Những ngày này, đi trên quốc lộ 3, đoạn qua địa bàn xã Uy Nỗ (huyện Ðông Anh), có thể cảm nhận được sắc xuân đã đến sớm. Những vườn đào ven đường đã có nhiều cây ra nụ chúm chím. Lác đác, đã có những cành đào, cây quất được chở đi phục vụ nhu cầu khách hàng. Dẫn chúng tôi dạo quanh những vườn đào, quất tại địa phương, ông Nguyễn Văn Xuân, trưởng thôn Nghĩa Lại cho biết: "Nghĩa Lại là một trong những thôn đầu tiên của Ðông Anh bắt tay vào trồng đào. Năm 1998, cây đào chính thức "bén duyên" đồng đất nơi đây. Khi thấy cây đào cho thu nhập khá, đến năm 2002, nhiều người dân của thôn bắt đầu học kỹ thuật trồng quất. Lúc đầu, cả thôn cũng chỉ có dăm bảy hộ trồng. Nhưng sau thấy hiệu quả lớn, lợi nhuận cao, cho nên nhiều người chuyển hẳn từ trồng lúa, trồng màu sang nghề trồng hoa, cây cảnh".
Ðào Uy Nỗ được nhân giống từ đào Nhật Tân. Thế nên nhiều người gọi Uy Nỗ là một "Nhật Tân mới". Ông Nguyễn Văn Lợi, một trong những người đầu tiên của thôn Nghĩa Lại tham gia trồng đào cho biết: Sau thời gian làm thuê cho các chủ vườn đào, quất ở Nhật Tân, chúng tôi học được kỹ thuật chăm sóc, cách uốn, nắn thế cây cho phù hợp, biết được từng thời kỳ cây phát triển để có chế độ chăm sóc phù hợp, lúc nào thì nên tuốt lá để đào nở đúng dịp Tết. Giống đào của chúng tôi hiện nay chính là giống đào Nhật Tân chuyển về.
Hiện vùng trồng hoa, quất, cây cảnh của Uy Nỗ tập trung ở hai thôn Nghĩa Lại và Phúc Lộc. Ðể có được những vườn đào như hôm nay, người Uy Nỗ phải trải qua không ít khó khăn, vất vả. Học được kỹ thuật trồng đào Nhật Tân rồi, nhưng khi đem về Uy Nỗ, điều kiện thổ nhưỡng khác biệt, kinh nghiệm lại chưa nhiều, khiến người nông dân rất vất vả trong thời kỳ đầu. Ông Lợi cho biết, quá trình trồng đào phải hết sức cẩn thận. Khi cải tạo đất ruộng để trồng đào, ông phải mua thêm đất sét, đất cát cứng đổ vào ruộng. Những vụ đầu nhiều cây ra hoa không đúng dịp Tết. Nhưng sau vài vụ, đến nay, gia đình ông đã điều chỉnh cho đào nở đúng dịp Tết. Bên cạnh vấn đề kỹ thuật, người dân Uy Nỗ còn gặp không ít khó khăn về vốn đầu tư bởi Uy Nỗ vốn là một xã nghèo. Chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng đào cần vốn không nhỏ. Ông Lê Văn Kỳ cho biết, muốn có một vườn đào cữ độ một sào (360 m2) phải đầu tư từ 30 triệu đến 35 triệu đồng, gồm tiền mua cây giống, tiền đổ đất, mua lưới quây chung quanh, làm cột bê-tông che chắn... Thời điểm đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ cho mỗi hộ gia đình tham gia chuyển đổi cây trồng vay không quá 10 triệu đồng. Cũng như nhiều gia đình khác, ông Lợi đấu tranh tư tưởng rất nhiều giữa việc tiếp tục trồng lúa để "ăn chắc" hay "mạo hiểm" chuyển đổi trồng đào để làm giàu. Cuối cùng, ông vẫn quyết định chuyển sang trồng đào. Nhiều hộ vừa vay vốn ngân hàng, vừa vay thêm bạn bè, người thân mạnh dạn đầu tư. Kết quả là không chỉ là "cây thoát nghèo", mà cây đào, cây quất còn là giống cây mở hướng làm giàu của nông dân Uy Nỗ. Hiện nay, trong vườn đào của gia đình ông Lợi, ông Kỳ, lác đác các gốc đào đẹp đã được đánh số, ghi tên người đặt mua. Những cây đẹp giá bán vài triệu đồng, thậm chí cả chục triệu đồng. Ðây là điều mà những người nông dân trước đây không bao giờ dám mơ tới.
Theo Chủ tịch UBND xã Uy Nỗ Hoàng Ðình Hè, nắm bắt được xu thế của xã hội, nhu cầu của người dân, từ mấy năm trước, UBND xã Uy Nỗ đã trình UBND huyện Ðông Anh quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 và đã được UBND huyện phê duyệt. Trong đó, định hướng phát triển hoa, cây cảnh là hướng đi chủ đạo. Vụ này, diện tích trồng đào của xã đạt 41,2 ha, diện tích trồng quất đạt 14,8 ha và 31,6 ha hoa cây cảnh. Mỗi ha trồng đào đem lại thu nhập trung bình hàng trăm triệu đồng/năm. Cá biệt có những hộ trồng đào thế, chỉ vài sào đất nhưng thu nhập tới vài trăm triệu đồng, qua đó, tạo điều kiện cho người dân nâng cao thu nhập, nhiều người trở thành triệu phú từ những cánh đồng.
Thời tiết đang trong những ngày rét đậm, rét hại, nên hầu hết các gia đình tại đây dựng lều ngay tại vườn để trông nom sao cho đào nở đúng hẹn. Có những hộ trùm ni-lông, tối thắp đèn sưởi ấm cho đào. Khuôn mặt những người nông dân đỏ ửng lên vì giá rét giữa cánh đồng lộng gió, những đôi tay chai sạn, đầy vất vả, nhưng đôi mắt ánh lên niềm vui, vì chỉ còn khoảng ba tuần nữa là đến vụ thu hoạch. Ông Lê Văn Kỳ, một người trồng đào cho biết: Theo dự báo, thời tiết sẽ rét đến giữa tháng Chạp, sau đó ấm dần. Nếu đúng như vậy thì sẽ là điều kiện rất tốt để chúng tôi hãm đào và cho hoa nở đúng vào dịp Tết. Mùa Tết, mùa thu hoạch, mùa vui thật sự đang về với vùng hoa mới ven đô này.