Triển lãm 1.000 góc nhìn về Hà Nội: Những góc nhìn của người trẻ

Đây là cuộc thi ảnh được phát động trong vòng vỏn vẹn một tháng rưỡi tại trang web www.vnphoto.net, thu hút hơn 1.300 tác phẩm tham dự. Tám tác phẩm đoạt giải có thể những tay máy sinh sống tại Hà Nội, hoặc người phương xa ghé chân một đôi lần, nhưng cũng đều đầy ắp cảm xúc đối với mảnh đất này.

Những góc nhìn thú vị

Hai thành viên của ban giám khảo là các nghệ sĩ nhiếp ảnh Lý Hoàng Long và Hoàng Thạch Vân, đều là Ủy viên BCH Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. Nhận xét về những tấm ảnh tham gia cuộc thi, nghệ sĩ Lý Hoàng Long cho biết: “Những hình ảnh về tò he, gánh hàng hoa, hè phố… tuy không đề cập cụ thể đến một hình ảnh nào của Hà Nội, nhưng với những ai đã từng sống và xa Hà Nội, thì những hình ảnh này đều những nỗi nhớ tuỳ theo những ấn tượng của mỗi người. Hình ảnh gánh hàng hoa trên chiếc xe đạp thường không thể thiếu ở mọi con đường, mọi ngõ ngách của Hà Nội”.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Thạch Vân chia sẻ: “Tôi thật sự rất bất ngờ trước chất lượng các ảnh tham gia cuộc thi, vì thường các tác giả chơi ảnh trên các trang web thường rất tài tử, không chú ý nhiều đến yếu tố nghệ thuật, có thể do anh em chưa có kinh nghiệm hoặc chưa hiểu sâu về lĩnh vực ảnh nghệ thuật. Tuy nhiên trong cuộc thi ảnh này, tôi rất bất ngờ vì chất lượng các tác phẩm dự thi rất tốt, xu hướng chụp cũng rất gần gũi với đời thường, đầy ắp hơi thở cuộc sống và thể hiện được rõ nét nỗi nhớ về Hà Nội, góc nhìn cũng khá phong phú, đa dạng. Tôi thấy các tác phẩm dự thi, nhất là các tác phẩm đoạt giải đã thể hiện được khá nhiều cảm xúc”.

Nghệ sĩ Hoàng Thạch Vân cho rằng những bức ảnh này, không riêng gì những người ở phương xa mà ngay cả những người ở Hà Nội cũng cảm nhận được cái hồn của Hà Nội thông qua những bức ảnh. Những góc nhìn của các tác giả chỉ là những hình ảnh rất giản dị, đôi khi ta vẫn bắt gặp đâu đó trên đường phố, như nụ cười tươi rói hạnh phúc của đôi uyên ương rủ nhau đi chụp ảnh cưới, người thợ già trong con phố nhỏ, cầu Long Biên nằm im lìm dưới bầu trời rực rỡ ráng hồng của buổi chiều tà, bức tường phủ đầy bánh than, chiếc xe đạp chở hoa bán rong ruổi các phố… 150 bức ảnh trong triển lãm là những khoảng khắc đầy cảm xúc mà các tác giả gửi đến người xem.

Bất ngờ từ những bức ảnh đoạt giải

Tác phẩm “Tò he” của Thành Thế Vinh.

Ông Lý Hoàng Long cho biết, từ 1.363 ảnh của 300 thành viên diễn đàn www.vnphoto.net, ban giám khảo đã chọn ra 150 bức để triển lãm, và trao giải thưởng cho 8 bức. Trong số những tấm ảnh đoạt giải, “Tò he” của tác giả Thành Thế Vinh (Hà Nội) đã đạt được sự đồng thuận cao trong ban giám khảo.

Ông Hoàng Long nhận xét: “Tôi cho rằng đây là bức ảnh đặc thù trong việc thể hiện Hà Nội, mặc dù không hề đề cập đến một cảnh Hồ Gươm hay phố cổ nào. Hình ảnh con tò he mang tính tương phản rõ nét với điều kiện sống hiện nay, đối lập với những loại đồ chơi hiện đại khác như gameonline, đồ chơi công nghệ cao…Hình ảnh con tò he đối với những người đã sống nhiều năm ở Hà Nội hay có dịp đến thăm Hà Nội, là một cái gì đó đơn giản và tương đối sâu lắng. Một điều nữa chúng tôi thích là bức ảnh có độ tương phản rõ nét giữa yếu tố mờ và rõ: con tò he nổi bật trên phông nền là những em bé. Thứ 2 là sự tương phản về thời gian: người thợ làm tò he đã luống tuổi và tụi nhỏ. Thứ 3 là tương phản về màu sắc: màu rực rỡ của con tò he và màu xanh hơi lạnh của nền. Với tôi, bức ảnh đã khai thác được từ những hình ảnh bình thường của đời sống để tạo thành một tác phẩm với ba yếu tố tương phản. Đây là bức ảnh đạt được sự đồng thuận rất cao giữa các thành viên BGK. Gần như tất cả các thành viên BGK đều đồng ý. Anh Đặng Ngọc Thái là Phó chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cũng đồng ý với chúng tôi về bức ảnh đoạt giải nhất”.

