Vị ni sư có tấm lòng bồ tát

NDĐT- Nhiều bệnh nhân ở Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Quảng Nam kể câu chuyện về một vị Ni sư mà tất cả đều gọi “Bồ tát của bệnh nhân nghèo”. Nhiều năm qua, qua những chén cháo tình thương còn hôi hổi nóng, Ni sư đã giúp bệnh nhân nghèo có nhiều bữa no để có thêm sức điều trị bệnh. Đó chính là Ni sư Thích Nữ Hạnh Nguyên, Chùa Minh Tân (Thị Trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam).

Việc làm từ thiện “Cháo tình thương” của ni sư Hạnh Nguyên bắt đầu từ năm 1997, tức là đã 14 năm, đều đặn, không thiếu vắng ngày nào. Hằng tháng, Ni sư cùng một nhóm phật tử thiện tâm của Chùa Minh Tân đến các quán ăn, cửa hàng, hiệu buôn,… trên địa bàn thị trấn Núi Thành vận động quyên góp, hảo tâm từ tấm lòng của mọi người để giúp bệnh nhân nghèo.

Ông Trần Văn Đức, chủ một của hàng tạp hóa thường quyên góp, cho biết: “Mọi người ở đây đã quá quen với việc làm của Sư, ngay chính tôi đây, khi lúc đầu mở của hàng đến giờ hơn năm năm mới thấy Sư đi nhiều thế nào…”. Ngoài tiền quyên góp của người dân sống gần Chùa và khách viếng thăm, ni sư Hạnh Nguyên thậm chí còn vào TP Hồ Chí Minh để kêu gọi tấm lòng hảo tâm,…

Hằng ngày, cứ đến chiều các điều dưỡng viên, hộ lý trong bệnh viện sẽ phát khoảng 150 phiếu cháo đến người bệnh và gia đình người nghèo nằm viện có yêu cầu. Hôm sau, từ trước ba giờ sáng, ni sư Hạnh Nguyên cùng các sư khác trong Chùa đã có mặt tại Bệnh viện để chuẩn bị nồi cháo nóng cho các bệnh nhân. Đến 6 giờ sáng đã có 150 tô cháo phát đến tận tay họ. Việc làm này đã 14 năm nay, các tô cháo vẫn đều đặn và ngày càng tăng nhờ sự ủng hộ từ các tấm lòng hảo tâm.

Ni sư Hạnh Nguyên bộc bạch: “Mọi người có của, có tấm lòng hảo tâm còn với tôi và các Sư trong chùa chỉ là có công chia sẻ đối với bệnh nhân nghèo mà thôi. Khi nào vẫn còn tấm lòng của mọi người thì lúc đó tôi vẫn chưa thể nghỉ, còn người là còn tình thương san sẻ…”

Có thể bạn quan tâm