Lý do mà ban tổ chức đưa ra là để "tránh mưa". Những người không đồng tình với ban tổ chức cho rằng, không có lý gì bộ máy tranh cử đồ sộ của ông Ô-ba-ma đã nỗ lực cả mấy tháng ròng lại bị bể kế hoạch vào phút chót chỉ vì thời tiết. Theo họ, thực chất, sự vụ nêu trên cho thấy thời kỳ đỉnh cao của Tổng thống Ô-ba-ma đã qua, bởi ông "không còn sức hút" tới 80 nghìn người ủng hộ như tại sân vận động ở TP Ðen-vơ bốn năm về trước.
Thực tế, ông chủ Nhà trắng đang trong tình cảnh"tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa". Ê-kíp của ông Ô-ba-ma đã đổi hướng tránh mưa khá dễ dàng ở Sa-lót, nhưng chặng đua giành ghế chủ Nhà trắng thứ 45 của nước Mỹ của Tổng thống Ô-ba-ma thì vẫn ẩn chứa nhiều "bão táp" không dễ vượt qua. Ðiển hình là bức tranh kinh tế Mỹ vẫn còn nhiều gam u ám: Ðà phục hồi kinh tế bấp bênh; tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức hơn 8%; nợ quốc gia tăng gấp hơn bốn lần so các tổng thống tiền nhiệm... Kết quả các cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy, có tới 64% số cử tri cho rằng nước Mỹ đang chệch hướng và 54% số cử tri không đồng tình với các chính sách kinh tế của chính quyền đương nhiệm.
THẠCH VŨ