Sinh năm 1955, họa sĩ Trần Văn Bình có một số phận đặc biệt khi quê ở Quảng Ngãi nhưng lại được sinh ra trên chuyến tàu biển Ba Lan tập kết cuối cùng ra bắc năm 1955. Lớn lên, ông theo học tại trường Cao đẳng Mỹ thuật Công nghiệp, nay là Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, tốt nghiệp hệ trung cấp khoa Mỹ thuật truyền thống - Ngành sơn mài năm 1976. Đây cũng là nơi ông có được tấm giấy khai sinh của mình.
Sau một thời gian công tác, ông theo học hệ đại học, khoa Mỹ thuật truyền thống - Ngành sơn mài, khóa 1983 - 1988 của trường. Ông vừa theo đuổi ngành thiết kế ứng dụng, vừa sáng tác với chất liệu yêu thích của mình là sơn mài. Chính vì thế, tác phẩm của ông có sự kết hợp giữa cả hai chuyên ngành thiết kế và hội họa.
Các sáng tác của ông chủ yếu về đề tài đồng quê, với sự hòa trộn giữa miền bắc, nơi ông lớn lên và trưởng thành, và mảnh đất Quảng Ngãi quê hương ông. Ngoài ra, ông còn khai thác đề tài văn hóa, tâm linh thông qua loạt tác phẩm sáng tác về Tây Nguyên.
Triển lãm tranh của ông sẽ khai mạc vào 17 giờ ngày 16-12 tới tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội, và kéo dài đến hết 21-12.