Trong trại giam, Văn Quyến và Quốc Vượng  nói gì ?

Văn Quyến trong trại tạm giam.
Văn Quyến trong trại tạm giam.

Ðược sự giúp đỡ của các đồng nghiệp Truyền hình Vì An ninh Tổ quốc, chúng tôi đã có được thông tin về những suy nghĩ, tâm trạng của Văn Quyến, Quốc Vượng qua hai ngày ở trại tạm giam.

Vẻ rất buồn, Văn Quyến nói: "Trong trại giam, em trằn trọc không ngủ được, cảm thấy hẫng hụt như thiếu một cái gì đấy. Em sợ phải đối diện với những việc mình đã gây ra. Lần đầu vào trại tạm giam, quá ngỡ ngàng chẳng biết nói gì hơn. Em còn trẻ rất bồng bột. Lúc ấy chỉ nghĩ vừa thắng vừa kiếm được ít tiền để tiêu không nghĩ đến hậu quả là mình phản bội Tổ quốc. Em thật sự hối hận, muốn làm lại một cái gì đấy để mọi người hiểu mình hơn.

Theo lời Văn Quyến thì trong đầu không hề có ý định làm gì để đội Việt Nam phải thua. Thật sự em nghĩ đến ranh giới, đội mình thua, bị loại, mình còn dám nhìn mặt ai. Nếu bàn nhau để thua thì lương tâm dày vò, không dám nhìn mặt người hâm mộ.

Tính bồng bột muốn vừa thắng vừa có một ít tiền tiêu xài. Em rất hối hận những việc mình đã làm. Trong đời em đây là lần đầu em tham gia dàn xếp tỉ số. Có thể đồng tiền rất quý đối với em. Bố mẹ bỏ nhau đã 18 năm đến giờ. Nhưng không thể quý đồng tiền bán rẻ lương tâm của mình. Ðồng tiền em làm ra em đều lo toan cho mẹ, em phải đền đáp công ơn của mẹ. Ðể xảy ra chuyện này, em nghĩ không đền đáp được công ơn của mẹ. Nói đến đây Quyến khóc.  Mỗi lần nghĩ đến mẹ, em lại sợ mẹ ốm nặng. Em đã sai phạm, em muốn xin lỗi mẹ và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng như tất cả người hâm mộ. Em đã làm như thế này có thể nhiều người ghét bỏ hơn. Giờ em rất hối hận". Văn Quyến nhắc đi nhắc lại. "Em muốn xin lỗi tất cả mọi người, xin lỗi mẹ".

Khi được hỏi có phải do tác động của Văn Trương thì Quyến mới thành khẩn khai báo không thì Quyến bác bỏ "Không phải do tác động của Văn Trương mà do nghĩ nhiều về mẹ, sợ mẹ buồn. Em có thể dối trá, nhưng không thể dối trá với mẹ". Quyến đã nhờ bạn gái nói với mẹ như vậy và quyết định thành khẩn với cơ quan điều tra. Theo Quyến thì làm việc với các cán bộ ở C14 rất thoải mái. Ðiều đó động viên Quyến cố gắng sửa sai, và "nói ra tất cả để có cơ hội làm lại từ đầu". Quyến cho biết: "Trước trận đấu Vượng cũng như những người trong đội bàn bạc với nhau thua thế này thua thế kia. Vượng bảo thắng 1-0 mình vừa được đầu bảng, vừa được bán kết, vừa được kiếm thêm 20- 30 triệu đồng để tiêu xài.

Thật sự em rất lo, mình đã nhận tiền, mình đá trên sân hòa và thua, thấy thẹn với lòng. Em chỉ sợ thua thôi".

Về chuyện tiền thưởng ở SEA Games 23, Văn Quyến cho biết: "Trước khi đi, chú Hỷ có tuyên bố trước mỗi trận thắng, liên đoàn đều có thưởng. Ðội tuyển đã đá thắng ba trận, thưởng 600 triệu đồng. Bọn em không biết số tiền thưởng ấy lại ở trong quy định 6 tỷ 3 (nếu mình vô địch) còn không vô địch là 2 tỷ 3. Trước khi vào trận bán kết hay chung kết phải có tiền thưởng. Bọn em đòi tiền thưởng cho tất cả đội còn Văn Trương thì đòi riêng, không phải cho cả đội. Tiền thưởng cũng ảnh hưởng tới tâm lý của đội, anh em cũng hơi bức xúc nhưng không biết nói gì. Muốn làm rõ số tiền thưởng 600 triệu đồng có nằm trong 2,3 tỷ đồng (bạc) và 6,3 tỷ đồng (vàng) hay không. Tiền thưởng đã không có rồi thì tập trung đá trận chung kết. Trận chung kết có rất đông người cổ vũ. Sau khi đội Thái-lan dẫn trước, đội nôn nóng kiếm bàn thắng để gỡ hòa nhưng càng sốt ruột lại để thua thêm. Họ ăn bàn thắng thứ hai, đội Việt Nam có cơ gỡ hòa, em cũng dồn lên kiếm bàn thắng danh dự, nhưng càng dồn lên càng bể trận, mình đã phải nhận bàn thua thứ ba. Ðội Thái-lan thật sự là đội mạnh. Có thể mình đá không ngang, không hơn được Thái-lan, trừ trường hợp mình có tinh thần phối hợp rất cao. Nếu tinh thần mình đá được tốt như Agribank Cup thì có thể không đá được thắng cũng phải gỡ hòa". Nói đến đây, Văn Quyến nhắc lại câu nói của huấn luyện viên trưởng Riedl: "Trong sân nếu thi đấu tốt thì mọi người không bao giờ nghĩ xấu về cậu". Dường như cầu thủ này đều thiện cảm với tất cả huấn luyện viên. Với ông Riedl, Quyến bảo "Em là trường hợp được thầy Riedl quý mến với huấn luyện viên trưởng đội Sông Lam Nghệ An Hữu Thắng, Quyến coi anh Thắng như anh trai, luôn học hỏi ở anh cách sống và cách đá bóng". Ðiều khôi hài là, Văn Quyến nhắc lại lời ông Thành Vinh dặn dò: "Ðá thật tốt, đừng có chơi bời dính dáng đến tiêu cực".

