Vui đón Giáng sinh an lành, hạnh phúc

Ngày 24-12, mặc dù trời Hà Nội rét đậm nhưng không khí đón mừng lễ Giáng sinh vẫn rất rộn ràng. Ngay từ sáng, không gian bừng tỉnh bởi những bản nhạc Giáng sinh tưng bừng, phố phường với những sắc mầu ấm áp, lung linh.
* Không khí đón Giáng sinh ở TP Hồ Chí Minh
* Không khí đón Giáng sinh ở TP Hồ Chí Minh

Trời hửng nắng tươi sáng xua đi không khí giá lạnh mang đến cho mọi người dân sự cảm nhận về một mùa Giáng sinh an lành.

Tại các giáo xứ, không khí Giáng sinh vui tươi, lan tỏa nhộn nhịp trong mỗi gia đình.  Anh Nguyễn Duy Chung, nhà ở phố Trung Kính (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: Năm nay, mặc dù đời sống kinh tế khó khăn, nhưng lễ Nô-en vẫn được tổ chức trang trọng, thậm chí còn nhộn nhịp hơn mọi năm. Bởi mọi người đều mong muốn năm tới, cuộc sống sẽ luôn bình an, tươi vui; hạnh phúc từ tâm hồn và từ sự chia sẻ, đùm bọc, giúp đỡ nhau... Trước Nhà thờ Lớn, Nhà thờ Cửa Bắc, Nhà thờ Hàm Long..., rất đông người dân đến chiêm ngưỡng khung cảnh được trang hoàng lộng lẫy và ghi lại những hình ảnh kỷ niệm. Trong số ấy, không chỉ có bà con giáo dân, mà rất nhiều thanh niên, những người dân cũng háo hức tới thưởng thức không gian rực rỡ, vui tươi; trao nhau lời chúc "Một mùa Giáng sinh an lành". Chung quanh hồ Hoàn Kiếm và trước cửa các trung tâm thương mại, khách sạn lớn ở trung tâm thành phố, nhiều cây thông lớn được trang trí cầu kỳ; những tiểu cảnh phục dựng hình ảnh Chúa ra đời thu hút đông người tới tham quan, chụp ảnh kỷ niệm. Các nhà hàng, cửa hiệu lớn, nhỏ đều treo dải thông trang trí, vòng nguyệt quế, hoa tuyết...  đủ kiểu dáng, mầu sắc. Giáng sinh ở Hà Nội ngập tràn niềm vui.

Tối 24-12, mọi nẻo đường trên TP Hồ Chí Minh nhộn nhịp hơn những ngày thường. Hơn một tuần nay, khu vực trung tâm thành phố, các nhà thờ, giáo xứ, được trang hoàng rực rỡ. Buổi tối, khi các dây đèn bật sáng lại càng lung linh. Với bà con giáo dân, Giáng sinh năm nay niềm vui như được nhân đôi vì nhiều giáo xứ, giáo họ được đón các vị Hồng y, linh mục thế giới thăm nhân sự kiện Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Liên hội đồng Giám mục châu Á lần thứ X. Hòa chung niềm vui với giáo dân, Linh mục Trần An Hiệp, Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn chia sẻ: Hầu hết các vị đại biểu quốc tế tham dự hội nghị tại thành phố đều bất ngờ về sự tiếp đón trọng thị của bà con giáo dân; ngỡ ngàng vì ở thành phố mình Giáng sinh không chỉ là ngày lễ của người theo đạo Ki-tô mà dường như của cả cộng đồng.

Ðến Giáo xứ Bình An, quận 8, cả một dãy phố dài hơn cây số có hàng chục mô hình hang đá, được trang trí rất đẹp. Ông Nguyễn Chấn Thành, Phó Giáo họ Thánh tâm Chúa Giê-su cho biết: Hang đá là biểu tượng sinh động và ý nghĩa nhất của người Công giáo trong mùa Giáng sinh. Ở giáo xứ Bình An, mỗi giáo họ đều có ít nhất hai hang đá. Những nhà có điều kiện thì làm thêm hang đá cho gia đình mình, và để mọi người cùng chiêm ngưỡng. Ngày dựng hang đá không ít thanh niên trong khu phố không theo đạo cũng đến góp sức, góp nguyên vật liệu cùng làm, tình nghĩa xóm giềng, mối đoàn kết lương - giáo ngày càng gắn bó. Qua đó, khu phố nhiều năm liền đạt danh hiệu "Khu phố văn hóa". Số hộ nghèo mỗi năm đều giảm. Hội đồng mục vụ giáo xứ, các giáo họ vận động các nhà hảo tâm,  bà con giáo dân quyên góp tiền, mỗi tháng mua 1,1 tấn gạo tặng hơn 100 hộ nghèo trong phường, giúp họ giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Nằm bên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, bà con giáo dân Giáo xứ Xóm Lách, quận 3 năm nay đón mừng Giáng sinh, mừng năm mới với niềm vui được hưởng giá trị từ công trình cải tạo con kênh của thành phố. Bên bờ kè, nhìn ra vườn hoa mới mở, mặt tiền Nhà thờ Xóm Lách trở nên trang trọng. Ý thức giữ gìn cảnh quan sạch đẹp, bà con tự giác nhắc nhau không xả rác bừa bãi; chăng đèn, kết hoa cùng nhau tận hưởng mùa Giáng sinh, đón mừng năm mới an lành hạnh phúc.

