Nhạc sĩ trẻ Nguyễn Duy Hùng:

"Tôi không chạy theo nhạc thị trường"

Nhạc sĩ trẻ Nguyễn Duy Hùng
Nhạc sĩ trẻ Nguyễn Duy Hùng

+ Con đường nào đã đưa Hùng đến với âm nhạc?

- Cha mẹ chính là người định hướng cho mình vào con đường này. Cha Hùng là người rất say mê âm nhạc, đặc biệt thích chơi ghi ta. Vì thế, khi thấy Hùng thích nhạc, và có chút năng khiếu về nó thì cha mẹ đã quyết định gửi mình vào nhạc viện. Cha bảo đó là tương lai của mình và đến giờ mình đang cố gắng để làm cho tương lai ấy tốt đẹp hơn.

Xin đừng nghĩ rằng mình là người chỉ biết nghe theo sự sắp đặt sẵn của cha mẹ. Điều sâu xa hơn chính là ước mơ một ngày được đứng trên sân khấu và cầm chính cây đàn ghi ta do cha Hùng làm tặng để biểu diễn.

+ "Mười hai giờ" là một bài hát về sự chờ đợi của chàng trai đối với người yêu. Vậy có phải lời bài hát là tâm trạng của Hùng?

- Nhiều người cũng đã hỏi Hùng câu đó nhưng những gì mình viết trong "Mười hai giờ" là câu chuyện về sự hẹn hò của hai người yêu nhau. Đó là cảm xúc rất thật của chàng trai trong giây phút đợi chờ và điều đặc biệt là câu chuyện tình yêu của họ luôn gắn với con số 12 - thời khắc mà họ gặp nhau. Đôi trai gái ấy chính là cha mẹ mình.

Còn đến bây giờ Hùng vẫn chưa có cái vinh dự được xuống đường vào 12 giờ trưa để đợi bạn gái dù chỉ một lần nên hiện giờ mình đang rất hy vọng rằng vào 12 giờ của một ngày không xa, khi đang đi trên đường Hùng sẽ gặp được người con gái của đời mình (cười).

+ Khi biết bài hát của mình được giải Hùng có cảm nhận như thế nào?

- Trước khi mang "Mười hai giờ" đi tham gia Bài hát Việt, Hùng chỉ dám nghĩ đây là cơ hội để thử sức và học hỏi, mình mang tác phẩm đi để nhờ khán giả nghe và thẩm định hộ mà thôi.

Vì vậy khi biết tác phẩm của mình được ban giám khảo đánh giá cao và đề cử cho giải thưởng mình rất vui, thậm chí là quá vui đến nỗi không tin rằng đó là sự thật.

+ Là một nhạc sĩ trong thời hiện đại, Hùng có nhận xét gì về nhạc của mình so với nhạc trẻ đang thịnh hành hiện nay?

- Mình không theo một dòng nhạc nào cả mà mình sử dụng tất cả chúng để phục vụ cho bài hát của mình. Nếu được nói về điểm khác biệt giữa âm nhạc của mình với nhiều loại nhạc trẻ hiện nay là mình không chạy theo nhạc thị trường. Kiếm tiền là rất quan trọng, nhưng với mình trong âm nhạc điều quan trọng hơn cả là hướng tới nghệ thuật.

+ Lại nói về nhạc thị trường, hiện nay hiện tượng khá phổ biến trong làng âm nhạc là đạo nhạc đã khiến cho khán giả có một cách nghĩ không tốt về loại hình nghệ thuật này. Với tư cách là một nhạc sĩ trẻ, có nhiều triển vọng, Hùng nghĩ như thế nào về chuyện này?

- Tất nhiên mình không ủng hộ chuyện ăn cắp, sao chép của người này, người kia một ít để rồi biến nó thành của mình.

Người làm nhạc cũng như bất cứ một người làm nghệ thuật nào khác là cần phải sáng tạo. Cái khổ tâm nhất của người nhạc sĩ chính là khi cảm hứng bị đánh mất. Nhưng mất rồi không có nghĩa là cố tìm cho ra cảm hứng ở người khác mà mình phải cố gắng lấy lại cảm hứng mới trên cơ sở những cái cũ mình đã có. Qua được cái đó, nói như trong Phật giáo là đã tu thành chính quả, tức là đạt đến mức người nhạc sĩ thực như đúng tên gọi của nó.

+ Sau "Mười hai giờ", Hùng có dự định gì?

- Bài hát "Mười hai giờ" là nấc thang đầu tiên giúp mình đi lên trong con đường âm nhạc. Hiện nay mình cũng như các thành viên trong ban nhạc đang cố gắng tập luyện và sáng tác.

Hùng có dự định sẽ ra album mới của riêng mình mang tên "Nguyễn Duy Hùng - Mười hai giờ. Vol.1". Trong album mới này Hùng sử dụng tất cả các chất liệu từ dân gian, Funk, Hiphop, R&B....

Nội dung của album này cũng rất đa dạng. Hùng viết về tình yêu đôi lứa, tình yêu con người nói chung. Đó có thể là một ca khúc về phố cổ Hà Nội với những tiếng rao đêm, tiếng xe điện leng keng mỗi tối. Sẽ không có nhiều ca khúc sôi nổi, trẻ trung mang giai điệu Funk như "Mười hai giờ" mà sẽ sâu lắng và giàu chất trữ tình hơn.

Đặc biệt trong album mới của Hùng có một bài hát tặng trẻ em mồ côi. Đó là bài "Lời nguyện cầu". Và trong album này Hùng còn viết một bài theo thể ca trù, bài hát "Say xuân", bởi viết một ca khúc thuần Việt mang chất liệu dân gian từ lâu vẫn là niềm mơ ước của Hùng.

Còn với "Mười hai giờ" Hùng sẽ chuyển từ giai điệu của Funk sang Hiphop và cho phối khí lại (nhạc sĩ Thành Dương phối khí và ca sĩ Đức Cường hát).

+ Xin chúc cho tất cả những dự định của Hùng thành công và xin cảm ơn Hùng về cuộc trò chuyện này.

Có thể bạn quan tâm