Truy nã tội phạm ma túy

Vì lợi nhuận nên các đối tượng tham gia buôn ma túy ngày càng gia tăng, cấu kết chặt chẽ với những tên trùm ma túy đang lẩn trốn ở Lào, luôn trang bị vũ khí và sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị truy bắt, kể cả giết người, tự sát để bịt đầu mối.

Trong khi đồng bọn đường dây buôn bán ma túy miền trung lần lượt sa lưới, chịu mức án nghiêm khắc nhất như chung thân, tử hình thì đầu nậu Lê Hồng Quý đã nhanh chân kịp cao bay xa chạy sang Lào lẩn trốn hòng phủi sạch tội lỗi; nhưng lưới trời lồng lộng, cuối cùng chiếc còng số tám đã sập xuống tay y.

Là kẻ buôn ma túy lâu năm, sau một thời gian buôn thuốc phiện, từ năm 1998 Quý đã móc nối với tên cầm đầu đường dây là Dương Ðức Sơn ở Sơn Phố, Hương Sơn, Hà Tĩnh buôn heroin và thống nhất với nữ quái Vũ Thị Tiến ở phường Cửa Nam, thành phố Vinh, Nghệ An phương thức mua bán, tiêu thụ hàng.

Mỗi lần vượt biên, Quý và đồng bọn xuất cảnh theo giấy thông hành rồi cải trang thành người dân tộc thiểu số, sau khi bắt mối kiếm được hàng, mỗi tên một ngả đứa cắt rừng, đứa qua đường cửa khẩu để bảo toàn lực lượng và vận chuyển hàng an toàn. Mỗi chuyến xách mang vài bánh heroin, mỗi bánh lời 1.000 USD nên có lần hai tên còn sang tận Viêng Chăn lấy hàng và mang vào tận TP Hồ Chí Minh cho hàng xịn, lãi cao. Hốt bạc sau mỗi chuyến hàng, cả bọn lại đốt cuộc đời trong những cuộc chơi trác táng.

Khi Quý lẩn trốn tránh sự tầm nã của lực lượng công an, ngày 20-8-2002, Công an Hà Tĩnh đã ra lệnh truy nã đặc biệt với y. Biết tội ác không thể tránh khỏi án tử hình, ngay từ khi đặt chân tới đất Lào, Quý đã ngụy trang bằng tên mới là Hùng, để tóc dài, râu rậm để tránh bị phát hiện.  Sau một thời gian "mai danh ẩn tích" ở vùng núi cao, hắn phiêu bạt về thị trấn Lạc Xao, huyện Căm Cợt, tỉnh Bolikhamxai, Lào.

Tối 29-4-2005, sau nhiều đêm truy lùng, các trinh sát Phòng CSÐTTPMT Công an Hà Tĩnh phát hiện Quý đang du hý cùng một ả ở nhà hàng vùng giáp biên. Sau một đêm trắng mai phục chờ cơ hội, đúng 5 giờ sáng 30-4-2005, khi hắn đang say giấc nồng thì các trinh sát đã bất ngờ ập tới bắt giữ.

So với Lê Hồng Quý, trùm Trần Văn Hợi ở Hưng Xá, Hưng Nguyên, Nghệ An, Hợi còn liều mạng hơn, từng buôn bán 968 bánh heroin và 16.524 viên ma túy tổng hợp. Sinh ra ở một vùng đất có truyền thống buôn ma túy và đánh bạc nên Hợi học mót rất nhanh. Từ một thanh niên thuần nông, thấy buôn ma túy lãi cao, gấp hàng trăm lần lên rừng chở gỗ, Hợi nhanh chóng nhập cuộc rồi mắc nghiện và trở thành đầu nậu heroin ranh ma nhất.

Trong tay y có cả đội quân buôn "hàng trắng" lành nghề, xách ma túy, đếm USD. Nguồn heroin chủ yếu được khai thác từ Lào, thẩm lậu qua các huyện miền núi như Kỳ Sơn, Tương Dương đi theo quốc lộ 7 và đường sông Lam về Hưng Long hay qua cửa khẩu Cầu Treo, từ Quế Phong về Vinh tiêu thụ. Nổi tiếng là tay chơi, ngay cả khi sang Lào lẩn trốn, Hợi vẫn "sát gái", cặp kè với một cô bồ trẻ đẹp kém hàng chục tuổi. Rất xảo quyệt, biết đang mang bốn lệnh truy nã, là mục tiêu tầm nã của lực lượng công an, Hợi luôn đề phòng và tính toán mọi phương án đối phó, thoát thân. Y dùng tới ba tên làm vỏ bọc, thuê nhiều nhà, thường xuyên di chuyển địa điểm ẩn náu và mua chuộc hàng xóm làm vệ tinh để báo tin kịp thời khi có động.