Tại Nhà thờ Cơ đốc Phục lâm, quận Phú Nhuận, Mục sư Trần Công Tấn, Hội trưởng Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam, chia sẻ: Hội thánh vừa tổ chức thành công Ðại hội đồng lần thứ 2. Với chức sắc giáo hữu trong hội thánh, mùa Giáng sinh năm nay càng thêm ý nghĩa. Qua hai kỳ đại hội, được chính quyền các cấp giúp đỡ, tạo điều kiện, sinh hoạt tôn giáo hội thánh ngày càng phát triển, luôn sống đạo và hành đạo  theo tinh thần "Kính Chúa, yêu nước". Từ niềm vui này bà con có đạo ngày càng tin tưởng vào Ðảng, Nhà nước, tiếp tục phấn đấu học tập, lao động sản xuất, góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp.

Trong không khí tưng bừng đón Nô-en an lành, lãnh đạo Tỉnh ủy, HÐND, UBND và MTTQ tỉnh Nam Ðịnh do đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Bùi Chu tại xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường. Nhiều năm qua, thực hiện đường hướng "Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc" bà con giáo dân trong giáo phận Bùi Chu sống hài hòa cả đạo và đời, có nhiều đóng góp vào các phong trào chung ở địa phương.

Ðón chào Nô-en, đại diện lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn cùng một số sở, ban, ngành tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành phố, đã đến thăm hỏi, tặng quà bà con giáo dân, tại Tòa Giám mục và giáo xứ Cửa Nam, giáo xứ Mỹ Sơn, giáo xứ Ngạn Sơn...Trong không khí vui tươi, nhộp nhịp của bà con giáo dân mừng lễ Giáng sinh, lãnh đạo tỉnh vui mừng trước sự đổi thay trong đời sống của bà con giáo dân; đánh giá cao những hoạt động của các giáo xứ đã thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Ðảng, Nhà nước, thực hiện đường hướng "Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc" và lời dạy của Bác Hồ: Kính Chúa, yêu nước... chúc giám mục, các linh mục và gia đình giáo dân đón lễ Nô-en vui vẻ, an lành.

Ngày 24-12, Tỉnh ủy, HÐND, UBND, MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận thăm, chúc mừng các linh mục chính xứ, giáo dân tại các giáo xứ Công giáo, Chi hội Tin lành cùng các dòng tu trên địa bàn tỉnh.

Nhiều năm qua, bà con giáo dân Ninh Thuận luôn tích cực tham gia các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; "Xây dựng nông thôn mới"..., đã đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Mùa Giáng sinh năm nay, các linh mục, chức sắc, tín đồ và bà con cùng vui đón Giáng sinh an lành, hạnh phúc tại các giáo xứ Tấn Tài, Kinh Dinh, Quảng Sơn, Hộ Hải...

Hàng vạn giáo dân Ðà Nẵng đón một đêm Nô-en đầm ấm, yên vui tại Nhà thờ Con Gà - Giáo xứ Chánh tòa. Nhân dịp lễ Giáng sinh, đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Thành ủy Ðà Nẵng đến thăm và chúc mừng Tòa Giám mục Ðà Nẵng. Hòa cùng không khí ấy, hàng nghìn người dân đổ ra đường trong cái lạnh đặc biệt đầu tiên của mùa đông cùng chào đón Giáng sinh. Nhiều bạn trẻ Ðà Nẵng đã chọn công viên trên đường Bạch Ðằng để cùng đàn hát, tổ chức tặng quà cho trẻ em nghèo, trẻ em là nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin. Bạn Hoàng Thị Lan Phương, sinh viên Trường đại học kinh tế Ðà Nẵng bày tỏ: Ðây là Giáng sinh đầu tiên Ðà Nẵng lạnh như miền bắc. Chúng em rất vui vì tổ chức Nô-en bên bờ sông Hàn, rồi thăm và tặng quà cho các trẻ em nghèo. Em thấy đây là một đêm thật ấm cúng và ý nghĩa.

