Hiện nay, anh Võ Ngọc Sơn đã là chủ của hai trang trại chăn nuôi tổng hợp ở hai huyện Ðại Lộc và Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam). Anh cho biết, sau khi tốt nghiệp kỹ sư xây dựng (Trường đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh) anh có làm việc ở một số nơi. Nhưng nhiều lần trở về quê nhà, anh thấy không chỉ mình mà nhiều thanh niên, người dân trong làng cũng bỏ xứ để đi làm thuê nơi khác trong khi ở chính quê nhà vẫn có thể làm giàu được. Nghĩ là làm, anh bỏ hết công việc trở về quê và vay vốn xây trang trại chăn nuôi ở xã Duy Tân (Duy Xuyên).
Với 400 triệu đồng tiền vốn vay để khởi nghiệp, anh quyết định thuê đất trống của xã và xây cơ sở nuôi gà siêu trứng với quy mô lớn. Ngay từ đầu, xác định chăn nuôi phòng bệnh chứ không để phải chữa bệnh, nên trang trại gà của anh lúc đó có một lao động chuyên ngành thú y luôn theo dõi, tiêm chủng hợp lý, sử dụng hệ thống chăn nuôi tự động từ khâu bỏ thức ăn đến dọn vệ sinh chuồng trại, vì vậy trang trại của anh luôn bảo đảm các điều kiện phát triển cho gia cầm. Sau đó, anh thử sức nuôi thêm thỏ, trâu, heo nái và heo thịt. Sau bốn năm, đến nay anh đã sở hữu hơn 20 nghìn con gà siêu trứng, mỗi ngày cho khoảng 18 nghìn quả trứng; một nghìn con thỏ, 70 con trâu và hơn một nghìn con heo.
Từ thành công đó, anh về xã Ðại Tân (huyện Ðại Lộc) tiếp tục xây dựng trang trạng nuôi heo siêu thịt. Ở trang trại này, anh cũng thực hiện nuôi công nghiệp theo hệ thống tự động đúng với quy trình chăn nuôi từ ăn uống đến tiêm chủng phòng bệnh, xây dựng hầm biogas để xử lý phân và phục vụ cho khoảng 200 nghìn con cá trê. Anh còn liên kết cùng những công ty cung cấp giống, thức ăn và phân phối, tiêu thụ để không bị thiếu thức ăn hoặc tồn đọng sản phẩm. Hiện nay, trang trại của anh đang chăn nuôi hai nghìn con heo, sau bốn đến năm tháng anh lại xuất chuồng một lần. Anh cho biết sẽ tiếp tục mở rộng quy mô trang trại lên sáu nghìn con.
Cả hai trang trại anh đều tạo công ăn việc làm cho 30 lao động trong xã, với mức thu nhập trung bình bốn triệu đồng/người/tháng. Mỗi năm, sau khi khấu trừ chi phí, anh thu lời khoảng 4,5 tỷ đồng. Trang trại của anh chủ yếu cung cấp sản phẩm cho thị trường Đà Nẵng và Quảng Nam. Anh kể, khó khăn nhất trong quá trình chăn nuôi của anh là thất bại về giá. Khi nuôi gà được một thời gian thì giá trứng giảm mạnh, nhiều gia đình chăn nuôi như anh đều bán rẻ đàn gà và trứng do không đủ kinh phí để tiếp tục. Còn anh vẫn quyết giữ lấy gia sản của mình, chấp nhận bù lỗ. "Chuyện thất bại trong kinh doanh bản thân cũng đã lường trước, với quy mô gà lớn như vậy nếu không giữ lại thì bán đi cũng không đủ trả nợ vay, lại thêm thiệt hại. Tôi chỉ bù lỗ trong vài tháng đầu, sau một thời gian giá trứng bắt đầu lên, trang trại lại tiếp tục được phục hồi", anh Sơn cho biết.
Tuy làm chủ hai trang trại lớn, nhưng anh không tự mãn với thành quả của mình. Anh hiện đang là Bí thư Chi đoàn thôn Đông Gia (xã Đại Minh, huyện Đại Lộc). Bằng sự tận tình và nhiệt huyết, anh luôn dẫn dắt chi đoàn tham gia nhiều hoạt động thiết thực như xây dựng nông thôn mới, đền ơn đáp nghĩa, thanh niên lập thân lập nghiệp... Hiện tại, anh đang hỗ trợ nuôi 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có hai em đặc biệt khó khăn được anh trợ cấp từ nay đến khi hoàn thành đại học. Anh vận động thanh niên trong thôn cố gắng học tập và rèn luyện, không nghe theo những lời xúi giục, đua đòi để bỏ học. Nhiều bạn không thể tiếp tục học tập, anh tạo việc làm ngay tại trang trại hoặc hướng cho các bạn học nghề phù hợp. Năm 2014, anh được Tỉnh Đoàn Quảng Nam tặng Bằng khen Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.
Anh sẵn sàng hỗ trợ và truyền đạt kinh nghiệm cho các gia đình có ý định phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp như mình. Anh tâm sự: "Mục đích khi trở về quê để lập nghiệp là chứng minh có thể làm giàu ngay trên quê hương của mình. Vì vậy, mình sẵn sàng để giúp những gia đình khác có cuộc sống tốt hơn. Mình cũng đang suy nghĩ đến việc nếu có một nhóm cùng liên kết với nhau trong chăn nuôi nông trại, hỗ trợ lẫn nhau và cùng chia sẻ kinh nghiệm thì công việc của nhiều người sẽ rất thuận lợi".