Ðầu tháng 3-2005, các trinh sát Phòng CSÐTTPMT Nghệ An đã phát hiện tung tích của hắn. Ngày 21-3, tổ công tác đã lên đường vượt hàng trăm cây số tới Viêng Chăn thẳng tiến trong vai đoàn cán bộ Công ty du lịch  Nghệ  An  đi  quảng  bá du lịch. Ðể ém quân, các trinh sát thuê một nhà trọ gần nơi Hợi cư trú. Vì Hợi rất hung hãn, luôn có súng và lựu đạn nên để bắt giữ hắn an toàn, tổ công tác đã liên lạc với Cảnh sát Lào triển khai kế hoạch truy bắt.

Khi có người môi giới giới thiệu cho Hợi tới nhà nghỉ để mua súng; sau khi thăm dò kỹ lưỡng, ngày 28-3, Hợi rời khỏi nhà đi kiếm hàng. Chưa kịp xem hàng thì các trinh sát đã xuất hiện và nhanh như cắt, hai tay y đã nằm gọn trong chiếc còng số tám. Lúc này, y chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc.

Ngoài thánh địa ma túy Hưng Nguyên, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương cũng nóng bỏng không kém, nơi đầu nguồn ma túy chảy về xuôi. Xã vùng sâu heo hút này có đội quân buôn "hàng trắng" lành nghề, với nhiều họ tộc buôn ma túy từ thời Pháp thuộc, điển hình là dòng họ Lô của nguyên trưởng bản Xốp Mạt Lô Văn Tuấn. Tuy chỉ học hết lớp 4, nhưng xông xáo, lại dẻo miệng nên Tuấn đã leo lên được chức trưởng bản.

Cuộc đời Tuấn lại rẽ sang một ngả khác từ khi dính đến ma túy. Và vòng xoáy tiền bạc và tội lỗi đã biến Tuấn thành một đại gia, chiêu nạp rất đông đội quân nghiện ma túy xách mang. Ban đêm, mỗi khi có lệnh của Tuấn, bọn đàn em lại cắt rừng vượt biên kiếm hàng. Mỗi phi vụ mua bán, giao nhận hàng cũng diễn ra chớp nhoáng trên đỉnh đồi Pù Lôm tận trong rừng sâu.

Với thâm niên 17 năm làm trưởng bản và hàng chục năm buôn ma túy, Lô Văn Tuấn là trùm sò cộm cán, góp mặt trong nhiều đường dây ma túy lớn. Các đối tượng trong đường dây buôn thuốc phiện do bố già Nguyễn Thạc Hưng ở Hưng Lĩnh, Hưng Nguyên, Nghệ An cầm đầu cũng thường xuyên tới nhà Tuấn lấy hàng.

Ngoài ra, các đại gia máu mặt khác như Nguyễn Văn Hải (Hải "luận"), Trần Văn Hợi... cũng là đối tác thường xuyên của Tuấn. Khi phát hiện hành vi phạm tội của y, Công an Nghệ An đã ba lần khởi tố bị can và truy nã nhưng con sói già Lô Văn Tuấn đã vù lên đỉnh Pù Canh xa xôi giữa đại ngàn lẩn trốn vào rừng, tiếp tục móc nối với đồng bọn ráo riết buôn heroin, hồng phiến kiếm lời. Ðội ngũ vệ tinh đệ tử rất thính, hễ thấy bóng người lạ là thông báo cho hắn lẩn sâu trong rừng lặn không sủi tăm. Tuấn luôn dắt lựu đạn bên người và sẵn sàng rút súng và dao nhọn chống trả. Việc truy bắt y dù được triển khai nhiều lần nhưng đều thất bại. 


Tên Nguyễn Văn Cẩn.


Tên Lô Văn Tuấn.

Tuy nhiên, dù có ranh ma cáo già đến đâu hắn đã phải đầu hàng các trinh sát. Phát hiện Tuấn đang lẩn trốn tại cánh rừng Pù Canh giáp biên giới Việt - Lào, các trinh sát Phòng CSÐTTPMT đã lên đường truy bắt. Tối 13-9-2005 họ đã có mặt tại cánh rừng gần nơi Tuấn ẩn nấp. Trời mưa tầm tã, quất vào mặt rát rạt. Một con suối nước to chảy cuồn cuộn hiện ra trước mặt chặn đường tiến công của họ. Tiếp tục một ngày đêm chờ đợi. Hơn một ngày trèo đèo, lội suối, các trinh sát mới tiếp cận được nơi ẩn náu của Tuấn ở một lán nhỏ, chung quanh bằng vách nứa, mái tranh.