Văn Quyến đã gửi lại cơ quan điều tra một lá đơn, nội dung như sau: "Tôi xin giao nộp lại số tiền mà tôi cá cược trong trận đấu Myanmar cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH với số tiền là ......Tôi biết trong thời gian diễn ra SEA Games tôi đã làm một việc không đúng với lương tâm của mình. Giờ đây tôi rất ân hận về việc tôi đã làm trong trận đấu với Myanmar. Tôi muốn xin lỗi tới Cục CSÐT tội phạm về TTXH và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng tất cả người hâm mộ cả nước hãy tha lỗi cho việc làm sai trái của tôi. Tôi mong Cục CSÐTTP về TTXH  và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam xem xét về những việc mà tôi đã làm. Tôi xin chân thành cảm ơn".

Tại trại tạm giam, cũng như Quyến, mấy đêm liền Vượng không ngủ, thao thức trằn trọc nghĩ đến bố mẹ, người yêu bởi trước giải đấu, Vượng đã từng hứa với họ là sẽ thực hiện được ước mơ đạt quả bóng vàng. Giờ đây, giữa bốn bức tường giam lạnh lẽo, khi Vượng đã phụ lòng họ và người hâm mộ, Vượng chỉ biết thốt lên rằng "Em mong bố mẹ, bạn gái và người thân sẽ hiểu mình". Vượng cho biết đã tính chuyện chỉ một, hai năm nữa sẽ tổ chức cưới, nhưng đối với Vượng tất cả đã dở dang. Và để lý giải về lỗi lầm này, Vượng bảo "Do nhận thức sai lầm em đã hành động như vậy vì nghĩ vừa thắng vừa có tiền tiêu". Tuy nhiên khi được hỏi " Vượng có nghĩ việc làm của mình là đúng" thì Vượng im lặng một lúc lâu và trả lời theo kiểu lảng tránh "Em nghĩ cơ quan CSÐT và liên đoàn sẽ nhìn nhận được thôi".

Với vai trò chủ mưu, khi biết Tài Em không đồng ý, Vượng đã từng nói với Văn Trương và sợ rằng Tài Em sẽ báo với Ban huấn luyện. Mặc dù lo sợ như vậy nhưng Vượng và một số người vẫn thực hiện ý đồ đen tối để đạt được mục đích kiếm tiền. Khi hỏi về vai trò chủ mưu của mình thì Vượng ậm ừ và lảng tránh câu hỏi bằng câu trả lời rằng trước trận đấu, anh em trong đội có nói với nhau mình phải thắng trận này cho chắc để vào bán kết cái đã. Bọn em nghĩ kiểu gì cũng thắng. Vượng tâm sự mình xuất thân từ nghèo khó, tiền đối với Vượng rất quý. Vượng khẳng định những đồng tiền kiếm được đều chính đáng, phải đổ mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu trên sân và bây giờ vẫn chưa cầm đồng tiền bẩn nào trong người. Tiền góp làm nhà là tiền của Vượng kiếm được từ trước và từ cúp Agribank.

Nhưng khi cơ quan điều tra lật tẩy hành vi tội lỗi, Vượng mới sám hối và cảm ơn cơ quan CSÐT đã giúp Vượng tỉnh ngộ, nhận ra sai lầm, biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Vượng khẳng định sẽ chịu trách nhiệm về những việc đã làm, Vượng rất ân hận về những phút giây bồng bột và hối lỗi: "Em cảm thấy có lỗi với bố mẹ, người yêu, người thân và người hâm mộ, vì họ luôn động viên an ủi em những lúc khó khăn nhất. Em mong họ tha lỗi. Vượng bảo: "Em không biết rõ tội của em vào khoản nào, điều nào, chỉ một mực xin cơ quan CSÐT xem xét để có cơ hội làm lại cuộc đời, giúp gia đình và xã hội". Nguyện vọng tha thiết của Vượng là mong cơ quan CSÐT và liên đoàn cho cơ hội để sửa chữa, làm lại từ đầu, thi đấu trong một môi trường bóng đá trong sạch, trở lại chính mình. Khát khao ấy còn được thể hiện qua câu nói rưng rưng "Bố mẹ ơi con muốn có cơ hội làm lại chính con". Tuy nhiên cơ hội đó dường như rất xa vời bởi những tội lỗi mà Vượng đã gây ra.

Có thể bạn quan tâm