Vua Nepal chấp nhận chuyển giao quyền lực

Trước sức ép liên tục của phe đối lập và dân chúng với những cuộc biểu tình bạo lực chống chính phủ ở thủ đô Kathmandu, Đức vua Nepal Gyanendra hôm nay đã chấp nhận chuyển giao quyền lực và kêu gọi các đảng đối lập đề cử người vào chức vụ thủ tướng.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình, ông nói ông sẽ trao quyền lực cho nhân dân, nhưng không nêu rõ ngày tiến hành bầu cử.

Các đảng đối lập cho biết họ sẽ nhóm họp để thảo luận về đề nghị của nhà vua trước khi đưa ra lập trường chính thức.

Vua Gyanendra đã giải tán chính phủ và trực tiếp nắm quyền lực năm 2005, với cái cớ là nhằm đè bẹp cuộc nổi dậy kéo dài của các nhóm nổi loạn.

Ông đã chịu nhượng bộ sau khi các cuộc biểu tình phản đối việc nắm quyền của ông bước sang ngày thứ 16.

Với vẻ mặt căng thẳng trong khi đọc diễn văn tối nay, nhà vua bị cô lập nói rằng chính phủ sẽ được khôi phục theo hiến pháp năm 1990.

Giải pháp này đã được vạch ra khi chế độ quân chủ chuyên chế trở thành chế độ quân chủ lập hiến và các đảng chính trị được hợp pháp hoá, nhưng đã ngừng lại khi nhà vua lên nắm quyền trực tiếp hồi năm ngoái.

Vua Gyanendra nói: Chúng ta cam kết thực hiện chế độ dân chủ đa đảng và một chế độ quân chủ lập hiến.

Ông nói: Từ ngày hôm nay, quyền hành pháp của Vương quốc Nepal, hiện nằm trong tay chúng ta, sẽ được trao lại cho nhân dân.

Ông nói: Chúng tôi hy vọng hoà bình và trật tự sẽ được khôi phục bằng việc bảo vệ nền dân chủ đa đảng.

Ông kêu gọi liên minh bảy đảng đối lập giới thiệu một ứng cử viên cho chức vụ thủ tướng càng sớm càng tốt.

Ông nói, chính phủ hiện nay sẽ tiếp tục điều hành đất nước cho đến khi một thủ tướng mới được bổ nhiệm.

Cựu thủ tướng Girija Prasad Koirala, một nhà lãnh đạo của liên minh đối lập, nói họ sẽ nhóm họp để thảo luận về đề nghị của nhà vua trước khi có phản ứng chính thức.

Phóng viên Nick Bryant của BBC tại thủ đô Kathmandu nói, bước đi này của nhà vua đã đáp ứng được một yêu cầu lớn của các đối thủ nhưng người ta chưa rõ liệu người dân có chấp nhận sự nhượng bộ này hay không.

Phóng viên BBC Sanjoy Majumder tại thủ đô Kathmandu nói, phát biểu của nhà vua đã được nhiều người dân reo hò ủng hộ, nhưng nhiều người biểu tình vẫn tiếp tục thách thức chính quyền.

Phóng viên này cho biết thêm, nhiều người cho rằng sự nhượng bộ này của nhà vua là quá ít và quá muộn.

Ngày hôm nay, hàng chục nghìn người lại đổ xuống các đường phố ở thủ đô Nepal để biểu tình chống chính phủ bất chấp lệnh giới nghiêm cho phép bắn tại chỗ những người vi phạm.

Lệnh giới nghiêm mới đã bắt đầu từ 9h sáng nay. Lệnh này được dự kiến huỷ bỏ vào 20h hôm qua nhưng lại được gia hạn.

Các cuộc biểu tình đã biến thành bạo lực hôm thứ năm tại một khu vực của thủ đô Kathmandu, nơi cảnh sát đã giết chết ba người.

Các cuộc biểu tình của đông đảo quần chúng chống lại sự cai trị chuyên chế của vua Gyanendra và bản thân chế độ quân chủ đã diễn ra hơn hai tuần qua.

Các nhân chứng nói cảnh sát đã nổ súng bắn bừa bãi vào đoàn người biểu tình hôm thứ năm làm chết ba người và làm bị thương nặng nhiều người khác.

Tại thị trấn Gulariya nằm cách thủ đô Kathmandu khoảng 500 km về phía tây nam, một người khác đã bị chết hôm thứ sáu, sau khi bị thương nặng vào hôm trước.

Ít nhất 14 người biểu tình đã chết trên cả đất nước trong hai tuần qua.

Có thể bạn quan tâm