Trả lại vẻ đẹp ở quảng trường Đông kinh Nghĩa thục

Vào những ngày lễ, Tết thường có biểu diễn ca nhạc trên sân khấu ngoài trời bên đài phun nước, thu hút đông đảo nhân dân đến xem. Trước kia, nơi đây là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, đêm đêm, hai dòng chữ: "Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ðảng Cộng sản Việt Nam muôn năm" thường bật sáng, trông rất ấn tượng và hoành tráng.

Nhưng thời gian gần đây tụ điểm này không còn được nhộn nhịp như trước, do trên đỉnh tòa nhà hiệu kem Hồng Vân là biển quảng cáo cho kem illy. Hai hàng chữ: "Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm" và "Ðảng Cộng sản Việt Nam muôn năm" chạy dài cả dãy nhà cũng không còn bật sáng hằng đêm nữa. Ban ngày những dòng chữ ấy bị bụi rêu phủ trông thật nhếch nhác, ban đêm không có đèn sáng nhìn toàn cục... rất phản cảm với mọi người qua đây... nhất là khách quốc tế.

Quảng trường Ðông Kinh nghĩa thục là cửa ngõ vào 36 phố cổ Hàng Ðào, Hàng Ngang, Hàng Ðường, Ðồng Xuân, là điểm nhấn và là điểm đến của khách trong và ngoài nước. Ðành rằng với cơ chế thị trường, nhưng không có nghĩa là lại được đặt ở vị trí cao hơn hai khẩu hiệu về Ðảng và Nhà nước ta.

Ðường phố Hà Nội đang được chỉnh trang để chào đón Ðại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, thiết nghĩ những "điểm đen" nêu trên ở quảng trường Ðông Kinh nghĩa thục cần bị loại bỏ, Hà Nội nên sớm trả lại vẻ đẹp, sự sang trọng vốn có như trước đây.