Thời tiết ở Ninh Bình rét ngọt, nổi lên trong mầu trời xám là cờ, hoa rực rỡ của các giáo xứ, giáo họ trong tưng bừng đón lễ Nô-en.

Ngay từ ngày 21-12, Tỉnh ủy, HÐND, UBND, MTTQ tỉnh Ninh Bình và các đoàn thể tổ chức đến thăm các giáo xứ, giáo họ tại địa phương để tặng quà và chúc mừng lễ Nô-en. Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Bùi Văn Nam thay mặt Tỉnh ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh gửi tới đồng bào Công giáo Phát Diệm lời thăm hỏi ân cần, chúc mừng Giáng sinh. Ðồng thời, chúc Tòa Giám mục và giáo dân đón mùa Giáng sinh an lành, vui tươi hạnh phúc.

Ðược biết, để đồng bào đón Giáng sinh vui vẻ, Tỉnh ủy Ninh Bình đã chỉ đạo hỗ trợ cho vay không tính lãi cho một số doanh nghiệp trên địa bàn với số tiền 12 tỷ đồng, giúp doanh nghiệp bình ổn giá. Ðiều đó khiến sức mua trong ngày Giáng sinh tăng, song giá vẫn ở mức ổn định.

Kim Sơn, nơi được coi là đồng bào công giáo chiếm 45% số dân toàn huyện, các xã Kim Hải, Kim Tân, Chính Tâm, Kim Trung... rực rỡ cờ hoa và đèn. Nhiều gia đình ở đây dựng cây thông Nô-en, hang đá ngay trước cửa nhà và trang trí khá công phu trông thật đẹp mắt. Không khí náo nhiệt ở Kim Sơn từ mấy ngày nay, bởi không khí mừng Giáng sinh và du khách cũng như người dân đến Nhà thờ đá Phát Diệm, một công trình kiến trúc độc đáo nơi đây.

Khi những đóa dã quỳ đã nở, mùa đông đã đến với xứ sở nam Tây Nguyên - Lâm Ðồng. Năm giờ chiều, tiếng chuông Nhà thờ Chánh tòa Ðà Lạt vang vọng, xuyên tiết trời se lạnh phố núi. Những chuyến xe đưa bà con từ những vùng xa xôi đã đến Ðà Lạt rất sớm, chuẩn bị chung vui một đêm Giáng sinh an lành.

Phố núi Ðà Lạt lung linh, huyền ảo sắc mầu. Các nhà thờ, nhà nguyện kết đầy đèn hoa, nhấp nhánh. Những bản nhạc Giáng sinh phát ra từ dãy quán cà-phê đan quyện giữa cái se lạnh dịu hiền. Mùa Giáng sinh, Ðà Lạt bao giờ cũng thế, hiền hòa, lạnh, nhưng rất đỗi thanh bình và yên ả. Trao đổi với chúng tôi, một vị lãnh đạo của Ban Tôn giáo Lâm Ðồng cho biết, nhìn chung, không những các vị chức sắc tôn giáo, bà con giáo dân phấn khởi... mà giờ đây, mùa Giáng sinh rất được xã hội quan tâm. Chính quyền và ban, ngành các cấp cũng tạo mọi điều kiện cho các cơ sở thờ tự, các vị chức sắc tôn giáo và bà con giáo dân mừng đón Nô-en trong không khí hân hoan. Tại các nhà thờ, nhà nguyện từ thành thị đến các vùng xa của tỉnh đều được tu sửa, trang trí đẹp đẽ.

Tại Thừa Thiên - Huế, thời tiết lạnh nhưng quang đãng, mọi người cùng nhau xuống phố khi bài hát Jingle bell vang lên ở các nẻo đường. Không khí đón mừng đêm Giáng sinh năm nay rộn ràng, rực rỡ sắc mầu với những bài thánh ca, tiếng chuông ngân vang từ các nhà thờ, những cây thông Nô-en rực rỡ cùng những ngọn nến lung linh, báo hiệu một mùa giáng sinh ấm áp, an lành.

Ðêm Nô-en 24-12, lãnh đạo Tỉnh ủy, HÐND, UBND, MTTQ tỉnh Thừa Thiên - Huế và các ban, ngành liên quan cấp tỉnh và TP Huế do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ngô Hòa và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Quốc Dũng dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh tại các nhà thờ: Phan-xi-cô, Chánh tòa Phủ Cam và Hội thánh Tin lành (TP Huế). Tại các điểm đến thăm, lãnh đạo tỉnh đã ghi nhận những đóng góp to lớn của các vị chức sắc, bà con tín hữu Ki-tô vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh nhà, nhất là việc hưởng ứng các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước...

Có thể bạn quan tâm