Vườn bách thú tăng đột biến du khách trước thông tin hổ “xổng” chuồng

NDĐT- Mấy ngày gần đây, tại vườn thú Hà Nội, nhiều du khách tìm tới tận nơi để tìm hiểu về hổ xổng chuồng. Trước đó, ngày 12-11, tại khu vực chuồng hổ Đông Dương, nơi đang nuôi nhốt bốn chú hổ con được hổ mẹ có tên Lâm Mi sinh ngày 2-4-2011, một chú đã trèo lên nóc chuồng, thò hẳn đầu ra khỏi song sắt.

Trả lời báo chí, bà Nguyễn Cúc Phương, Phó Tổng giám đốc công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Vườn thú Hà Nội cho biết, bà rất bất ngờ khi chú hổ con có thể trèo cao như vậy. Đây là sự kiện hi hữu, chưa từng xảy ra tại Vườn thú Hà Nội. Bởi khi thiết kế chuồng hổ, Vườn thú đã bố trí những song sắt rất dày, cao 9 mét, ngay cả hổ con không thể chui qua được.

Lực lượng bảo vệ có mặt ngay sau đó để giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, họ không dám hành động ngay vì sợ hổ con giật mình, rơi xuống đất, gặp chấn thương. Khoảng 30 phút sau, một nhóm bảo vệ khoảng 6-7 người đã dùng một vợt lớn, chụp lấy chú hổ, từ từ đưa chú trở lại chuồng nuôi.

Đại diện lãnh đạo vườn thú cũng cho biết, sau hai vụ việc hi hữu này, vườn thú đã lập tức cho lắp đặt thêm một đoạn tôn ở lưng chừng hàng rào, đề phòng trường hợp con vật có leo lên lần nữa thì bị trơn trượt, phải tự tụt xuống. Ngoài ra, phần mái chuồng nuôi cũng được gia cố thêm một lớp lưới sắt B40.

Chú hổ này nằm trong bầy hổ được hai thanh niên “chơi ngông” xỉa răng vào ngày 5-12 vừa qua. “Điều đáng nói là ý thức của nhóm thanh niên này rất kém. Khu vực chuồng hổ có tới hai lớp rào ngăn cách cùng biển cảnh báo mà họ vẫn cố tình vượt qua để trêu chọc hổ. Lớp lưới B40 tại các chuồng thú dữ được dựng lên là lớp bảo vệ cuối cùng, bởi không thể lúc nào cũng có người đứng canh tại đó. Nếu không có lớp lưới này, hổ hoặc báo hoàn toàn có thể thò chân trước ra ngoài song sắt để vả người xem.” - bà Phương bức xúc nói.

Cũng sau sự kiện này, cũng cần nói về ý thức của du khách khi thăm quan vườn Bách thú. Thực tế, trước sự thiếu ý thức của một vài du khách, như trêu chọc và ném đồ ăn, vài con thú bị ảnh hưởng tới sinh mạng và sức khỏe. Có ít nhất một con cá sấu tại đây chết vì ăn nhầm phải đoạn cao su do người xem vứt vào. Năm 2010, một trong hai con hà mã sau khi bị tiêu chảy đã “cho ra” ra cả một chiếc… dép tổ ong.

Có thể bạn quan tâm