Trước Lăng Người

TÔ NHUẦN

Ðêm mùa thu
đứng trước Lăng Người
Ngọn gió thổi đỉnh cột cờ Tổ quốc
Lính cận vệ đến giờ thay phiên gác
Ðều như kim đồng hồ đếm nhịp thời gian

"Bác nằm trong Lăng giấc ngủ bình yên"
Lời bài hát xốn xang lòng chiến sĩ
Những thảm cỏ xanh trước Lăng Người lặng lẽ
Nơi đây một ngày Bác đã đọc Tuyên ngôn

Bài Tiến quân ca vang trong triệu con tim
Lời của Bác vững bền nền độc lập
Sức mạnh toàn dân trong bài ca đoàn kết
Ðể làm nên một dáng vóc Việt Nam

Lính cận vệ đứng gác trước Lăng
Ðất nước đi qua bao ngàn ngày giặc dã
Ðất nước đi qua những thăng trầm, giông tố
Ðể làm nên những khoảnh khắc bình yên

Ðứng trước Lăng Người con gác giữ bình yên
Mà cuộc sống ồn ào vẫn vượt qua trước mặt
Giữ bình yên, chúng con đang gác
Cho chính chúng con thanh thản ở bên Người

Ðêm mùa thu đứng gác trước Lăng Người
Ngọn gió thổi đỉnh cột cờ Tổ quốc...

...................................................... 

Sáng Quốc ca

      TRẦN HOÀNG DẠ VŨ

Sáng nay con lại đứng dưới cờ
Nghe đất nước trùng trùng trong đội ngũ
Nghe dào dạt Hồng Hà dâng sóng đỏ
Cửu Long Giang cuồn cuộn những chân trời.

Ðoàn quân Việt Nam đi... theo núi lớn, sông dài
Con thấy rõ những người đi mở nước
Cấy lúa, trồng tre mà dựng hình Tổ quốc
Họ, tộc nào cũng nhen nhóm, quần cư...

Giặc ngoại xâm như nước lũ bốn mùa
Dẫu hồng thủy không nhấn chìm ngọn lúa
Lòng yêu nước những nghìn năm truyền lửa
Mỗi nhành cây, ngọn cỏ cũng cơ đồ!

Sáng Quốc ca - Trong trẻo quá mùa thu!
Con đứng hát dưới cờ - Cờ bay trong mây trắng
Con thấy các Vua Hùng và Bác Hồ lồng lộng
Trong đoàn quân không mỏi bước Anh hùng!

Ðường ta đi vạn dặm trập trùng
Ðường ta đi dài theo đất nước
Ðất nước phải sánh vai cường quốc
Sáng Quốc ca ta hát dưới mầu cờ...

......................................................  

Ðá thức

            LÊ MẠNH TUẤN

Chen trong khó nhọc em tôi
đá thức nghe đất thở
tôi lặn sâu trong đá tìm người
gặp đám mây nẩy lộc

Mây hay em bồng bềnh đá thức
đá thức thương quê thức gọi mùa
ngày Hà Giang ngập lũ

Dốc ngược Mã Pí Lèng
dòng Nho Quế trầm trầm ráng đỏ
em gái H'Mông địu rừng xuống chợ
hoa ngô thơm nỗi nhọc nhằn 

Căng mẩy Núi Ðôi ngỡ đội trăng lên
trăng se sắt cơn khát ngày đậu quả
khẳng khiu cành nhức một tiếng mưa

Cao nguyên cựa mình đá thức như mơ
điệu sli giắt trong hẻm đá
em đi chợ tình chợ tình chưa mở
đá ngậm ngùi Khâu Vai

Ðá thức đàn môi rạo rực dây phơi
tấm áo dệt một thì con gái
thương nhau khèn lá hẹn mời

Ðổ mồ hôi ấm lạnh cùng người
ước mơ đá trổ mầm trên đá
thức hồn quê nghèo khó
cất ngọt lành sương mai...

                  17-7-2007

Có thể bạn quan tâm