Trước đó ngày 23-7 Dũng lên mạng Internet sử dung nick name “Vietkieubuon” (tức Việt kiều buồn) xưng tên Long, một Việt kiều từ Mỹ vừa về nước để chat làm quen với chị Trần Thị Tuyết L, 18 tuổi, ở tỉnh Ninh Thuận, tạm trú quận 2 (TP. Hồ Chí Minh). Chiều cùng ngày Dũng hẹn chị L đến quận 1 và đi khách sạn tâm tình. 21 giờ 30 phút ngày 23-7, Dũng lại dẫn chị L đến một quán cà phê trên đường Võ Văn Tần, quận 3. Tại đây Dũng mượn hai ĐTDĐ của chị L, trong đó có một Iphone trị giá gần 8 triệu đồng, để gọi điện cho một người bạn. Lấy lý do quán cà phê ồn ào nên Dũng cầm cả hai ĐTDĐ ra ngoài nói chuyện và sau đó biến mất hút.
Biết bị lừa nên ngày hôm sau, chị L nhờ một người bạn gái, là Lê Thị Huyền H, lên mạng chat với gã “Việt kiều buồn” nói trên. Do lầm tưởng “con mồi” mới nên Dũng hẹn chị H đến trung tâm thương mại Hùng Vương tại quận 5 để gặp mặt. Tại đây chị L và một số người bạn xuất hiện, bắt giữ Dũng giao cho cơ quan công an. Sau khi bị bắt, Dũng có khai nhận thêm hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt cả tình, lẫn tiền của nhiều cô gái nhưng hiện nay cơ quan công an chưa xác định được bị hại.
Được biết tháng 3-2009, Lại Văn Dũng từng bị công an quận 3 (TP. Hồ Chí Minh) tạm giữ về đã có một loạt các vụ lừa đảo dưới mác “Việt kiều buồn”. Tuy nhiên thời điểm này, cơ quan công an chưa đủ yếu tố phạm tội nên không thể xử lý hình sự đối với Lại Văn Dũng và không khởi tố vụ án. Đến nay Dũng lại “tái xuất” tiếp tục các vụ lừa đảo với cách thức tương tự.