- Ông không về ăn cơm à? Họp xong từ lâu rồi mà vẫn cờ với chả quạt! - Bà Mão vừa nhìn thấy ông Mùi đã cao giọng.
- Cái nhà bà này, ăn nói hay nhỉ! Nói đoạn, ông Mùi giải thích về cuộc họp thôn hôm nay. Có việc nghe xuôi nhưng cũng có vài chuyện còn nghịch nhĩ lắm. Như cái chuyện DÐÐT ở cánh đồng Mả ấy. Theo ông cánh đồng này đã rộng lớn rồi không cần phải "cơ cấu" lại nữa mà chỉ dồn ruộng ở đồng Ða, đồng Cò thôi, vì nó vừa nhỏ lại manh mún. Không hay nữa là chuyện hai đứa con ông Thìn trưởng thôn. Trước ruộng xấu, nay "dồn" xong chẳng hiểu thế nào lại toàn được chỗ ngon ơ. Ðứa lớn được hẳn hai sào ở chỗ đã quy hoạch, nay mai làm khu công nghiệp làng nghề tập trung. Còn đứa thứ hai được gần bốn sào đất ven sông, bây giờ thì xấu, nhưng ai cũng biết chỗ ấy rồi sẽ trở thành đường vành đai của xã. Thu hồi đất không hết, thế nào cũng còn dư ra một vài trăm mét để làm nhà, hay hàng quán làm ăn.
Nghe ông Mùi nói, ông Thân gật gù rồi bốc quân cờ chiếu tướng ông Mùi, trầm giọng:
- Có chuyện rồi!
- Chuyện gì hở ông Thân? - Bà Mão hỏi luôn vẻ sốt ruột.
- Thiên vị bà ạ.
- Là sao, tôi chẳng hiểu gì sất?
Ông Thân lấy mấy quân cờ đánh xong bày ra trước mặt, vừa nói vừa minh họa. Sáng nay, ông cũng nghe chuyện bà Dần - vợ ông Hợi, người ở trong Tiểu ban DÐÐT của thôn cũng bị bà con kêu ca là lấy được quá nhiều đất ruộng tốt, trong khi trước đây thì toàn chỗ "khỉ ho, cò gáy". Không khéo cái tiểu ban này có mười người thì nhà ai cũng xí được phần đất tốt.
Câu chuyện đang căng thì ông Sửu, Bí thư chi bộ đi ngang qua. Biết được sự bức xúc của mọi người, ông khẳng định sẽ đưa câu chuyện DÐÐT ra cuộc họp sắp tới. Hiện cũng chưa có quyết định của xã về việc này nên bà con trong thôn bình tĩnh, chờ đợi kết quả cuối cùng của lãnh đạo cấp trên.
Nghe đồng chí Bí thư chi bộ giải thích, mọi người ai nấy thấy yên tâm hơn. Vừa lúc ván cờ giữa hai ông cũng phân thắng bại. Bà Mão kéo tay ông Mùi về nhà, rồi cố ngoái lại nói với theo ông Sửu:
- Chuyện này ông nhớ là phải đưa ra cuộc họp để cho khách quan. Ðừng để một số người lợi dụng chia chác vụ lợi, như ông Thân vừa nói mà mất đoàn kết làng xóm nhé!