Vụ một sinh viên Việt Nam bị giết tại Nhật Bản

Vụ án được xét xử tại Nhật Bản

Ngày 25-9, bà Đỗ Thị Bình - mẹ của nạn nhân Nguyễn Trung Hiếu đã nhận được văn bản trả lời của Đồn cảnh sát Matsudo, tỉnh Chiba, Nhật Bản chung quanh cái chết của con mình. Theo Đồn cảnh sát Matsudo, vào khoảng 9 giờ sáng 13-8-2006, Phạm Minh Quân, sinh ngày 28-10-1983 (Quốc tịch Việt Nam, địa chỉ, nghề nghiệp không rõ ràng) đã dùng con dao dài khoảng 16,5cm đâm vào phần ngực trái của nạn nhân. Đến 10 giờ 10 cùng ngày, nạn nhân được Bệnh viện thành phố Matsudo xác nhận tử vong.

Khoảng 7 giờ 4 phút, ngày 18-8, tên Quân bị bắt. Theo lời khai của Quân cũng như những người làm chứng, nhiều khả năng nguyên nhân của vụ giết người là do xích mích trong công việc tại nơi cả hai làm thêm giờ.

Về vấn đề thu nhận thi hài: Lúc đầu, trường Dạy nghề tin học thương mại Meisei đã nhận chịu chi phí và vì thế thi hài đã được giao cho công ty mai táng. Sau đó, qua Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, được biết gia đình muốn chuyển thi hài về bằng đường hàng không, và như vậy, cần phải có thêm 1,5 triệu yên Nhật Bản. Do nhà trường nói rằng, số tiền trên là quá lớn, nhà trường không thể lo liệu được nên từ ngày 21-8, thi hài đã được đưa về bảo quản trong máy đông lạnh tại phòng xác bên trong Đồn. Hiện cảnh sát cũng đang lúng túng trong vấn đề bảo quản thi hài nạn nhân, bởi gia đình nạn nhân cho rằng không thể nhận và đưa xác bằng đường hàng không. Đồn cảnh sát yêu cầu gia đình tiến hành thủ tục nhận xác ngay.

Về vấn đề bảo hiểm, phía cảnh sát Nhật Bản có thông tin, khi đang học tại trường Dạy nghề tin học thương mại Meisei, người bị hại đã gia nhập bảo hiểm, nhưng điều khoản bảo hiểm không rõ ràng, đề nghị gia đình liên hệ trực tiếp với trường để có thông tin chính xác. Vụ án được tiến hành điều tra theo các quy định của pháp luật Nhật Bản và đã được chuyển sang Viện Kiểm sát Nhật Bản. Dự tính sẽ tiến hành xét xử tại Nhật (do giữa Việt Nam và Nhật Bản không có hiệp định về dẫn độ tội phạm nên không có kế hoạch trao chuyển vụ án và dẫn độ hung thủ).

Chiều 26-9, bà Đỗ Thị Bình cho biết gia đình đã có buổi làm việc với Công ty Thương mại Việt - Nhật về cái chết của con trai mình. Phía công ty sẽ bồi hoàn 2.000 USD - số tiền quản sinh và cùng gia đình làm thủ tục mang thi hài nạn nhân về Việt Nam. Tuy nhiên, chi phí chuyển thi hài, phía công ty sẽ xem xét hỗ trợ, nhưng chưa đưa ra cụ thể. Hiện tại gia đình nạn nhân vẫn chưa biết có cách nào để mang xác con về do chưa lo đủ kinh phí.

Có thể bạn quan tâm