Một giáo sư từng dạy sinh viên Cho Seung-hui, gốc Hàn Quốc, kẻ đã dùng súng sát hại 32 người tại trường đại học Virginia Tech, nói rằng bà đã cảnh báo các quan chức của trường về cách hành xử của sinh viên này.
Giáo sư Lucinda Roy nói rằng bà đã cảm thấy lo ngại sau khi Cho Seung-hui có các bài viết không bình thường.
Phát biểu với Hãng tin CNN, bà Roy, nguyên Trưởng khoa tiếng Anh của trường Đại học Virginia Tech cho biết, giáo sư dạy môn viết sáng tạo đã tới gặp bà về các bài viết của Cho hồi cuối năm 2005. Bà Roy nói rằng bà đã rất lo lắng khi biết chuyện và đã quyết định cho sinh viên này rời khỏi lớp học để có buổi phụ đạo riêng. Bà nói: "Tôi cảm thấy rất bất ổn và thấy rằng không thể để cậu ta ngồi trong lớp học".
Bà Roy cũng nói rằng bà đã "liên tục" nói chuyện với các quan chức trong trường về sinh viên này. Bà nói, lẽ ra lời cảnh báo của bà phải được chú ý một cách nghiêm túc hơn.
Một trong những lý do nữa khiến người ta lo ngại là do Cho ăn nói trống không. Bà Roy nói: “Cậu ta là sinh viên có năng khiếu ở một số lĩnh vực, nhưng cậu ta có vẻ rất cô độc và chán nản”.
Trường Virginia Tech hiện chưa có phản ứng nào về những lời phát biểu của bà Roy.
Tên sát nhân Cho Seung-hui, 23 tuổi, được miêu tả là một người cô độc và sống khép mình.
Thống đốc bang Virginia cam kết sẽ xem xét lại cách thức xử lý các vụ nổ súng, giữa lúc có những chỉ trích cho rằng nhà trường đã không hành động đủ mức để bảo vệ sinh viên.
Cảnh sát cho biết, Cho đã bắn chết 30 người trước khi tự sát. Tên này cũng được coi là thủ phạm đã bắn chết hai sinh viên trước đó.
Bạn cùng lớp của Cho là Ian MaFarrlane đã đưa lên trang mạng tin tức AOL hai vở kịch mà anh cho là của Cho. Trên một trang nhật ký trên mạng Internet, Ian MaFarrlane nói rằng các vở kịch của Cho "giống như một cơn ác mộng" với "tình trạng bạo lực thực sự rùng rợn”.
| Cho Seung-hui. |
Vụ thảm sát xảy ra sáng thứ hai tại hai địa điểm khác nhau và cách nhau hai giờ trong khuôn viên của trường. Vụ thứ nhất xảy ra lúc 7 giờ 15 phút tại ký túc xá West Ambler Johnston Hall khiến một đàn ông và một phụ nữ thiệt mạng. Vụ thứ hai xảy ra tại tòa nhà Khoa công nghệ Norris Hall, cách địa điểm thứ nhất khoảng 800m, làm 30 người thiệt mạng.
Một số sinh viên phàn nàn rằng họ đã không nhận được cảnh báo của trường cho đến khi nhận được một thư điện tử hơn hai giờ sau khi xảy ra vụ thứ nhất. Theo họ, nhà trường nên đóng cửa ngay sau khi xảy ra vụ nổ súng thứ nhất.
Thống đốc bang Virginia Tim Kaine hôm qua cho biết, một Ủy ban độc lập sẽ tiến hành xem xét cách xử lý thảm họa của nhà trường. Ủy ban sẽ được bổ nhiệm theo yêu cầu của nhà trường và sẽ bắt đầu điều tra ngay lập tức.
Tuy nhiên, các quan chức nhà trường đã bảo vệ cách họ xử lý vụ việc và nói rằng họ đã hành động theo thông tin có được vào thời điểm đó.
(Theo BBC)