Truyền hình trực tiếp vở diễn "Hoa cúc xanh trên đầm lầy"

Được viết bởi cố tác giả Lưu Quang Vũ, Hoa cúc xanh trên đầm lầy mang tính chất một vở hài kịch nhẹ nhàng. Kỹ sư Lê Hoàng vốn chỉ quen sống với những ý tưởng và khát khao về sự hoàn thiện tuyệt đối. Từ lâu Hoàng đã mong muốn chế tạo ra hai robot mang dáng dấp và hình bóng những con người lý tưởng của tình yêu và nghệ thuật. Mong muốn ấy cũng tới lúc trở thành hiện thực. Thế nhưng, khi hai robot dưới hình dạng những người bạn thân nhất của Lê Hoàng bước vào cuộc sống thường nhật với những dáng hình muôn mầu muôn vẻ của nó, bao cảnh dở khóc dở cười đã xảy ra.

Hoàng cay đắng nhận ra: Người ta chỉ có thể có được hạnh phúc chân chính bằng sự tốt đẹp hoàn thiện của bản thân mình, chứ không thể chờ đợi vào những mơ ước viển vông, hão huyền nào khác...

Viết ra từ cách đây hơn 20 năm, Hoa cúc xanh trên đầm lầy cho thấy lối viết quen thuộc của cố tác giả Lưu Quang Vũ khi sử dụng những chất liệu bình thường, dung dị mà đậm chất kịch trong cuộc sống để chuyển tải những ý tưởng khá sắc sảo và đầy suy tư. Điều đưa kịch bản thoái khỏi tính chất một vở hài kịch thông thường chính là sự trăn trở của ông về bản chất và thuộc tính của con người.

Xem vở diễn, khán giả xúc động nhận ra: Con người dẫu vất vả nhạt nhẽo và lắm khi tàn nhẫn nhưng cũng không thể vì vậy mà xóa bỏ cuộc sống của họ. Được tạo ra từ phần cao cả và tốt đẹp nhất của con người, hai người máy Nguyễn Vân và Thùy Liên chính là sản phẩm của những ước mơ, khao khát về con người mà chúng ta hằng theo đuổi.

Nhưng cũng vì mang một trái tim, một khối óc của sự hoàn thiện tuyệt đối như vậy, cả hai con người ấy lại không thể chấp nhận nổi cuộc sống diễn ra quanh mình. Khi mà kỹ sư Lê Hoàng đầy tài năng nhưng chất chứa trong lòng bao ẩn ức, bất mãn về cuộc sống, khi hai nguyên mẫu của họ ngoài đời dù yêu thương nhưng vẫn muốn làm khổ nhau vì những toan tính đời thường, hai con người ấy mới ngơ ngác nhận ra: xã hội mà mình đang tồn tại thật xa lạ và khó hiểu biết bao. Họ chỉ còn cách quay về với những cánh đầm lầy có hoa cúc xanh, nơi đã diễn ra nhĩmg kỷ niệm tuổi thơ đẹp nhất của mình. Và đầm lầy đã nhấn chìm họ.

Giữa những năm 80, Hoa cúc xanh trên đầm lầy đã được cố đạo diễn NSND Nguyễn Đình Nghi dựng cho đoàn kịch Hải Phòng. Tuy nhiên, cách đặt vấn đề quá mới mẻ và táo bạo của Lưu Quang Vũ khi ấy đã khiến vở gặp nhiều trục trặc khi công diễn. Phải tới cuối năm 2000, đạo diễn Nguyễn Đình Nghi mới thỏa ước nguyện của mình - khi trực tiếp đứng ra hướng dẫn đạo diễn Đỗ Kỷ dựng Hoa cúc xanh trên đầm lầy. Với sự thực hiện của các nghệ sĩ Nhà hát kịch Việt Nam như NSƯT Lan Hương, Trung Anh, Quốc Khánh, Tuấn Minh, Xuân Bắc, Xuân Tùng... vở diễn đã được dư luận đánh giá rất cao khi ra mắt.

Bản diễn được phát sóng vào tối 3-12, cũng chính là bản diễn được đạo diễn Đỗ Kỷ và các nghệ sĩ Nhà hát kịch Việt Nam thực hiện. Khá xúc động, anh cho biết: "Theo thời gian, tôi cũng đã tham gia dàn dựng thêm một số vở diễn khác nhau. Nhưng Hoa cúc xanh trên đầm lầy vẫn luôn là một vở diễn lớn đối với tôi khi bắt đầu theo nghề đạo diễn. Bởi sự thành công của nó gắn với hai tên tuổi lớn nhất của làng sân khấu Việt Nam: tác giả Lưu Quang Vũ và đạo diễn Nguyễn Đình Nghi - những người nay đã mãi đi xa...".

Có thể bạn quan tâm