No Country for Old Men là một bộ phim đoạt Giải Oscar năm 2007. Bộ phim này được Joel và Ethan Coen chuyển thể kịch bản và làm đạo diễn. Tommy Lee Jones, Josh Brolin, và Javier Bardem thủ vai chính. Bộ phim dựa trên một tiểu thuyết cùng tên của tác giả đoạt Giải Pulitzer Cormac McCarthy.
Với thời lượng 122 phút, No Country for Old Men kể về một kẻ giết người bí ẩn truy tìm 2 triệu USD bị mất sau một phi vụ mua bán ma túy, ba người đàn ông truy lùng chéo nhau trong cảnh sa mạc Tây Texas năm 1980.
Xoay quanh câu chuyện về tiền bạc được dàn dựng bởi nhiều lớp lang: tội phạm - truy đuổi - giết người, có thể nói, cuốn tiểu thuyết đã chạm đến những bóng đen và nỗi sợ hãi ẩn ngầm trong lòng xã hội Mỹ thập niên 80 của thế kỷ trước. Với lối viết ngắn gọn, lời thoại đặc biệt ấn tượng bởi sự sắc sảo và đa nghĩa, MacCarthy đã kéo độc giả vào cuộc trải nghiệm của cảm giác hồi hộp và những phỏng đoán thú vị.
Năm 2007, anh em nhà Coen đã chuyển thể No Country for Old Men thành phiên bản điện ảnh cùng tên. Đây là bộ phim thứ 12 mang phong cách độc đáo và có phần kỳ dị mang dấu ấn của anh em nhà Coen. Roger Ebert của Chicago Sun-Times đã gọi phim này là "là bộ phim tốt nhất mà anh em Coen đã từng sản xuất".
Bộ phim đã giành được những chiến thắng vang dội tại Oscar lần thứ 80 gồm giải phim xuất sắc nhất, đạo diễn, kịch bản chuyển thể và nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.
No Country for Old Men nhận được vô số lời khen ngợi của các nhà phê bình điện ảnh, liên tục có mặt trong Top phim hay nhất của nhiều tạp chí và chuyên trang về phim.
Buổi chiếu phim được tổ chức miễn phí vào 14 giờ thứ bảy ngày 2-3. Sau buổi chiếu phim sẽ là phần giao lưu, trao đổi với hai vị khách mời: Hoàng Cẩm Giang (Giảng viên Trường đại học KHXH-NV); Đoàn Ánh Dương (Viện văn học) về vấn đề chuyển thể.