Tự hào về những thành tựu mới của đất nước

LTS - Nhân dịp dự chương trình "Xuân quê hương 2018", bà con kiều bào khắp thế giới về nước ăn Tết đã trò chuyện cùng phóng viên Báo Nhân Dân, bày tỏ cảm xúc tự hào khi hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của đất nước mừng Đảng, mừng Xuân mới. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc một số ý kiến của kiều bào.

Tự hào về những thành tựu mới của đất nước

NGUYỄN ĐỨC MẠNH, CHỦ TỊCH HỘI NGƯỜI VIỆT NAM TẠI CỘNG HÒA SÍP:

Kiều bào sẵn sàng tạo cầu nối giữa Việt Nam và thế giới

Đã 14 năm rồi tôi chưa về Việt Nam. Năm nay, tôi cảm nhận được không khí Tết thật sự sau một thời gian dài sinh sống tại nước ngoài. Tôi rất vinh dự, tự hào khi được mời về nước, được chào đón trân trọng và thông báo về những tin tức tốt lành. Điều đó tạo niềm tin lớn cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Tôi từng có thời gian ba năm sống ở Hà Nội, khi đó tôi biết hầu hết đường phố Hà Nội, còn khi trở về lần này, tôi hầu như không còn nhận ra phố phường nữa, nhất là những khu đô thị mới. Ví như tại khu vực Hà Đông cũ, nay mọc lên rất nhiều tòa cao ốc. Rất tuyệt vời!

Hiện nay, có khoảng tám nghìn người Việt Nam đang sinh sống tại Cộng hòa Síp. Chúng tôi thường xuyên tổ chức các chương trình văn nghệ, giao lưu cho bà con. Mọi người cùng chung tay đóng góp, tổ chức các bữa tiệc văn hóa. Tôi vô cùng xúc động khi nghe lãnh đạo Đảng, Nhà nước khẳng định không bao giờ quên những người con, đồng bào ở xa Tổ quốc. Khoảng 4,5 triệu kiều bào đang sống tại nước ngoài là một nguồn lực rất lớn. Khi có niềm tin, kiều bào sẽ dốc hết sức, không chỉ làm tốt công việc tại nước ngoài, mà còn góp phần tạo cầu nối giúp thúc đẩy kinh tế, văn hóa Việt Nam ra thế giới nhanh hơn.

ÔNG LÊ XUÂN ĐÍNH, CHỦ TỊCH HỘI NGƯỜI CAO TUỔI TẠI BÉC-LIN, ĐỨC:

Giúp thế hệ trẻ luôn hướng về Tổ quốc

Tự hào về những thành tựu mới của đất nước ảnh 1

Tôi ở xa Tổ quốc, nhưng khi về tới đây mọi thứ lại trở nên rất gần gũi, thân thuộc. Ở Đức, chúng tôi luôn duy trì văn hóa dân tộc Việt Nam. Những ngày lễ, Tết, Giỗ tổ Hùng Vương, hay Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, Ngày thương binh liệt sĩ..., chúng tôi luôn có các hoạt động kỷ niệm. Một số gia đình các nghệ sĩ tổ chức dạy nhạc cụ dân tộc cho thế hệ trẻ. Chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức cho các cháu hát, múa, biểu diễn các tiết mục văn nghệ dân gian, nhằm gìn giữ văn hóa dân tộc. Gia đình tôi còn dành hẳn một phòng 30 m2 để trưng bày nhiều đồ vật đậm nét văn hóa Việt Nam, như những chiếc nón quai thao, áo tứ thân của người quan họ, các nhạc cụ dân tộc... Chúng tôi cũng tổ chức các lớp học tiếng Đức, giúp bà con mới sang nhanh chóng hòa nhập cuộc sống.

Hiện nay, theo tôi biết, ở Đức có khoảng một nghìn kiều bào trẻ tuổi có trình độ học vấn cao, giỏi về công nghệ thông tin, quản lý kinh doanh và các chuyên ngành khác. Chúng ta có thể tập trung lực lượng trẻ này, để các cháu vừa làm tốt công việc tại Đức, vừa hướng về Tổ quốc, đóng góp cho quê hương.

ÔNG HOÀNG ĐÌNH NĂM, TỈNH U-ĐON THA-NI, CỰU GIÁO VIÊN TIẾNG VIỆT TẠI THÁI-LAN:

Tự hào khi đất nước ngày càng lớn mạnh

Tự hào về những thành tựu mới của đất nước ảnh 2

Chúng tôi, đoàn cựu giáo viên tiếng Việt tại Thái-lan vô cùng vinh dự khi được Đảng, Nhà nước tạo điều kiện đón một Tết dân tộc rất đặc biệt. Những buổi gặp mặt như "Xuân quê hương" càng làm tăng lên tình yêu nước, hướng về Tổ quốc của kiều bào ta trên thế giới. Khi trở về Thái-lan chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực tạo cầu nối cho nhân dân hai nước Việt Nam và Thái-lan ngày càng gắn bó, góp phần tăng cường hơn tình đoàn kết, giúp cho khối ASEAN của chúng ta ngày lớn mạnh. Nhân dịp năm mới, xin chúc các kiều bào ở khắp nơi trên thế giới luôn hướng về Tổ quốc, góp công sức để đất nước ta ngày càng lớn mạnh. Đất nước càng lớn mạnh, thì chúng tôi, kiều bào con cháu Bác Hồ ở nước ngoài, càng vinh dự và tự hào.

