Trên đất nước Kim tự tháp

Ghi chép của phóng viên Báo Nhân Dân -

Trong những ngày Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Ai Cập, điều dễ cảm nhận được là sự quan tâm cùng những tình cảm nồng ấm từ phía bạn. Từ các nhà lãnh đạo cho đến các nhân viên công vụ, lái xe, người bán hàng… đều thiện cảm với đất nước và con người Việt Nam.

Từ trên máy bay nhìn xuống, giữa sa mạc mênh mông, đất nước Ai Cập như một nét vẽ xanh mềm mại, đầy sức sống, uốn lượn theo dòng sông Nin. Đối lập với đá và cát sa mạc khô cháy chung quanh, thời tiết cả năm hầu như không có mưa, những vườn cây ăn quả, cánh đồng ngô, đồng cỏ ở đây luôn xanh tốt do đất đai khá màu mỡ và được dòng sông Nin tưới mát. Chà là, một loại cây đặc trưng của Ai Cập xuất hiện ở khắp mọi nơi, hiên ngang vươn tán lên trời xanh. Vượt lên mọi khắc nghiệt của thời tiết, một mầu xanh đầy sức sống vẫn luôn hiển hiện trên đất nước cổ đại hàng nghìn tuổi.

Tận mắt thấy những công trình kiến trúc độc đáo và kỳ vĩ nơi đây, từ các ngôi đền Các-nắc, Lúc-xo, Thung lũng các vị vua ở tỉnh Lúc-xo cho đến các kim tự tháp Gi-da ở thủ đô Cai-rô mới thấy khâm phục khả năng và sức lao động, sáng tạo không mệt mỏi của người Ai Cập cổ đại từ bốn, năm nghìn năm trước. Chúng tôi thường được nghe người Ai Cập nhắc lại câu nói: “Mọi thứ đều sợ thời gian, nhưng thời gian phải sợ kim tự tháp”, với niềm tự hào về sự hùng vĩ và trường tồn gần 5.000 năm của các kim tự tháp tại đây. Trong số hơn 138 kim tự tháp được tìm thấy ở đất nước này, cụm kim tự tháp Gi-da được xem là vĩ đại nhất, cũng là kỳ quan cuối cùng trong bảy kỳ quan cổ đại tồn tại đến nay sau gần 5.000 năm. Nằm ở ngoại ô Cai-rô, kim tự tháp Gi-da được xem là một trong những biểu tượng về nền văn minh độc đáo của Ai Cập. Gi-da là cụm kim tự tháp gồm ba khu lăng mộ của Pha-ra-ông Khu-phu. Đây được xem là khu lăng mộ lớn nhất Ai Cập, với chiều cao 139 m, được làm từ 2,3 triệu khối đá, xếp khít nhau...

Nằm bên bờ đông sông Nin, thủ đô Cai-rô là thành phố lớn nhất ở châu Phi và lớn thứ 19 trên thế giới. Giữa san sát nhà cửa là rất nhiều tháp nhà thờ vươn cao. Cai-rô được mệnh danh là thành phố nghìn tháp, bởi ở đây có đến cả nghìn nhà thờ, công trình nào cũng được xây dựng công phu, với kiến trúc khá ấn tượng. Đường phố Cai-rô nườm nượp xe. Ô-tô là phương tiện di chuyển chính của người dân và do lượng phương tiện quá lớn, nạn kẹt xe, tắc đường cũng thường xuyên xảy ra. Những lúc xe đi chậm, hoặc dừng chờ đèn đỏ, chúng tôi thường xuyên nhận được những nụ cười ấm áp, những cái vẫy tay thân thiện từ trong các xe đi cùng chiều.

Ngồi cùng xe với chúng tôi, bác Trần Tam Giáp, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập và đã có hơn 10 năm công tác tại đây kể: “Người Ai Cập rất yêu quý, ngưỡng mộ đất nước và nhân dân Việt Nam. Tôi còn nhớ, ngày 30-4-1975, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập tràn ngập hoa của các đoàn, các tổ chức và rất nhiều người dân đến chúc mừng”.

