Giữa tuần trước, sau cuộc họp trong hãng Scott Free Productions, Tony Scott rời khỏi công ty, lái xe thẳng đến cầu Vincent Thomas tại cảng Los Angeles, bỏ xe trên cầu và lao mình xuống dòng nước xiết bên dưới.
Sự kiện này khiến cả Hollywood ngỡ ngàng. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ông không hề có tiền sử bệnh hiểm nghèo, mọi việc đang diễn ra hết sức bình thường, hơn nữa lịch làm việc của ông trong tuần kế tiếp vẫn kín đặc. Tại sao một đạo diễn nổi tiếng, có ảnh hưởng lớn đến điện ảnh như vậy lại chọn cho mình một cái chết quá đỗi bi thảm như thế?
Tony Scott cùng với người anh của mình, cũng vô cùng nổi tiếng, Ridley Scott, đã thành lập hãng phim Scott Free Productions. Những bộ phim lừng danh của ông có thể kể tới The Taking of Pelham 123, Man on Fire, The Last Boy Scout hay Enemy of the State... Trong đó, được yêu thích nhất là Top Gun, một trong những bộ phim làm nên tên tuổi của ngôi sao Tom Cruise. Bài hát trong phim Take my breath away đã giành giải Oscar năm 1986.
Mặc dù chưa từng giành bất kỳ một giải Oscar nào, nhưng những việc ông làm đã tạo ảnh hưởng lớn đến kinh đô điện ảnh Hollywood. Ông được coi là người tạo nên thập niên vàng những năm 80, 90 cho thể loại phim hành động nghẹt thở, phim bom tấn. Những diễn viên nổi tiếng từng làm việc cùng ông là Denzel Washington, Bruce Willis, Brad Pitt, Will Smith, Robert De Niro, Gene Hackman... Tony được coi là một tượng đài của Hollywood với lòng nhiệt tình và đam mê nghề nghiệp không giới hạn của mình. Nhiều thế hệ đạo diễn, diễn viên đã coi ông như một thần tượng.
Có tới gần 50 dự án của ông trong các vai trò sản xuất, đạo diễn... còn đang dang dở, trong đó có cả phim điện ảnh và phim truyền hình. Người hâm mộ dự đoán, sẽ có một vài phim bị hủy bỏ vô thời hạn sau cái chết của ông.
Trong suốt sự nghiệp hơn 30 năm của mình, Scott có được nhiều bạn bè hơn bất kỳ ai ở Hollywood. Ông cũng là người giữ được sự yên ấm trong gia đình, điều hiếm thấy ở kinh đô điện ảnh. Đặc biệt, không phải ai cũng như Scott, có được người anh trai vừa là bạn đồng nghiệp chí cốt, vừa là cộng sự giỏi và đối tác làm ăn tốt. Sự đối lập giữa sự nghiệp rực rỡ, con người có tính cách thân thiện ấm áp, yêu đời, yêu nghề với cách lựa chọn cái chết bi thảm lạnh lẽo của ông đã khiến những người yêu mến ông không thể nào cắt nghĩa được.
Những người biết đến hoặc từng làm việc với Tony Scott đều tỏ ra rất sốc trước thông tin về ông. Denzel Washington, người từng tham gia khá nhiều dự án phim của Scott cho biết: “Không thể tin được là ông đã ra đi. Bởi vì chính ông là một người yêu cuộc sống và điện ảnh vô bờ. Tình yêu đó được ông truyền tới hàng triệu khán giả thông qua những bộ phim xuất sắc của mình”.
Chủ tịch hãng phim Fox Tom Rothman đau xót nói: “Ông ấy thực sự là một người kỳ diệu, bao dung, tốt bụng. Tôi thực sự sốc trước cách ra đi của ông”. Đạo diễn Ron Howard buồn bã: “Thật bi thảm. Chúng ta sẽ không còn được xem những bộ phim của ông nữa”.
Còn Tom Cruise, người có sự nghiệp chịu ảnh hưởng từ Tony Scott nhiều nhất đã phát biểu với báo giới: “Tony là người bạn thân thiết của tôi. Sự sáng tạo của ông đã để lại dấu ấn cho điện ảnh Mỹ. Tôi xin chia sẻ sự tiếc thương của mình và lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình ông”. Trước đó, Tom và Tony đang dự định cùng nhau tái hợp trong một dự án được coi là phần 2 của Top Gun, tuy nhiên, có vẻ như dự án này sẽ khó trở thành hiện thực.
Ở Hollywood, hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng, có rất nhiều nghệ sĩ, nhà làm phim ra đi. Nhưng những cái chết đó không gây rúng động bằng sự ra đi của Tony Scott.
Paula Wagner, đồng nghiệp của Tom Cruise trong Top Gun chia sẻ: “Bình thường, bạn bị cuốn đi bởi công việc, kinh doanh, gia đình, rất nhiều thứ. Khi có chuyện xảy ra với một ai đó, dường như lúc đó cả cộng đồng mới cảm thấy người đó có ý nghĩa. Ở đây, Tony Scott lại là người vô cùng quan trọng đối với Hollywood, người làm nên kỷ nguyên vàng của điện ảnh. Khó có thể tin rằng ông đã ra đi, và khó chấp nhận được thực tế. Tôi hy vọng rằng mỗi chúng tôi đều chịu ít nhiều những ảnh hưởng từ ông, trong mỗi công việc mình làm, và đối với giá trị cuộc sống của mình”.