Cách đây 40 năm, tôi bắt đầu dạy tiếng Việt tại Thái-lan. Tại tỉnh U-đon Tha-ni, nơi tôi sinh sống, có khu di tích lịch sử Bác Hồ. Thật vinh dự vì đây cũng là nơi Bác đặt nền móng cho cộng đồng Việt kiều và việc dạy tiếng Việt ở Thái-lan. Hiện nay, lớp người Việt thứ ba ở Thái-lan như chúng tôi, tiếp tục xây dựng trường học và dạy tiếng Việt để con cháu mình nói tiếng Việt, biết tiếng Việt và không quên cội nguồn.

BÀ PHAN BÍCH THIỆN, ỦY VIÊN ỦY BAN T.Ư MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM, CHỦ TỊCH QUỸ VÌ QUAN HỆ HUNG-GA-RI - VIỆT NAM:

Tin tưởng vào tương lai khởi sắc của đất nước

Tự hào về những thành tựu mới của đất nước ảnh 3

Lần này về dự Xuân quê hương, tôi rất xúc động khi được mọi người trong nước chào đón ấm áp như những lần trước. Tôi cảm thấy đất nước, kinh tế, xã hội Việt Nam đang khởi sắc. Niềm tin của người dân vào tương lai của đất nước được nâng cao. Năm nay, mọi người đón Tết trong không khí rất sôi nổi và tấp nập. Nhiều doanh nghiệp mới được thành lập và tăng trưởng kinh tế cũng tăng lên. Đặc biệt, thành tích của Đội tuyển U23 mới đây cũng tạo nên niềm tin của người dân vào thế hệ trẻ.

Cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Hung-ga-ri là một cộng đồng không lớn, chỉ khoảng 5.000 người, phần lớn là những lưu học sinh. Đây là cộng đồng đoàn kết, có nhiều hoạt động hướng về quê hương, đất nước và xây dựng hình ảnh của người Việt Nam. Năm 2017, người Việt Nam ở Hung-ga-ri tổ chức triển lãm giới thiệu vẻ đẹp biển đảo Việt Nam. Hội Phụ nữ Việt Nam ở Hung-ga-ri tổ chức cuộc thi “Tiếng hát ASEAN” nhân dịp 50 năm Ngày thành lập ASEAN, hưởng ứng phong trào trong nước. Cộng đồng người Việt Nam tại Hung-ga-ri cũng tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào chịu thiên tai, lũ lụt trong nước. Ngoài ra, chúng tôi còn tiến hành hoạt động từ thiện trước Nô-en, hướng về người Hung-ga-ri. Những hoạt động tích cực với xã hội Hung-ga-ri sẽ nâng cao vị trí của cộng đồng người Việt Nam, tạo điều kiện hội nhập tốt hơn và thúc đẩy những hoạt động ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam của nhân dân, đất nước Hung-ga-ri.

NGUYỄN KHẮC THÀNH, VIỆT KIỀU NGA:

Xúc động trước sự phát triển không ngừng của đất nước

Tự hào về những thành tựu mới của đất nước ảnh 4

Về Việt Nam, tôi thấy không khí đón Tết rất sum vầy, vui vẻ và đầm ấm. Tôi đã nhiều lần tham dự chương trình “Xuân quê hương”, nhưng cuộc gặp gỡ năm 2018 để lại nhiều cảm xúc nhất. Thứ nhất là được gặp thân mật và nhận được nhiều sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo cấp cao. Thứ hai là những cảm xúc dâng đầy khi được chứng kiến sự phát triển không ngừng của đất nước, được nghe những con số lần đầu có ở đất nước ta. Tôi rất xúc động khi nhận được sự quan tâm, đón tiếp niềm nở khi về nước. Tất cả những khung cảnh ấy tạo ra niềm tin rất lớn.

Cộng đồng người Việt Nam ở Nga là một cộng đồng đoàn kết, luôn hướng về Tổ quốc. Chúng tôi thường xuyên tham gia các công tác từ thiện và hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của các hội, tổ chức khác. Bản thân cộng đồng đoàn kết, yêu lao động, chấp hành chủ trương, chính sách của ta và của bạn, luôn hướng về Việt Nam và có tinh thần tương thân, tương ái.

Tôi là một đại diện của Hiệp hội các nhà doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga. Hiệp hội là cầu nối, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam sang quảng bá, tiếp xúc, đầu tư và tiêu thụ sản phẩm; có những ảnh hưởng tích cực với các doanh nghiệp trong nước.

Có thể bạn quan tâm