Trao đi yêu thương và nhận mầm xanh hy vọng

NDO - Rất nhiều sản phẩm tái chế vì môi trường xanh, mang thông điệp kết nối của người khuyết tật Đà Nẵng, đã được gửi đến trong chương trình "Tim trong lá-Lá trong tim", được tổ chức sáng nay (18/11) tại thành phố Đà Nẵng
0:00 / 0:00
0:00
Chương trình "Tim trong lá - Lá trong tim" mang lại nhiều cảm xúc, ảnh ANH ĐÀO
Chương trình "Tim trong lá - Lá trong tim" mang lại nhiều cảm xúc, ảnh ANH ĐÀO

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình này, chị Trần Thị Mỹ Quyên, Giám đốc Công ty TNHH Thịnh Minh An (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), Chủ nhiệm câu lạc bộ Cùng con hội nhập Việt Nam khu vực Đà Nẵng, cho biết: "Hướng tới Ngày Quốc tế Người khuyết tật (3/12), chúng tôi mong muốn góp một phần vào hành trình hỗ trợ, mang sản phẩm tái chế của người khuyết tật đến với cộng đồng, cũng là cách để tiếp sức cho họ vượt lên mọi khó khăn trong cuộc sống.

Chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ, thiện nguyện trong năm tới để tạo thêm nhiều cơ hội cho người khuyết tật khởi nghiệp, ổn định cuộc sống và tự tin với các sản phẩm tâm huyết của mình làm ra sẽ được cộng đồng đón nhận".

Trao đi yêu thương và nhận mầm xanh hy vọng ảnh 1

Anh Hứa Văn Minh (sinh năm 1982, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) chia sẻ về hành trình đến với sản phẩm thủ công làm từ tăm tre, để vượt lên nghịch cảnh, ổn định cuộc sống. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Theo chị Mai Thị Dung - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng (Cormis) thành phố Đà Nẵng, chương trình nhằm tạo điều kiện cho người khuyết tật được tỏa sáng với những sản phẩm tâm huyết mà họ đã làm.

Trao đi yêu thương và nhận mầm xanh hy vọng ảnh 2

Chị Hồ Thị Láng (sinh năm 1994, trú xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) khởi nghiệp thành công với dòng tranh giấy xoắn (Quilling paper). (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đây cũng là cơ hội để nhiều đơn vị, doanh nghiệp biết đến sản phẩm của người khuyết tật và hỗ trợ, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Từ đó giúp họ nâng cao chất lượng cuộc sống, thay đổi suy nghĩ về bản thân, tự tin hòa nhập cuộc sống và tạo được thêm nhiều giá trị có ích cho cộng đồng.

Trao đi yêu thương và nhận mầm xanh hy vọng ảnh 3
Anh Võ Đức (sinh năm 1966, trú tỉnh Quảng Nam), với hành trình tái chế vải vụn, làm ra hàng ngàn sản phẩm, tự tin với cuộc sống của mình. (Ảnh: ANH ĐÀO)

“Chúng tôi cũng tiếp tục duy trì việc tìm kiếm các đầu ra cho sản phẩm tái chế để nâng cao hơn nữa thu nhập cho người khuyết tật và các chương trình chăm sóc sức khỏe cho họ. Hãy cùng nhau tạo ra một xã hội mà không ai bị bỏ lại ở phía sau”, chị Dung chia sẻ.

Tại chương trình này, ban tổ chức trao tặng các quà cho các tấm gương người khuyết tật điển hình vượt lên số phận, cùng các phần quà cho hai em học sinh mồ côi theo chương trình Mẹ đỡ đầu tại Đà Nẵng.

Trao đi yêu thương và nhận mầm xanh hy vọng ảnh 4

Mỗi sản phẩm được làm từ tâm sức của người khuyết tật, là một hành trình đến với cuộc sống, trao gửi yêu thương để nhân lên mầm xanh hy vọng. (Ảnh: ANH ĐÀO)