"Bài hát Việt" hay nhất của người trẻ nhất tháng:

Văn Phong và Giấc mơ mang tên mình

Văn Phong xuất hiện ngay từ những số đầu tiên của Bài hát Việt (BHV) 2005 với tư cách là tác giả trẻ nhất lúc đó. Thuyền giấy được giải thưởng dành cho phối khí và hát, và được chọn vào đêm chung kết năm.

Từ đó đến nay Phong đã có thêm ba bài được phát BHV là Này em xinh ơi, Như giấc mơ, gần đây nhất Giấc mơ mang tên mình đã đoạt giải Bài hát của tháng 6 vừa qua.

Văn Phong đang học năm thứ 5 trường Nghệ thuật Hà Nội khoa Thanh nhạc - nhạc nhẹ. Năm cuối cấp II ở trường Hai Bà Trưng, Phong đã tham gia đệm đàn, dựng chương trình, và cả viết bài cho trường tham gia Tuổi đời mênh mông (gameshow ca nhạc dành cho lứa buổi học sinh trên VTV3). Tuổi thơ- sáng tác đầu tay của Phong (cùng các thành viên trong nhóm E7) đến giờ vẫn được đàn em trong trường hát, mới đây được nhóm 8X đưa vào CD đầu tay. Hai bài nữa của Văn Phong mới được ca sĩ ghi đĩa là Bình minh tháng Tư (Bằng Cường) và Đêm nguyệt cầu (Ngô Mai Trang).

Cũng từ Tuổi đời mênh mông, những người làm chương trình khuyên Phong gửi Thuyền giấy dự thi Bài hát Việt... Bài hát bắt nguồn từ những kỷ niệm tuổi nhỏ của Phong.

 Cứ mùa mưa, căn nhà nhỏ ở Ngõ Quỳnh thường bị ngập nước. Ông nội đưa các cháu lên giường ngồi, dạy gấp thuyền giấy. Phong không chịu yên, kiếm chiếc chậu nhôm Liên Xô ngồi vào, chèo ra giữa nhà để bị lật...

Nhớ ông, Phong viết Thuyền giấy năm học lớp 12. Bắt đầu viết từ năm lớp 9, đến nay, Văn Phong có độ chục bài "nghe được"' non nửa viết về tuổi thơ, mái trường, còn lại về tình yêu.

Giấc mơ mang tên mình cũng được tác giả liệt vào loại tình ca, dù có những lời lẽ như: Chiều lang thang trên phố đi tìm ánh dương mờ/ Tìm về nơi ấy rất xa chiều nhớ thêm/ Còn mình ta với ta lặng thầm bước chân/Đi tìm giấc mơ mang tên mình.

Làm chủ một lò giết mổ, bố mẹ cho cậu con cả học đàn oóc gan từ năm lớp 4. Tuy nhiên đến năm lớp 10, muốn thi vào trường Nghệ thuật, Phong phải nhờ các cô thuyết phục mất một năm, bố mẹ mới đồng ý.

Gần đây, Phong được trang bị dàn máy vi tính để có thể chuyên tâm vào công việc cậu yêu thích là phối khí, tất nhiên thỉnh thoảng cũng chơi game FIFA.

Hơi khác với nhiều bạn đồng lứa, Phong mới biết chát cách đây một tháng và đang tập gửi e-mail.

Được gia đình "viện trợ ", Phong khỏi phải đi chơi đàn buổi tối. Cậu thường có thú vui ở nhà nghe jazz không lời. Nhạc Việt Nam - Phong thấy "hợp" với ê-kíp Anh Quân, Huy Tuấn, Dương Thụ và Mỹ Linh. Văn Phong đang cùng các cây viết trẻ Minh Vương (8X), Minh Phương (tác giả trẻ nhất tham gia BHV đến nay) và Thùy Chi bàn nhau ra CD nhắm đến giới học sinh. Và không quên mục tiêu lọt thêm bài nữa vào BHV 2006.

Có thể bạn quan tâm