dòng lũ. Để bảo đảm an toàn, bên cạnh việc sơ tán người dân, chính quyền địa phương đã huy động hàng nghìn lượt người ngày-đêm đắp đê ngăn lũ. Dẫu vậy, thiệt hại vẫn rất nặng nề. Sau hơn ba tháng, những vết tích của thiên tai vẫn in hằn ở đó.

Nhiều ngôi nhà đã mãi nằm lại dưới lớp bùn đất, không thể khắc phục. Thế nhưng, từ trong gian khó, với sự sẻ chia của cộng đồng và sự vào cuộc nhanh chóng của các cấp chính quyền, làng Chút hôm nay đang hồi sinh mạnh mẽ. Những căn nhà mới khang trang đang được khẩn trương hoàn thiện để nhân dân kịp đón một mùa xuân mới trọn vẹn.

Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, ngay sau lũ, xã đã thành lập các tổ công tác vừa hỗ trợ sửa chữa, gia cố nhà cửa, vừa tổ chức di dời người dân đến nơi ở mới; lực lượng quân sự, công an và các tổ chức chính trị-xã hội cũng tham gia ngày công dựng nhà giúp nhân dân. Đang tất bật láng nốt khoảng sân để kịp làm lễ cúng gia tiên chuyển về nhà mới, ông Hoàng Văn On (67 tuổi) cho biết: “Hôm nước lũ ập về, cả gia đình tôi đều đi làm nương nên may mắn thoát nạn, nhưng toàn bộ nhà cửa và tài sản bị cuốn trôi.

Nhờ chính quyền địa phương, tôi được hỗ trợ 80 triệu đồng theo chính sách để làm nhà mới. Trong những ngày dựng nhà, lực lượng công an, quân sự cùng bà con trong thôn đến giúp đỡ từ lúc khởi công tới khi căn nhà hoàn thiện như hôm nay. Có mái ấm mới, Tết này tôi thấy vui và yên tâm lắm”. Cách đó không xa, trong căn nhà còn thơm mùi sơn mới trên gò đất cao, anh Dương Văn Hiến đang cùng người thân trang trí cây đào để đón Tết.

Với gia đình anh Hiến, năm nay có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu một mốc lịch sử khó quên khi phải trải qua “hai lần làm nhà” mới có thể an cư. Gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương và những tấm lòng đã sẻ chia, giúp đỡ trong lúc gian khó, anh Hiến xúc động cho biết: “Căn nhà mới đang xây dựng thì cơn lũ đổ về, toàn bộ nguyên vật liệu và phần móng bị vùi lấp.

Tôi tưởng phải bỏ cuộc vì không còn khả năng khắc phục. Nhưng nhờ địa phương hỗ trợ, bà con và các lực lượng góp công, góp của, gia đình tôi có thêm động lực để xây dựng căn nhà khang trang như hôm nay. Bây giờ tôi sẽ cố gắng để phát triển kinh tế, không phụ sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người”. Không chỉ dựng lại mái ấm, xã Văn Bàn cũng chủ động triển khai hỗ trợ sinh kế cho bà con, hàng chục héc-ta khoai tây được trồng sau lũ đã đến kỳ thu hoạch, giúp người dân có thêm nguồn thu trong dịp Tết cận kề.

Nhổ một gốc sai trĩu củ cho chúng tôi xem, chị Nguyễn Thị Phượng phấn khởi chia sẻ: “Sau lũ, ai cũng lo không kịp thu hoạch trước Tết. Giờ khoai bắt đầu thu được rồi, chính quyền xã cũng đồng hành, kết nối với hợp tác xã bao tiêu đầu ra để người dân có thêm thu nhập, sắm sửa đón Tết”. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà cho biết thêm: “Chính quyền địa phương đã hỗ trợ hơn 2,4 tỷ đồng từ nhiều nguồn khác nhau; cùng với đó, xã tạo điều kiện chuyển đổi từ đất ruộng, đất vườn sang đất thổ cư không thu phí, và giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân trong thời gian sớm nhất để bà con dựng nhà.

20 căn nhà mới sẽ giúp người dân an cư, đón Tết trọn vẹn trong niềm vui. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực để khôi phục diện tích ruộng đất bị vùi lấp, hỗ trợ cây, con giống để bà con sản xuất, phát triển kinh tế bền vững”. Những mái nhà mới kiên cố và ấm áp, nép mình bình yên bên những cánh đồng ngát xanh. Làng Chút hôm nay không chỉ hồi sinh sau cơn lũ, mà đang thật sự “thay da đổi thịt” với một diện mạo mới, mang theo dấu ấn của sự chung tay, của tinh thần đoàn kết và ý chí vượt khó của người dân nơi đây. Tết này, trong những căn nhà mới, người dân làng Chút đón xuân với niềm tin vững vàng vào một ngày mai tươi sáng hơn.

Có thể bạn quan tâm