Rất ma mãnh, linh cảm đang bị săn đuổi, Tuấn chạy ra khỏi lán mất hút trong bóng đêm, tay lăm lăm khẩu súng định bắn trả nhưng trong nháy mắt, một cú đá trời giáng làm khẩu súng văng ra xa, hai tay Tuấn bị bẻ quặt ra phía sau. Con dao nhọn cùng sáu viên đạn vẫn găm chặt trong người hắn còn quả lựu đạn mỏ vịt chưa kịp rút chốt không thể phát nổ. Sau hai đêm thức trắng mật phục trong rừng chịu muỗi vắt, cái đói hoành hành, cuối cùng Lô Văn Tuấn đã bị áp giải về tới trại giam, chờ ngày đền tội.

Một bố già ma túy quốc tế bị truy nã đã cung cấp tới hơn 300 bánh heroin trong đường dây buôn bán 355 bánh heroin qua cửa khẩu Cha Lo, Quảng Bình là Nguyễn Văn Cẩn cũng không thoát khỏi mẻ lưới giăng của các trinh sát Cục CSÐTTPMT và Phòng CSÐTTPMT Nghệ An khi đang trốn truy nã tại Viêng Chăn - Lào. Sinh năm 1933 tại Thái-lan, lớn lên ở xã Nghĩa Thuận, Nghĩa Ðàn, Nghệ An, Nguyễn Văn Cẩn đã có bề dày chiến tích lang bạt khắp nơi buôn hàng đen, hàng trắng và vào tù bóc lịch. Nhưng những năm tháng tù tội đó đối với một tên trùm ma túy lì lợm, khát tiền như Cẩn chỉ là chuyện vặt, y tiếp tục lao vào con đường buôn bán ma túy với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn. Mặc dù đã có hai vợ tại Việt Nam, năm 1980, Cẩn bỏ sang Lào sinh sống, cưới tiếp vợ thứ ba, rồi nhập luôn quốc tịch Lào, lấy tên là ViXaySapPeXo.

Thời gian này, Cẩn nổi tiếng là "tổng đại lý" dồi dào nhất, chuyên rót hàng cho các đầu nậu cỡ bự, mỗi chuyến hàng trăm bánh heroin, hàng ngàn viên thuốc lắc; điển hình là  Phạm Thị Thanh, nữ trùm cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia Lào - Việt Nam - Trung. Trong làng buôn ma túy, Cẩn khét tiếng là trùm sò liều lĩnh, giàu có. "Hàng" được khai thác từ vùng Tam giác vàng, vận chuyển sang Lào, thẩm lậu qua biên giới và tỏa đi khắp các nơi tiêu thụ. Khi mẻ hàng 199 bánh heroin giao cho Nguyễn Minh Tuấn ở phường 4, quận 8, TP Hồ Chí Minh vận chuyển qua cửa khẩu ChaLo bị bắt giữ, Cẩn đã mất trắng cả vốn lẫn lãi. Ðể giữ chữ tín và bảo toàn tính mạng, sợ bị khử nên Cẩn đã phải cắn răng bán đứt một căn nhà, bỏ ra 400 nghìn USD đền cho phi vụ này.

Biết mình là bị Interpol truy nã khẩn cấp, Cẩn càng cảnh giác cao hơn. Không thể để cho tên tội phạm nhởn nhơ gieo rắc tội ác, sau nhiều năm công phu thu thập tài liệu kết hợp đấu tranh khai thác đồng bọn, các trinh sát đã xác định, Cẩn đang ẩn náu ở Viêng Chăn và tiếp tục buôn bán ma túy nhưng rất hiếm khi ra khỏi nhà. Hắn hay xuất hiện tại ngôi nhà ở ngã ba Ðun Ðún, huyện Ðôn Nuỗng, cách Viêng Chăn khoảng 13 km. Ngôi nhà này nằm trong trang trại có nhiều cây cối, nhiều dãy ki-ốt.

Khoảng 10 giờ sáng 18-12-2005, khi Cẩn vừa xuất hiện rời khỏi nhà thì một mũi trinh sát ém sẵn đã nhanh chóng tiếp cận tóm gọn. Y đã định bỏ chạy nhưng không thể thoát thân. Như vậy sau hơn 25 năm lẩn trốn và liên tiếp gây tội lỗi gieo rắc số lượng lớn "cái chết trắng", trùm ma túy quốc tế đã bất ngờ sa lưới. Suốt mấy tháng trong trại giam, hắn còn giả điên hòng đối phó và chối tội nhưng cơ quan điều tra đã có đủ chứng cứ, chứng minh tội ác tày trời của hắn.

Với tinh thần quyết tâm tiến công tội phạm ma túy đến cùng, năm qua lực lượng CSÐTTPMT toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 356 đối tượng ma túy truy nã. Và phía sau những chiến công thầm lặng ấy, các trinh sát đã phải đổ biết bao công sức, trí tuệ, thậm chí hy sinh cả tính mạng nhằm loại trừ cái ác, giữ gìn sự bình yên cho quê hương.

Có thể bạn quan tâm