Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ và Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Quảng Trị

NDO - Trong chuyến công tác tại Quảng Trị, chiều 15/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương tới dâng hương, dâng hoa tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị; nhà lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn; dâng hương, dâng hoa viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia đường 9 và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Cùng đoàn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng là lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Quảng Trị.

Với lòng thành kính, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các thành viên trong đoàn đã dâng hương, dâng hoa, kính cẩn nghiêng mình dành phút mặc niệm để tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các Anh hùng, liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ và Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Quảng Trị ảnh 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các thành viên trong đoàn dành phút mặc niệm để tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các Anh hùng, liệt sĩ.

Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã ghi vào lịch sử dân tộc mốc son vàng sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng bằng cuộc chiến đấu anh dũng kiên cường bảo vệ Thành cổ và Thị xã Quảng Trị trong suốt 81 ngày đêm lịch sử, mùa hè đỏ lửa năm 1972 của quân và dân ta, góp phần quan trọng vào thắng lợi trên bàn hội nghị Paris, tạo đà cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy của toàn dân tộc mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

Trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm khốc liệt ấy, hàng nghìn chiến sĩ giải phóng quân trên khắp cả nước và đồng bào Quảng Trị đã chiến đấu anh dũng, hy sinh, vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất này.

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 là nơi yên nghỉ vĩnh hằng của hơn 10.800 anh hùng liệt sĩ của cả nước đã chiến đấu anh dũng hy sinh trên chiến trường Quảng Trị và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả tại nước bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giành độc lập dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ và Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Quảng Trị ảnh 2

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn là nơi yên nghỉ của 10.263 Anh hùng liệt sĩ. Trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, rất nhiều người con trên mọi miền đất nước đã lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc xả thân vì nền độc lập của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong đó có công lao to lớn của cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến của Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn, đã anh dũng chiến đấu, hy sinh suốt 16 năm trời trên tuyến đường được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Đến dâng hương, dâng hoa, ghi lưu bút tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: “Đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng ta, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị. Cả cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lê Duẩn đã đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển đất nước Việt Nam. Những công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Lê Duẩn đã làm rạng danh tổ quốc Việt Nam và trường tồn mãi mãi trong lịch sử vẻ vang và hào hùng của dân tộc.

Chúng tôi nguyện tiếp tục phấn đấu theo sự nghiệp và mong ước, chỉ dẫn, lãnh đạo của đồng chí Lê Duẩn để xây dựng đất nước Việt Nam thống nhất, độc lập, tự do và hùng cường”.