Chuyện thời sự

Tự lấy đá đập chân mình

Mới đây, trên in-tơ-nét lan truyền đoạn băng ghi hình một người đàn ông giấu mặt nói giọng Anh đứng lên kêu gọi những người Anh theo đạo Hồi tới Xy-ri gia nhập các nhóm Hồi giáo cực đoan. Người này đội khăn trùm đầu đen, tay cầm khẩu súng lục Glock 19, tuyên bố là thành viên Quân đội Xy-ri tự do, nhóm nổi dậy được phương Tây "chống lưng". Xem đoạn băng, chắc hẳn tình báo phương Tây càng thêm lo ngại nguy cơ các tay súng nước ngoài, trong đó có nhiều tay súng người châu Âu, đang mở rộng vai trò trong cuộc xung đột ở Xy-ri.

Báo chí Anh còn tiết lộ, có hàng trăm công dân nước này đang cầm súng trong "đội ngũ" các tổ chức khủng bố ở Xy-ri. Trong thành phần phe đối lập Xy-ri ước đoán có từ ba nghìn đến 11 nghìn tay súng đến từ 70 nước trên thế giới, trong đó có các nước Liên hiệp châu Âu (EU). Lo ngại các phần tử cực đoan lợi dụng môi trường "tự do hành động" ở Xy-ri, rồi trở về nước "tác oai tác quái", Bộ Nội vụ Anh quyết định tước quốc tịch của những phần tử Hồi giáo tham chiến tại Xy-ri.

Tuy nhiên, không riêng gì Anh, các nước phương Tây đều lo ngay ngáy nguy cơ "tự lấy đá đập vào chân mình". Ðã "tích cực" hậu thuẫn cho phe nổi dậy Xy-ri, để rồi phải ngày đêm lo đối phó các phần tử cực đoan gốc châu Âu "sinh sôi nảy nở" từ chính cuộc chiến mà họ ra sức "cổ vũ" và "tiếp lửa".

Có thể bạn quan tâm