Từ vụ thủ tiêu đồng bọn, phát hiện đường dây buôn bán ma túy lớn

Công an tỉnh Nghệ An vừa khám phá một đường dây buôn bán ma túy lớn từ vụ các đối tượng thủ tiêu đồng bọn không thành. Bảy đối tượng trong đường dây đã bị bắt giữ về các tội mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ người trái pháp luật và giết người.

Sáng 3-10, tại khu vực bờ sông Cầu Cổ Ngựa, thuộc xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), người dân phát hiện  một người đàn ông trạc 40 tuổi bị trôi dạt bên bờ sông trong tình trạng bất tỉnh, trên người có rất nhiều vết thương, thể trạng rất nguy kịch. Toàn thân người đàn ông này ướt sũng, chi chít những vết bầm, rách ở tay, chân và mặt; môi trên và hai hố mắt bầm dập, tụ máu, răng hàm bị gãy,  trán có nhiều vết xây xát, lưng và bả vai, hai mắt cá chân đều bị chấn thương nặng, mặt và hai tay, chân sưng, phù nề. Ngay lập tức, công an và nhân dân xã Kỳ Trinh đã đưa nạn nhân đi cấp cứu và tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Qua xác minh, nạn nhân là Trần Minh Dương, sinh năm 1967, trú tại xóm 3, xã Ngọc Sơn, huyện Ðô Lương, tỉnh Nghệ An, đã bị đồng bọn trong đường dây buôn bán ma túy bắt giữ, đánh đập gần ba tháng nay. Ðêm mồng 2, rạng sáng 3-10, bọn chúng đưa Dương đi vứt xuống sông để thủ tiêu. Dương là đối tượng buôn bán ma túy, đã có tiền án 15 năm về tội danh này, ra tù tháng 9- 2000, hiện đang nằm trong "tầm ngắm" của lực lượng CSÐT tội phạm ma túy.

Qua đấu tranh khai thác, Dương khai nhận khoảng 10 giờ ngày 10-7, Trần Minh Dương từ nhà đi xuống thị trấn Ðô Lương để mua hê-rô-in về bán lẻ cho các con nghiện, thì Trần Văn Minh trú tại K8, phường Lê Lợi, TP Vinh (Nghệ An) rủ cùng lên Kỳ Sơn lấy hê-rô-in. Trước đó, Minh đã liên lạc với Lầu Chá Giờ, ở bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn hẹn chuẩn bị lấy "hàng". Sau khi nghỉ trọ qua đêm tại nhà nghỉ gần chợ Mường Xén, khoảng 8 giờ 30 phút sáng hôm sau, Dương và Minh tới nhà Giờ. Giờ bảo với Minh là có đối tượng giáp biên mới mang hàng sang, cả hai thoả thuận mua bán hai bánh heroin giá 13.000 USD, điểm giao hàng tại đoạn đường qua cổng Bệnh viện huyện Kỳ Sơn. Giờ nhận lời và đòi Minh trả thêm tiền công vận chuyển là 1000 USD. Ðể vận chuyển hàng trót lọt, Giờ đã thuê Hờ Chồng Vừ với tiền công 300 USD. Tối hôm đó, cả Minh và Dương đến điểm hẹn nhận hàng. Minh đưa hàng cho Dương cầm.

Trên đường trở về đến Khe Thơi, thuộc địa phận xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, Dương bất ngờ phát hiện có một xe ô-tô chạy phía sau. "Có tật giật mình", Dương nói với Minh có xe cảnh sát đuổi, nên Minh bảo Dương vứt hai bánh hê-rô-in sang bên đường. Ði một đoạn nữa, Minh dừng lại lấy khẩu súng trong người đem giấu bên gốc cây rồi lên xe đi. Khi xe ô-tô của CSGT chạy qua, hai tên vội vã quay lại tìm "hàng" nhưng không thấy. Sau cả một đêm thức trắng tìm kiếm vẫn không thấy, đến khoảng 5 giờ sáng 12-7, Minh chở Dương về nhà nghỉ của Lâm trường Con Cuông và điện thoại cho em trai là Trần Văn Hồng nhờ lên tìm giúp "gói tiền" đã bị rớt.

