Xét xử vụ án cướp sừng tê giác: 25 năm tù cho tên cầm đầu

Các bị cáo trong vụ án.
Các bị cáo trong vụ án.

Trần Chí Cường, Nguyễn Văn Tưởng và Nguyễn Minh Mẫn đều ngụ tại Tây Ninh, đến TP Hồ Chí Minh làm nghề buôn bán rắn, nhung hươu. Dũng đã cấu kết với Cường, Tưởng, Mẫn và Võ Thị Bích Liên để thực hiên các vụ lừa đảo.

Từ mối quen biết với một thanh niên tên Hải (chưa xác định rõ lai lịch), biết được Hải có mối bán sừng tê giác nên Cường nói cho Dũng biết. Qua Cường giới thiệu, Dũng đã được Hải giới thiệu làm quen với ông Phạm Văn Nguyên (quê ở Thái Bình) có một sừng tê giác nặng khoảng 1,7 kg đang cần bán.

Tháng 9-2003, ông Nguyên và Hải mang sừng tê giác vào gặp Dũng và Cường tại ngã tư An Sương. Tại đây, Dũng, Cường đã tìm cách chuồn thẳng cùng với sừng tê giác của ông Nguyên. Sau đó, Dũng và Cường đem đi bán được với giá 150 triệu đồng. Dũng chia cho Cường 45 triệu đồng, số tiền còn lại thì Dũng giữ tiêu xài.

Cũng trong thời gian này, Dũng, Cường đã lôi kéo Võ Thị Bích Liên (cũng là đối tượng chuyên mua bán nhung hươu) thực hiện chiếm đoạt sừng tê giác của ông Hoàng Văn Sỹ (Nghệ An). Là bạn cùng làm ăn với Liên, ông Sỹ nhờ Liên tìm mối bán sừng tê giác với giá 700 triệu đồng. Liên gặp Cường nhờ bán giùm, Cường gặp Dũng bàn bạc tìm người bán nêu có thì chia nhau không thì cả hai chiếm đoạt luôn.

Tuy nhiên, ba ngày sau, do không tìm được mối bán nên ông Sỹ đòi và Liên phải mang trả lại sừng. Vẫn không từ bỏ ý định này, Dũng và Cường tiếp tục tìm gặp Liên nhờ Liên liên hệ với ông Sỹ xem có còn sừng tê giác bán không. Liên tìm gặp ông Sỹ và được biết, ông Sỹ vẫn còn 0,4 kg sừng tê giác vụn bán 52 triệu đồng, liền điện thoại báo cho Cường biết.

Trước khi đến nhà ông Sỹ, cả bọn đã làm một hợp đồng đặt cọc giả với nội dung Liên đã nhận 100 triệu đồng tiền cọc mua một sừng tê giác nhằm tạo niềm tin cho ông Sỹ. Khi chiếm đoạt được 0,4 kg sừng tê giác, Dũng đã đem đi bán được 29 triệu đồng, rồi chia nhau.

Tháng 6-2004, Dũng quen biết với ông Nguyễn Trí làm nghề buôn bán chim, cá kiểng tại quận 1. Ông Trí có một sừng tê giác nặng 2,26 kg mua từ Lào trong thời gian thi hành nghĩa vụ quân sự. Ông Trí cho Dũng biết đang cần tiền nên muốn bán và nhờ Dũng làm mối bán giùm. Dũng nảy sinh ra ý định cướp nên bàn với Cường, Tưởng và Mẫn cùng thực hiện bằng cách dàn cảnh đụng xe đánh nhau để chiếm đoạt sừng tê giác của ông Trí...

Theo nhận định của tòa, hành vi của các bị cáo đã thể hiện tính chuyên nghiệp, mỗi vụ việc các bị cáo đều bàn bạc, tinh toán trước, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tên.

Trong vụ án này, Dũng là tên cầm đầu từng có ba tiền án về tội gây rối trật tự công cộng, cướp tài sản, Cường cũng đã từng có tiền án về tội cướp tài sản. Bản án cũ của cả hai bị cáo này chưa xóa thì nay hai bị cáo này lại bị truy tố tiếp về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cướp tài sản.

Với các hành vi như trên, Trần Văn Dũng bị phạt 25 năm tù; Trần Chí Cường: 16 năm tù; Nguyễn Minh Mẫn: 9 năm tù; Nguyễn Văn Tưởng: 8 năm tù về tội Cướp tài sản và Võ Thị Bích Liên: 2 năm tù cho hưởng án treo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Có thể bạn quan tâm