"Kỹ sư làng"
Trong căn nhà gỗ cổ (đã 300 năm) của gia đình anh Loan, lúc nào cũng phảng phất hương thơm của các vị thuốc bắc... Vậy mà cạnh vườn nhà lại bày la liệt các loại máy móc khác nhau. "Cứ thấy cái cảnh khói bụi, rác thải ô nhiễm tràn ngập là tôi thấy bức xúc và luôn nghĩ ra một ý tưởng nào đó để thực hiện bằng được" - anh Loan tâm sự.
Ý tưởng đầu tiên anh thực hiện là chế tạo hệ thống xử lý khói bụi, khí thải. Nghĩ là làm, anh thuê một thợ hàn, còn nguyên vật liệu chế tạo máy là thùng phi và sắt vụn. Một "thầy" một thợ cứ thế cặm cụi làm. Anh chẳng cần bản vẽ, cứ tự hình dung ra các công đoạn rồi hướng dẫn thợ hàn. Anh bảo: "Mình chỉ cần làm một lần là xong, không cần sửa chữa".
Sau mấy ngày, chiếc máy hoàn thành. Anh gom các loại phế liệu như rác thải, nhựa, cao su... đốt giữa sân nhà, khói đen và mùi khét bốc lên rất khó chịu. Nhưng chỉ sau vài phút vận hành chiếc máy vừa sáng chế, khói, bụi bị dồn ép, quay, xả qua các hệ thống bình lọc. Anh còn lấy một chiếc khăn sạch phủ lên đầu ống xả khí, trong khi máy đang chạy mà chiếc khăn vẫn trắng sạch.
| Anh Loan sinh năm 1965, trong một gia đình nho học. Học hết phổ thông, anh quyết định thi vào Trường đại học Y Hà Nội, nhưng hai lần đều trượt. Sau đó, anh đã tự tìm tòi học hỏi vê đông y. Ngoài 20 tuổi, anh đã bốc thuốc chữa bệnh cứu người. |
Anh Loan đã mang chiếc máy này đi thử nghiệm ở các lò gạch ở tận Hải Dương, kết quả là khói của lò gạch được xử lý triệt để. Vác máy vào Sài Gòn, anh chạy thử tại một lò nấu nhôm thủ công, mà ông chủ lò đang chuẩn bị đóng cửa vì gây ô nhiễm bị dân quanh vùng phản đối. Sau khi lắp đặt máy hút khí thì toàn bộ khói bụi và mùi khét ở lò nấu nhôm đã không còn. Cánh thợ ở đây còn có thể ăn cơm ngay cạnh lò nấu nhôm mà không cảm thấy bụi bặm khó chịu... Hệ thống xử lý khói bụi, khí thải này có ưu điểm là cấu trúc đơn giản, dễ sản xuất, ít hư hỏng, dễ sử dụng, điện năng tiêu thụ ít nên giá thành rất rẻ. Toàn bộ chất thải được xử lý theo tiêu chuẩn môi trường cho phép...
Mơ về công nghệ không khói
Từ nguyên lý chế tạo chiếc máy này, anh Loan còn thiết kế chiếc ống bô xử lý khói ở xe máy. Đầu tiên anh thử nghiệm trên chiếc xe máy Trung quốc của mình với hình dáng chiếc máy giống hình bô xe, phía sau chiếc bô có một cánh quạt, lợi dụng sức khí thải ra cánh quạt này sẽ quay, khí thải được dồn ép trong dung dịch (nước vôi trong) và được xử lý ngay trong ống bô. Hôm anh làm xong lắp vào chiếc xe máy chạy thử, thấy chiếc xe mọi khi anh chạy khói cứ phun đen sì, vậy mà giờ chẳng thấy khói đâu, ai nấy cứ trầm trồ...
Không dừng lại ở đó, anh Loan còn chế tạo ra loại lò đốt rác cũng mang lại hiệu quả rất lớn. Lò đốt rác này cũng được anh làm từ những chiếc thùng phun bỏ đi. Chiếc lò đốt đã được đem ứng dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình và mang lại hiệu quả rất cao. Rác thải của bệnh viện phải ba ngày mới gom đủ một mẻ cho lò đốt của anh hoạt động. Mỗi lần đốt lại chỉ hết có 0,75 lít dầu, các loại rác ướt xúc vào đều được đốt hết sạch, không thải khói ra môi trường. Trong khi đó một chiếc lò đốt rác mua của Nhật trị giá hàng chục tỷ đồng, mỗi tháng sử dụng tốn hơn chục triệu tiền dầu mới xử lý hết số rác của bệnh viện.
Chiếc lò đốt rác này đang được anh Loan hoàn thiện thủ tục để gửi lên Cục Sở hữu trí tuệ xin bằng sáng chế. Được biết, anh Loan đang ấp ủ nhiều dự định lớn như làm cho sông Tô Lịch của thủ đô Hà Nội không còn ô nhiễm, chống vỡ đê. Theo anh Loan, nếu có những thông số kỹ thuật đầy đủ anh sẽ làm được...