Ngày 12-7, Hồng cùng với bạn là Cao Ngọc Hoàng đi xe máy lên nhà nghỉ gặp Minh và Dương, sau đó cả bốn người trở lại nơi Dương giấu hai bánh hê-rô-in để tìm tiếp. Mặc dù đã dốc sức, kiên trì tìm kiếm, nhưng Dương cùng Hồng và Hoàng vẫn không tìm thấy. Do vậy, Minh nảy sinh nghi ngờ Dương cất giấu hàng và gọi điện về cho vợ đến lấy hai bánh heroin đó. Quá tức tối, Minh và đồng bọn đưa Dương về nhà của Minh ở phường Lê Lợi (TP Vinh), ép Dương phải vẽ nơi cất giấu hai bánh heroin.

Liên tiếp gần ba tháng ròng, Minh đã giam và tra tấn Dương tại ba căn nhà ở phường Ðội Cung và phường Cửa Nam; và hai nhà nghỉ tại Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Vì bị đánh đập quá tàn nhẫn, Dương khai đã giấu  hai bánh heroin ở trên rừng, khu vực cầu Khe Thơi. Tổng cộng Minh và đồng bọn đã 15 lần đi tìm hai bánh heroin nói trên, nhưng đều không thấy. Mỗi lần không tìm được, chúng lại trở về đánh đập, hành hạ Dương bằng nhục hình rất tàn nhẫn. Sau khi đánh đập Dương tàn phế, khoảng 1 giờ ngày 3-10, Minh đã dùng xe máy chở Dương từ phường Cửa Nam (TP Vinh) vào Kỳ Anh vứt xuống cầu Cổ Ngựa để thủ tiêu, hòng che giấu hành vi phạm tội mình.

Từ lời khai của Dương kết hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án mua bán trái phép chất ma túy, tập trung điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng. Xác định đây là một đường dây ma túy và là tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, nguồn gốc do mâu thuẫn trong hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy dẫn đến thủ tiêu nhau, do vậy công tác điều tra được tiến hành hết sức chặt chẽ, tỉ mỉ, có sự phối hợp của nhiều lực lượng.

Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt tạm giam và bắt khẩn cấp đối với Trần Minh Dương, Trần Văn Minh, Lầu Chá Giờ và Hờ Chồng Vừ, Trần Văn Hồng, Hà Ngọc Hùng và Cao Ngọc Hoàng; đồng thời khám xét khẩn cấp chỗ ở của Minh và các điểm mà Minh cùng đồng bọn tra tấn Dương. Với tinh thần khẩn trương, bằng biện pháp nghiệp vụ, từ ngày 9-10 đến 16-10, Phòng CSÐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đã bắt gọn tên Minh cùng đồng bọn. Khi bắt giữ tên Lầu Chá Giờ, cơ quan điều tra còn thu được một khẩu súng K54, chín viên đạn và một quả lựu đạn.

Tại cơ quan điều tra, Minh đã thừa nhận hành vi tra tấn, đánh đập dã man Trần Minh Dương và đưa Dương đi thủ tiêu. Tuy nhiên, Minh vẫn ngoan cố không nhận cùng Dương đi mua hê-rô-in mà nói rằng nguyên nhân thủ tiêu do Dương vứt bọc tiền 15.000 USD, khi cả hai đi Kỳ Sơn mua nhà sàn. Ngay sau khi vứt Dương xuống cầu Cổ Ngựa, Minh quay về nhà, rồi đi vào Ðác Lắc chữa bệnh, mười ngày sau quay trở ra Nghệ An thì bị bắt. Ðáng chú ý là, trong quá trình Dương bị bọn Minh tra tấn, nhiều người thân của các đối tượng đều biết, có người can ngăn, nhưng cũng không báo công an.

Các đối tượng tham gia trong vụ án này đều là những đối tượng có tiền án tiền sự, có nhiều thủ đoạn che giấu hành vi phạm tội, manh động và táo tợn. Riêng  bị can Trần Văn Minh, khi bị bắt sau nhiều lần tự sát nhưng không thành, vẫn ngoan cố, một mực không khai báo về hành vi mua bán hai bánh hê-rô-in và dùng súng đe dọa bắn Dương ngày 13-7, tại Thanh Thủy, Thanh Chương (Nghệ An); mặc dù cơ quan điều tra đã thu thập, củng cố đầy đủ chứng cứ về hành vi phạm tội. Theo nhận định, đây là mắt xích quan trọng của một đường dây buôn bán ma túy lớn từ biên giới, liên quan đến địa bàn tỉnh Nghệ An.

Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan.

Có thể bạn quan tâm