NSNA Hoàng Thạch Vân cũng chung ý kiến này: “Tôi thích nhất bức ảnh “Tò he”, nếu nó không giành giải nhất thì cũng là bức tôi cũng thích nhất. Bức ảnh này không những thể hiện tốt về mặt kỹ thuật với chủ đề chính là những con tò he được chụp rất nét, chung quanh là những gương mặt các em bé được xóa mờ. Với những người sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, khi nhìn bức ảnh, họ cũng nhớ đến tuổi thơ một thời của mình. Bản thân tôi, tôi thấy ngoài ánh sáng, bố cục chặt chẽ ra, bức ảnh còn cho thấy một nét văn hóa rất đặc trưng của Hà Nội”.

Tác phẩm “Nhớ Hà Nội”, tác giả Phan Hiền (An Giang).

Về bức ảnh đoạt giải nhì “Nhớ Hà Nội” của tác giả Phan Hiền (An Giang), ông Long nhận xét: “Bức ảnh có góc chụp chưa thật sự mới lạ, nhưng đây là một bức ảnh thể hiện tốt với kỹ thuật sắc độ nhẹ, một không gian bàng bạc thơ mộng, tạo nên sự khác biệt giữa hàng trăm bức chụp về chủ đề này”.

Tấm ảnh đoạt giải ba thuộc về “Hà Nội vào xuân” của tác giả Đoàn Tất Thắng (Hà Nội). Anh Thắng cho biết, tấm ảnh được chụp vào khoảng tháng 2 năm nay, ban đầu là anh theo bạn bè đi chụp cảnh cây lộc vừng bên hồ, nhưng lại tình cờ “chộp” được hình ảnh cô bé người mẫu đang tạo dáng cho một nhóm nhiếp ảnh khác.

Tác phẩm “Hà Nội vào xuân”, tác giả Đoàn Tất Thắng (Hà Nội).

Ông Long nhận xét, điểm chung của các thành viên trên diễn đàn vnphoto, và cũng là ưu điểm là anh em bấm máy bằng cảm xúc và theo cảm nhận của mình mà bấm chứ hoàn toàn không bị ràng buộc bằng những nguyên lý cơ bản của nhiếp ảnh kinh điển. Theo ông Long, được mặt này thì sẽ mất mặt kia, tức là có những bức ảnh thực sự có cảm xúc, nhưng sai về lỗi kỹ thuật, và ngược lại cũng có những bức ảnh hoàn thiện về bố cục, nội dung, nghệ thuật, nhưng lại thiếu cảm xúc. Tuy nhiên, ông Long cũng nhìn nhận một cách lạc quan rằng, phần lớn các tác giả ở đây đều còn trẻ, độ tuổi trung bình khoảng 25, và họ còn cả một chặng đường dài phía trước để hoàn thiện. Đây là một lực lượng tiềm năng cho nhiếp ảnh Việt Nam trong tương lai.

Kết quả cuộc thi ảnh “Nỗi nhớ Hà Nội” do vnphoto.net và Nestle tổ chức:

Giải nhất: Tác phẩm TÒ HE - tác giả Thành Thế Vinh (Hà Nội)

Giải nhì: Tác phẩm NHỚ HÀ NỘI - tác giả Phan Hiền (An Giang)

Giải ba: Tác phẩm HÀ NỘI VÀO XUÂn – tác giả Đoàn Tất Thắng (Hà Nội)

Giải khuyến khích:

-        Tác phẩm: Người thợ già - Tác giả Dũng Nguyên

-        Tác phẩm: Mưa trên cầu Thê Húc - Tác giả Thi Thơ

-        Tác phẩm: Hoa trên phố - Tác giả Hà Thanh

-        Tác phẩm: Hà Nội chim - Tác giả Bùi Hữu Thái

-        Tác phẩm: Cuộc sống với dòng sông - Tác giả Trần Phúc Đạt

Hơn 1.000 bức ảnh tham gia triển lãm được sắp đặt thành biểu tượng Tháp Rùa, thể hiện 1.000 góc nhìn về Hà Nội. Triển lãm mở cửa cho đến hết ngày 5-10. Các tác phẩm được bán đấu giá, số tiền thu được sẽ dành xây dựng trường học cho trẻ em nghèo ở Sóc Sơn, Hà Nội.

Hơn 1.000 bức ảnh tạo thành biểu tượng Tháp Rùa.

Có thể bạn quan tâm