Xử lý nghiêm nhóm côn đồ hành hung người vô tội

Hồi 18 giờ 30 phút ngày 3-10, tại quán cà-phê Mimosa, 25 Lý Thường Kiệt, Hà Nội có bốn cô gái là Nguyễn Thị Lan Anh, Dương Hoàng Quyên, Hà Thiên Tú và Phạm Thị Hồng Mai đang ngồi uống nước thì bị một nhóm côn đồ gồm khoảng 10 đối tượng bất ngờ xuất hiện, đập vỡ cốc của nhà hàng, tiến công các cô gái khiến hai cô bị trọng thương vào đầu và mặt, phải đi bệnh viện cấp cứu, hai cô khác, xây xát ở mặt.

Theo phản ánh của những người bị hại, nguyên nhân vụ hành hung nói trên là do một trong bốn cô có xích mích với vợ anh Ðào Anh Tuấn (biệt hiệu Tuấn Hoành), cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội và chính Ðào Anh Tuấn tham gia vào vụ việc này.

Trao đổi ý kiến với phóng viên một số cơ quan báo chí, ông Dương Văn Ðinh, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội cho biết, vì Tuấn là cán bộ của phòng cho nên Phòng không trực tiếp thụ lý vụ án mà do Công an quận Hoàn Kiếm thụ lý. Quan điểm của Phòng là sai đến đâu xử lý đến đấy. Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang thu thập lời khai của các nhân chứng có mặt tại nhà hàng, khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Có thể bạn quan tâm