Ấm lòng bếp ăn từ thiện
Suốt hơn 13 năm qua, Bếp cơm từ thiện phường Mỹ Long (nay thuộc phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) vẫn đều đặn đỏ lửa, sẻ chia những bữa cơm ấm lòng với người lao động nghèo, học sinh, sinh viên xa nhà.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Bếp ăn từ thiện
Có 6 kết quả
Suốt hơn 13 năm qua, Bếp cơm từ thiện phường Mỹ Long (nay thuộc phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) vẫn đều đặn đỏ lửa, sẻ chia những bữa cơm ấm lòng với người lao động nghèo, học sinh, sinh viên xa nhà.
Tại thành phố Huế, những ngày gần đây, một bếp ăn đặc biệt đã được hàng trăm người dân cùng nhau thành lập, mỗi ngày cung cấp từ 2.000-3.000 suất cơm hoàn toàn miễn phí, ủng hộ đồng bào ở những vùng đang bị ngập sâu, chia cắt.
Hơn 20 năm qua, bếp ăn từ thiện tại Trung tâm Y tế Châu Thành A, xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ đã trở thành điểm tựa cho hàng trăm bệnh nhân nghèo. Sau những suất cơm, chén cháo miễn phí là tấm lòng sẻ chia lặng lẽ của bà Võ Thị Vân cùng nhiều tấm lòng nhân ái khác, âm thầm thắp sáng niềm tin cho những mảnh đời bất hạnh.
Ra đời từ tháng 9/2008, "Bếp ăn từ thiện" tại Khoa Dinh dưỡng - Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum đã mang đến cho bệnh nhân và người nhà những bữa ăn chất lượng, miễn phí, giúp cho người bệnh và gia đình, nhất là bệnh nhân nghèo vượt qua giai đoạn khó khăn do bệnh tật.
Trong những ngày xảy ra dịch Covid-19, những bếp ăn từ thiện tại phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên nói riêng và cả tỉnh An Giang nói chung đã chia sẻ cùng người lao động, người nghèo những bát cơm chay chan chứa tình người.