Triệt phá đường dây buôn người sang Ma Cao làm nghề mại dâm

Nguyễn Thị Bích Tuyền (25 tuổi), quê ở ấp Trường Hiệp, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Học đến lớp hai Tuyền nghỉ ở nhà phụ giúp gia đình làm ruộng. Bước ngoặt cuộc đời của Tuyền là năm Tuyền 17 tuổi, qua một người quen dẫn dắt, Tuyền đến TP Hồ Chí Minh phụ bán cơm trên đường Nguyễn Trãi (phường Bến Thành, quận 1) và quen biết với An, bán quán cà phê số 49B bên cạnh. An đã nhận Tuyền làm cháu nuôi, sau đó An rủ Tuyền ra TP Vũng Tàu làm nghề massage tại khách sạn SAMMI ở Bãi Sau.

Nguyễn Thị Khôi An (34 tuổi), trước đó đã từng là tiếp viên nhà hàng, từng sang Ma Cao làm massage kiêm gái mại dâm nên sành sỏi chuyện đời, các món ăn chơi. Khi nghe những chuyện An kể lại Tuyền đã có ý sang Ma Cao để đổi đời nên thăm hỏi đường đi nước bước từ An rất kỹ. An giới thiệu Tuyền cho một người đàn ông Trung Quốc tên A-Xem. Sau khi thỏa thuận các điều kiện, A-Xem nhận lời đưa Tuyền sang Ma Cao vào làm việc cho cơ sở massage của ông ta thuộc Công ty "San Lệ Hòa". Đó là năm 2000.

Theo lời khai của Tuyền, các cô gái đã sang Ma Cao tìm cuộc đổi đời với cái giá 2.500 USD và số tiền này sẽ được trừ vào "thu nhập làm việc" cho đến khi hết nợ. Gần một năm làm nghề massage và bán dâm, Tuyền chấm dứt món nợ 2.500 USD và từ lúc này Tuyền chỉ phải đóng phí 20% cho chủ trong mỗi lần tiếp khách. Tiếp theo, Tuyền làm thêm hơn ba tháng để dành dụm được 1.000 USD, cô trở về Việt Nam.

 Thực ra việc trở về quê nhà xuất phát từ đề nghị của hai "má mì" Yến và Kiều mà Tuyền quen biết ở Ma Cao. Trong đó, Yến là người Hà Nội, Kiều là người Hoa sống ở Ma Cao, hai "má mì" này "nhờ" Tuyền về quê tuyển gái đưa sang Ma Cao giao cho họ, cứ mỗi cô gái được nhận thì Tuyền hưởng 300 USD hoa hồng. Thấy có thể làm giàu từ việc này, Tuyền đồng ý và đường dây đưa gái sang Ma Cao do "Tú bà" 25 tuổi được thiết lập từ đây.

Người đầu tiên mà Tuyền nghĩ đến để giúp cô đi tìm gái quê là bà cô nuôi Nguyễn Thị Khôi An, cũng chính là người dẫn dắt cô vào nghề. Lúc này An đã trở về TP Hồ Chí Minh bán quán cà phê ở nhà cũ 49B Nguyễn Trãi. Em trai của Tuyền là Nguyễn Văn Thuận (22 tuổi) cũng đang giúp việc cho An.

Sau khi nghe qua kế hoạch của Tuyền, An nhanh chóng nhận lời. Từ tháng 8-2004 đến tháng 7-2006, An đã giới thiệu cho Tuyền ba cô gái đưa sang Ma Cao để lấy 800 USD tiền môi giới. Tuy nhiên, đây chỉ là lời khai ban đầu của An khi bị cơ quan Công an tạm giữ.

Về phần Tuyền, để có được nhiều gái đáp ứng yêu cầu bọn chủ ở Ma Cao và có tiền môi giới, cô gái này dụ dỗ cả hai chị em T. và H. vốn là em cô cậu của Tuyền đưa sang Ma Cao, ngoài ra, Tuyền còn đưa bốn cô gái khác cùng đi trong năm chuyến. Trong các lần về quê đón các cô gái lên TP, Thuận đã giúp chị và bà cô An rất đắc lực.

Lộ trình sang Ma Cao của Tuyền thường  là đáp máy bay ra Hà Nội, hôm sau lên cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) qua Trung Quốc rồi tiếp tục nhiều chặng xe để đến Ma Cao. Tại Hà Nội, Tuyền còn được sự "giúp đỡ" của C. (em "má mì" Yến) để đưa các cô gái đến nơi thuận lợi.

Đầu tháng 7, An giới thiệu cho Tuyền một cô bạn tên Nguyễn Thị T. ở Tây Ninh. Theo lời khai của An và Tuyền thì họ có nói rõ với T. là khi sang Ma Cao vừa làm massage, nhưng cũng làm mại dâm và T. đã đồng ý cái giá 2.500 USD, nếu "bẻ chỉa" giữa đường thì phải bồi thường. Ngày 18-7, T. cùng đi với Tuyền và một số người khác ra Hà Nội và ngày 20-7 thì cả đoàn đến Ma Cao.

Sau một ngày nghỉ mệt, T. hỏi Tuyền về công việc làm và sau khi nghe Tuyền trình bày chi tiết thì lúc này T. mới hoảng sợ bởi mại dâm ở Ma Cao không giống như cô nghĩ, T. từ chối làm việc và đòi trở về. Tuyền nhắc lại "hợp đồng miệng" đã nói và sau cùng T. gọi điện về cho gia đình năn nỉ người nhà chạy tiền trả cho Tuyền 2.000 USD để được trở về.

Ngày 10-8, khi An gọi điện cho Tuyền thông báo người nhà T. đã mang tiền đến giao thì Tuyền mới sắp xếp đưa T. về nước. Trong chuyến đi ngày 13-8 này có cả H. em cô cậu của Tuyền đã sang làm gái từ năm 2004 trước đó cùng về thăm quê. Sau này, Tuyền khai báo trong vụ cô T. thì trừ các chi phí đã bỏ ra, Tuyền còn thu lợi được gần 23 triệu đồng.

Ngay khi Tuyền và các đối tượng đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, trinh sát Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP đã được phân công đeo bám theo các đối tượng. Ngày 1-9, Ban chỉ huy quyết định đồng loạt triệu tập Tuyền, An, Nguyễn Văn Thuận cùng các nhân chứng liên quan. Sau một ngày đấu tranh khai thác, Tuyền, An, Thuận đã khai nhận hoạt động phạm tội nói trên trong thời gian qua

Có thể bạn quan tâm