Vì một “ngày mai tươi sáng”

NDĐT- Đêm rằm tháng Tám lung linh trong ký ức tuổi thơ đã cận kề. Rộn rã sắc màu đèn ông sao, đèn cá chép. Náo nức nhịp trống múa lân. Giọng hát - tiếng cười của những bé thơ rồng rắn theo nhau phá cỗ trông trăng đang ngập tràn từng ngõ, phố, xóm, thôn…

Giấc mơ của những “thiên thần trong bóng đêm”

Với những bệnh nhi đang phải sống chung với căn bệnh ung thư, hạnh phúc tuổi thơ ấy chỉ có thể tồn tại trong mơ. Tỉnh dậy, bé sẽ phải đối mặt với một thực tế nghiệt ngã, khi phải sống cùng nỗi đau bệnh tật, khi phải nhìn vầng trán mẹ cha hằn thêm nhiều nếp nhăn vì không còn có thể mang vác gánh nặng chi phí chữa trị.

Theo dõi chương trình truyền hình “Ngày mai tươi sáng” được phát sóng đều đặn trên kênh VTV1 hay đọc báo hằng ngày, chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều hoàn cảnh thương tâm, những cảnh đời đau đớn đến đắng lòng. Nghèo đã đi đôi với khổ, nghèo mà mắc bệnh - lại còn là căn bệnh hiểm nghèo như ung thư - cũng đồng nghĩa với nỗi khổ đã nhân lên rất nhiều lần. Nhiều trường hợp, biết con em hay chính bản thân có thể qua khỏi nếu được chữa trị nhưng vẫn phải đau đớn từ chối, bởi chi phí đã vượt quá nhiều lần khả năng kinh tế của cả gia đình. Nhiều bệnh nhi đã qua một thời gian dài điều trị nhưng bố mẹ vẫn phải gạt nước mắt khăn gói đưa con về quê nằm chờ chết vì kiệt quệ, khốn cùng.

Vậy mà, sau những giọt nước mắt, sau tiếng khóc nức nở “mẹ ơi, đau quá” vì phải chịu đựng những mũi tiêm, những dây kim truyền, các bé vẫn cười. Ai đó đã ví, những em bé đang phải chống chọi với căn bệnh quái ác này là những “thiên thần sống trong bóng đêm của tật bệnh”. Bởi chỉ thiên thần mới có thể líu lo hát, líu lo cười ngay sau những cơn đau hành hạ mà cuộc đời đã bắt các bé phải chịu đựng quá sớm.

Đến “nối vòng tay lớn” vì một “ngày mai tươi sáng”

Xuất phát từ câu hỏi làm sao để giúp được nhiều người nghèo có cơ hội chiến thắng bệnh tật, một số y - bác sĩ chuyên ngành ung thư đã có sáng kiến thành lập Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư, mang tên : Ngày mai tươi sáng.

Cách đây hơn hai năm, vào ngày 18-8-2011, Quỹ chính thức thành lập, trở thành nhịp cầu hữu hiệu giúp xã hội có cơ hội “nối vòng tay lớn”.

Hai năm ngắn ngủi, từ giai đoạn đặt những viên gạch đầu tiên, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư đã vươn lên khỏe khoắn. Tới thời điểm chính thức ra mắt, Quỹ đã hỗ trợ cho 1356 bệnh nhân, bệnh nhi nghèo, với số tiền từ hai đến 10 triệu đồng/người. Với số tiền gây quỹ hơn 19 tỷ đồng, rất nhiều bệnh nhân đã được nhận quà trong các dịp lễ, Tết. Tất cả đã mang lại những liều thuốc tinh thần vô giá, giúp xã hội thấy ấm lòng, giúp những bệnh nhân nghèo thêm vững tin, ấm áp.

Không dừng lại ở đó, ban điều hành của Quỹ còn mong muốn nhiều hơn thế. Một Trung thu sẻ chia, ngọt ngào. Một Trung thu trong vòng tay chan chứa tình yêu thương của bạn bè, của các y -bác sĩ “thầy thuốc như mẹ hiền” là điều mà các bệnh nhi bé bỏng mong muốn, và xứng đáng được đón nhận. Đó cũng là lý Bộ Y tế - Đài Truyền hình Việt Nam - Quỹ Ngày mai tươi sáng chung tay tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật gây Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư (vào tối 14-9) vừa qua)

Khán phòng Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ hôm ấy không còn một chỗ trống. Những bé thơ xinh xắn với cái đầu trọc lóc - di chứng của những đợt điều trị bằng hóa chất - háo hức hướng về sân khấu. Những màn múa lân rộn ràng, những vũ điệu sôi động của các bạn thiếu nhi thuộc Trung tâm văn hóa quận Ba Đình. Và đặc biệt nhất, các bé được gặp lại những giọng hát xuất sắc từ sân chơi Đồ Rê Mí (như quán quân Nhật Tiến) hay cuộc thi Giọng hát Việt nhí (như quán quân Quang Anh, “chị Bảy” Phương Mỹ Chi, Thu Hà). Không những thế, tất cả đều được Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan cùng đại diện Quỹ Ngày mai tươi sáng vừa chính thức ra mắt trao tặng những món quà Trung thu hết sức ý nghĩa.

Chỉ sau vỏn vẹn hai giờ phát sóng, chương trình đã nhận được rất nhiều tấm lòng nhân ái của các tổ chức, cá nhân trên khắp mọi miền Tổ quốc. Theo con số do ban quản lý Quỹ Ngày mai tươi sáng cung cấp, tổng số tiền tài trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp hảo tâm là 22.684.200.000đ và 1.220.000USD. Đã có 325.750 lượt tin nhắn qua tổng đài 1405, tương ứng với số tiền 3.257.500.000đ và số tiền ủng hộ trực tiếp là 77.850.000đ.

Vòng tay lớn đã được mở rộng và nối dài, cho một Trung thu ấm áp tình yêu thương

*Từ 0 giờ ngày 1-9 đến 24 giờ ngày 31-10-2013, cộng đồng hảo tâm có thể nhắn tin theo cú pháp NMTS gửi tới đầu số 1405. Với mỗi tin nhắn yêu thương ấy, bạn sẽ gửi tặng những số phận kém may mắn 10.000đồng.

Song song với chiến dịch nhân văn này, Quỹ Ngày mai tươi sáng cũng tiếp nhận mọi hình thức ủng hộ khác như:

* Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng, tài khoản số: (VNĐ) 142 020 100 5350; (USD) 142 010 100 5366 tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Đông Hà Nội, 23B Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

* Ví điện tử - Cổng thanh toán VCT Pay trên trang Website : www.ngaymaituoisang.vn và www.ungbuou.vn

* Địa chỉ nhận ủng hộ trực tiếp: Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng, tầng 5, nhà D, 43 Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội;

Điện thoại: 04.66806969, Fax: 04.39785596; Email: quyngaymaituoisang@gmail.com

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao quà Trung thu cho các bệnh nhi.

Giao lưu của các bác sĩ và em Hoàn Diệu Thuần, bệnh nhân ung thư đã nhận được sự hỗ trợ của Quỹ.

Tiết mục văn nghệ tại Chương trình.

Có thể bạn quan tâm