Trưởng đoàn bóng đá Việt Nam Nguyễn Sỹ Hiển:

Xin đừng sốt ruột và lo lắng!

Xin đừng sốt ruột và lo lắng!


- Khá nhiều điểm yếu bộc lộ rất rõ qua hai trận đấu vừa qua: sự chậm chạp, nặng nề và thiếu linh hoạt trong xử lý kỹ thuật của tất cả các tuyến, sự phối hợp giữa các cá nhân... Trong tấn công đá rề rà, quá nắn nót đến mức cầu toàn, nhìn thì đẹp mắt nhưng không hiệu quả. Trong phòng ngự bọc lót với nhau còn kém, chống đỡ những đường bóng phản công chưa hợp lý. Nguyên nhân do đội vừa trải qua giai đoạn luyện sức bền rất nặng, HLV Tavares muốn cầu thủ tích lũy lớn về thể lực và đặc biệt chuẩn bị tốt nhất cho cơ bắp. Vào giải, thể lực mà vơi là hỏng ngay!

- Nhưng thưa ông, liệu có kịp khắc phục những nhược điểm thật đáng sợ mà ông vừa nêu trong một tháng còn lại?

- Không nên nóng vội và tỏ ra quá sốt ruột. Tôi tin một tháng là đủ. HLV Tavares có những kế hoạch riêng và chúng ta phải đặt niềm tin vào kế hoạch đó. Sau trận gặp Lebanon, đội sẽ đi Thành Đô (Trung Quốc) tập huấn trong 12 ngày. HLV trưởng đã đề nghị được tập kín để rèn những miếng riêng cả về kỹ thuật lẫn chiến thuật. Theo tôi, ông Tavares yêu cầu tập kín là đúng. Ngoài ra, BHL đã thu thập băng hình về các đối thủ Singapore, Indonesia... để nghiên cứu thật kỹ.

- Đến thời điểm này, HLV Tavares vẫn thử nghiệm quá nhiều vị trí. Ông đánh giá thế nào về điều này?

- Nếu cho rằng hiện tại đội tuyển chưa có đội hình chính là không đúng. Chúng tôi đã có nhưng vẫn tiếp tục thử nghiệm một số vị trí để có được phương án tối ưu nhất.

- Ông đã từng nói rằng hiện tại đội tuyển Việt Nam chỉ đạt 95% về tinh thần và 65% về chuyên môn. Ông có bảo đảm đội tuyển sẽ đạt 100% phong độ tại Tiger Cup không?

- Tôi không chỉ bảo đảm mà bắt buộc đội tuyển phải làm được điều đó. Các cầu thủ sẽ đạt được điểm rơi tốt nhất tại Tiger Cup... Cách đây một năm, trước SEA Games 22 đội tuyển U.23 Việt Nam đã từng bị chao đảo bởi nhiều vấn đề lớn hơn nhiều như đuổi Như Thành vì nghi bán độ, thi đấu kém cỏi tại JVC Cúp... Nhưng vào giải, các cầu thủ của chúng ta đã chơi xuất sắc thế nào, chắc chưa ai quên! Tôi tin vào HLV Tavares!

Có thể bạn quan tâm