Tuyển tập những sáng tác âm nhạc về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Lần đầu tiên, một tuyển tập âm nhạc về Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam đã được xuất bản. Tập hợp 99 tác phẩm âm nhạc, tuyển tập “Vị tướng của lòng dân” thể hiện tình cảm biết ơn, trân quý của giới âm nhạc cả nước đối với Đại tướng.

Tuyển tập những sáng tác âm nhạc về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

“Vĩ tướng của lòng dân” bao gồm 91 ca khúc và tám bản hợp xướng của 84 tác giả được PGS, TS, nhạc sĩ Lân Cường- Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội trực tiếp tuyển chọn từ 127 tác phẩm viết về Đại tướng và được Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân xuất bản. Tựa đề của cuốn sách lấy từ tên bài hát do nhạc sĩ Lân Cường sáng tác nhưng đã gói gọn được chủ đề, cảm xúc mà các tác phẩm thể hiện khi hướng về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội chia sẻ: Khi Đại tướng mất, nhìn dòng người dài dặc xếp hàng trên đường Hoàng Diệu (Hà Nội) hay phải vòng vèo qua mọi ngả đường để được vào bái biệt trước linh cữu, ông đã bật khóc. Thế là chỉ sau hai đêm, ca khúc “Vị tướng của lòng dân” đã ra đời với niềm xúc động vô bờ: Anh nằm đây nghe sóng biển rì rào/Anh nằm đây nghe câu hò khoan Lệ Thủy năm xưa à ơi/Nghe thông reo như lời mẹ ru à ơi/ Vị tướng của lòng dân... Cũng từ đó, ý tưởng hình thành một tuyển tập các tác phẩm âm nhạc viết về Đại tướng đã ra đời, thôi thúc nhạc sĩ Lân Cường tập hợp, sưu tầm và tuyển chọn với sự giúp sức của các nhạc sĩ: Trương Ngọc Ninh, Phó Đức Phương và Hoàng Lân trong Hội đồng thẩm định.

Âm hưởng chung bao trùm các sáng tác là cảm xúc ngợi ca, tự hào, biết ơn vị Đại tướng, Tổng Tư lệnh đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ở đó, ta không chỉ thấy hình tượng vị tướng văn võ song toàn, sáng ngời đạo đức Cách mạng, giản dị, gần gũi: Nhớ người chỉ huy đơn sơ áo vải mùa đông/ Võ Nguyên Giáp vị tướng tài của nhân dân đất nước/ Chiến thắng Điện Biên năm xưa lẫy lừng/ Thế giới vinh danh tướng thù kính nể (“Tự hào thay Đại tướng Võ Nguyên Giáp”, Nhạc và lời: Nguyễn Gia Hưng) hay: Có một khu rừng như thế/ Với tình dân thắm thiết ruột rà/ Dân trìu mến gọi rừng Đại tướng/ Sớm tối giữ gìn như mảnh vườn riêng… Sao bình dị gần dân đến thế, cùng đắp chăn sui, chia củ sắn lùi (“Có một khu rừng như thế”, Nhạc và lời: Doãn Nho); mà còn thấy những lưu luyến, tiếc thương, trân trọng của cả một dân tộc trong thời khắc Đại tướng ra đi: Thế là… Đại tướng đã ra đi/ Cả đất nước đau thương nghiêng mình kính cẩn/ Trời Hà Nội ngày thu buồn vô tận/ Triệu trái tim đẫm nước mắt nghẹn lời…(“Đại tướng Người sống mãi với non sông”, Nhạc: Dương Trọng Thành, lời: Vi Sư Đường)… Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh cho biết: Đáng quý là không hề có một cuộc vận động hay đặt hàng sáng tác nào về Đại tướng, nhưng vẫn có rất nhiều tác phẩm âm nhạc chất lượng ra đời. Điều đó chứng tỏ tình cảm đặc biệt sâu sắc của nhân dân, lực lượng vũ trang và giới văn nghệ sĩ đối với Đại tướng. Theo quy định, tuyển tập chỉ được đăng tối đa hai tác phẩm của một tác giả. Còn trên thực tế, có những nhạc sĩ có đến cả tập tác phẩm sáng tác về Đại tướng, như nhạc sĩ Hồ Hoàng gửi đến tập 20 bài, hay tác giả nữ Hoài Tố Hạnh cũng chuyển tới đĩa CD với 22 ca khúc… Đặc biệt, có những tác giả không phải nhạc sĩ chuyên nghiệp nhưng cũng có những tác phẩm gây xúc động mạnh khi sáng tác về Đại tướng Võ Nguyên Giáp như: ca sĩ Phương Thảo (ca khúc Đất mẹ ngày về), hay ca sĩ Trang Nhung (ca khúc Ngày về quê mẹ Quảng Bình)… Trong đó, 54 ca khúc đã được chính các tác giả thu thanh cũng được chọn lọc in vào đĩa đính kèm sách. Ngoài ra, phần phụ lục sách còn tuyển chọn 76 bức ảnh đẹp, giàu tính nhân văn về Đại tướng Võ Nguyên Giáp được thể hiện qua ống kính của hai nhà nhiếp ảnh Trần Định, Nguyễn Đình Toán và nguồn cung cấp từ gia đình Đại tướng.

Đúng như nhận định của PGS, TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân- Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam: Tuyển tập ca khúc cùng nhiều bức hình tư liệu có giá trị với tiêu đề “Vị tướng của lòng dân” chính là tấm lòng, tình cảm của giới âm nhạc kính dâng lên người Anh Cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm