70 năm Đội TNTP Hồ Chí Minh

Trở lại những cuốn sách của một thời

NDĐT – Đội thiếu niên du kích Đình Bảng, Đội thiếu niên tình báo Bát Sắt, Dấu chân trong rừng… những cuốn sách từng làm say mê nhiều thế hệ người đọc, đặc biệt là trẻ em, vừa được NXB Kim Đồng tái bản một loạt trong bộ sách kỷ niệm 70 năm Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Tái bản đến lần thứ 11, tác phẩm “Đội thiếu niên du kích Đình Bảng” của nhà văn Xuân Sách vẫn luôn thu hút người đọc nhỏ tuổi. Gần 40 năm kể từ khi xuất bản cuốn sách,đội thiếu niên du kích Đình Bảng đã được ghi tên trong lịch sử truyền thống của đội, có ảnh được trưng bày trong Viện Bảo tàng Cách mạng. Tên tuổi của những người du kích nhỏ tuổi đó đã vang xa ra ngoài biên giới. Câu chuyện sống động về đời sống của họ, đã được mô tả một cách hấp dẫn, ly kỳ, đầy ngưỡng mộ và khâm phục, là cuốn sách được rất nhiều thế hệ trẻ em tìm đọc.

Những trẻ em đầu tiên đọc tác phẩm này, giờ đã làm bố làm mẹ. Cuốn sách vẫn tiếp tục hấp dẫn con cái họ, vẫn tiếp tục mang đến những say mê hồi hộp và khâm phục thế hệ đội viên nhỏ tuổi quên mình vì nghĩa lớn một thời.

Cùng với Đội thiếu niên du kích Đình Bảng, còn có hai tác phẩm khác cũng “nổi danh” không kém là Đội thiếu niên tình báo Bát Sắt của tác giả Phạm Thắng và hai cuốn tiểu thuyết “Đội thiếu niên du kích Thành Huế’, Dấu chân trong rừng của tác giả Văn Tùng.

Tác giả Phạm Thắng kể, ông vốn không phải nhà văn, cũng không hề là người làm nghề viết. Ông chính là một đội viên của Đội thiếu niên tình báo Bát Sắt. Khi đó, ông mới mười ba tuổi rưỡi, đã tham gia hầu hết các hoạt động, các “trận đánh” kỳ bí của đội. Sau nhiều năm tháng khi đã trưởng thành, điều khiến ông luôn suy nghĩ, là một đội thiếu niên từng vào sinh ra tử, lập bao chiến công hiển hách một thời không biết bây giờ còn lại dấu tích ở đâu, đồng đội của ông ở đâu. Công tác trong ngành công an, một năm sau khi xuất ngũ, ở nơi gia đình ông ở, cứ mỗi tối thứ bảy các cháu lại quây quần ngồi nghe ông kể chuyện chiến đấu. Và tự nhiên, câu chuyện về những người đồng đội cứ thế được ông kể cho các cháu nhỏ nghe một cách say sưa. Nhiều người lớn trong khu tập thể cũng ngồi nghe và khuyên ông nên viết sách. Vốn không phải là một nhà văn, nên mất nhiều thời gian cùng với sự giúp đỡ của cả biên tập viên NXB Kim Đồng và cả các cán bộ công an kiểm chứng lại cứ liệu lịch sử, cuốn sách được in lần đầu tiên vào năm 1975. Từ bấy đến nay, cuốn sách đã được tái bản lần thứ sáu. Và tác giả Phạm Thắng vẫn còn giữ được trọn bộ bản in của cả sáu lần tái bản đó.

Tác giả Văn Tùng cũng vốn là một chiến sĩ trong ban chỉ huy Đội thiếu niên du kích thành Huế. Ông cũng là tác giả của cuốn “Dấu chân trong rừng” viết về lịch sử những ngày đầu thành lập Đội.

Theo bà Lê Thị Dắt, nguyên Giám đốc NXB Kim Đồng cho biết, những tác phẩm này vẫn luôn luôn được bạn đọc đón nhận, bởi ngoài nội dung tình tiết hấp dẫn của những câu chuyện có thật, thì những lần tái bản này, “lịch sử được làm mới” bởi cách trình bày đẹp, bổ sung nhiều tư liệu và được giới thiệu đến các em nhỏ một cách rộng rãi.

Cũng nhân dịp này, NXB Kim Đồng đã phát hành bộ sách cẩm nang về hoạt động phụ trách Đội, 70 câu hỏi đáp về Đội TNTP Hồ Chí Minh, tập thơ Ngày em vào Đội, Gương sáng đội viên…

Có thể bạn quan tâm