Đặt một câu hỏi về trách nhiệm của mỗi người trước cuộc đời và đối với bản thân, đạo diễn Mai Hồng Phong, người quen thuộc với công chúng qua các phim “Những ngọn nến trong đêm”, “Vòng nguyệt quế”, “Phía cuối cầu vồng”, “Lời thì thầm từ quá khứ”… vừa cùng ê kíp hoàn thành bộ phim “Vô cảm”.
Phim kể về Thành, một sinh viên tốt nghiệp ngành kiến trúc loại giỏi, có nhiều ước mơ tốt đẹp. Nhưng rồi Thành dần đánh mất sự tốt đẹp, đánh mất cả sự sống của mình bởi sự vô cảm. Đời sống càng trở nên tồi tệ hơn khi chính những người chung quanh Thành cũng sống một cách vô cảm. Thành phải “chết giả” và sống bằng cái tên của Hiếu, một công nhân xây dựng vừa “chết thật” do tai nạn lao động và giám đốc công ty xây dựng thì muốn lấp liếm chuyện này để tránh bị đình chỉ thi công.
Sự che dấu để trục lợi, sự buông thả số phận để kiếm chác, sự thờ ơ, vô trách nhiệm của mỗi người với những người chung quanh càng lúc càng khiến các nhân vật dấn sâu hơn vào bóng tối. Đạo diễn và ê kíp dàn dựng muốn gửi thông điệp đến khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ, hãy suy ngẫm về cách sống cũng như những định hướng cho tương lai của mình.
Với những cảnh quay được dàn dựng công phu, nhiều biến cố bất ngờ và những tình huống phức tạp, phim có sự góp mặt của NSƯT Thanh Hiền, các nghệ sĩ Thanh Chi, Đạt Phú, Đặng Loan… Vai chính Thành - Hiếu do nghệ sĩ trẻ Tiến Huy thể hiện. Tiến Huy sinh năm 1988, hiện là diễn viên Đoàn 3 - Nhà hát kịch Hà Nội. Được giao vai diễn khá “nặng cân” này, Huy có nhiều trải nghiệm với nghề diễn qua các tình huống khá phức tạp và những trạng thái đời sống từ “chết giả” cho đến cảnh… nằm trong quan tài. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội không nhỏ đối với một diễn viên trẻ.