Nhiều năm đã trôi qua, nhưng tình cảm của người dân nơi đây với đất nước và con người Việt Nam không hề thay đổi. Anh lái xe ta-xi có tên A-li khi biết chúng tôi đến từ Việt Nam đã hết sức cởi mở, thân thiện và giúp đỡ nhiệt tình. Anh cho biết, anh rất ngưỡng mộ Việt Nam và mong một lần được đến đất nước Việt Nam.

Tình cảm và mối quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam - Ai Cập do chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng. Năm 1946, trên đường đi dự Hội nghị Phông-ten-nơ-bờ-lô tại Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến Ai Cập, gặp gỡ các nhà lãnh đạo và nói chuyện với người dân nơi đây. Lúc đó, chiến thắng Điện Biên Phủ của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ là động lực thúc đẩy các phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi. Nhân dân các nước châu Phi ngưỡng mộ và kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời biết ơn sự hy sinh và đóng góp của nhân dân Việt Nam đối với phong trào giải phóng dân tộc của các nước châu Phi. Năm 2017, nhân kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình quốc gia Ai Cập đã thực hiện một chương trình trực tiếp hết sức xúc động về Người và những kỷ niệm với châu Phi nói chung, Ai Cập nói riêng. Nguyên Đại sứ Trần Tam Giáp kể, năm 1969, khi Người mất, một nhà điêu khắc châu Phi đã tạc bức tượng Bác Hồ bằng gỗ rất quý, gửi về Đại sứ quán Việt Nam tại Cai-rô để tỏ lòng thương tiếc Bác Hồ. Hiện, bức tượng đã được đưa về Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Hà Nội.

Trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, các cuộc hội đàm, hội kiến giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các nhà lãnh đạo Ai Cập đều diễn ra trong không khí thân tình, hữu nghị. Tổng thống Áp-đen Pha-ta An Xi-xi khẳng định, chuyến thăm cấp nhà nước lần đầu tới Ai Cập của Chủ tịch nước Trần Đại Quang là sự kiện chính trị quan trọng, tạo động lực đưa quan hệ hữu nghị, truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới, sâu rộng và hiệu quả. Tổng thống A.Xi-xi cho biết, với vị trí kết nối ba châu lục là châu Á, châu Phi và châu Âu, Ai Cập sẵn sàng làm cầu nối để doanh nghiệp, hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Trung Đông, châu Phi. Ai Cập sẽ thúc đẩy sớm triển khai Chương trình “Tiêu chuẩn Thương mại Ha-lan”, đồng thời hỗ trợ đào tạo cán bộ của Việt Nam về Tiêu chuẩn Ha-lan liên quan hàng hóa xuất khẩu sang các thị trường Hồi giáo, trong đó có Ai Cập. Trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống A.Xi-xi, tám văn kiện quan trọng đã được ký giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước, qua đó góp phần hoàn thiện khung khổ pháp lý cho hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Ai Cập hiện là đối tác thương mại lớn thứ năm của Việt Nam tại châu Phi, tuy nhiên kim ngạch thương mại song phương năm 2017 mới đạt khoảng 350 triệu USD, chủ yếu Việt Nam xuất khẩu với các mặt hàng chính gồm hải sản, linh kiện phụ tùng ô-tô, vải sợi, hạt tiêu đen, cà-phê, cao-su, hàng tiêu dùng và nhập khẩu hóa chất, sản phẩm từ dầu mỏ, sữa, sợi. Trong các cuộc hội đàm, hội kiến, lãnh đạo hai nước đều thống nhất thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch trao đổi thương mại một tỷ USD trong vòng 5 năm tới. Rất nhiều chương trình hoạt động cũng được lãnh đạo hai nước thống nhất tiến hành trong dịp kỷ niệm 55 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (1-9-1963 - 1-9-2018).

Chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Cộng hòa A-rập Ai Cập thành công tốt đẹp, tạo động lực đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới, sâu rộng và hiệu quả. Những người bạn đất nước Kim tự tháp khi chia tay chúng tôi đã nhắc lại câu ngạn ngữ Ai Cập: “Ai đã uống nước sông Nin nên trở lại để được thần sông Nin phù hộ”, với mong muốn quan hệ hai nước tiếp tục phát triển, người dân hai nước ngày càng có nhiều cơ hội giao lưu, hợp tác.

Có thể bạn quan tâm