Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc: Sau ngày đông giá rét, nắng xuân lại về

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc: Sau ngày đông giá rét, nắng xuân lại về

sapo-dinh-bac.png

Những thành tích ấy đã giúp Nguyễn Đình Bắc giành cú đúp trong Lễ trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2025 khi trở thành Quả bóng Bạc và danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2025. Thậm chí với nhiều người, Đình Bắc lẽ ra phải giành Quả bóng vàng và anh xứng đáng với danh hiệu ấy hơn, nếu so với Hoàng Đức. Dẫu thế, chàng tiền đạo trẻ này vẫn rất hài lòng với những gì đã đạt được và mong muốn sẽ có một năm 2026 thành công hơn nữa.

ÁN KỶ LUẬT NỘI BỘ VÀ NỖI LÒNG NGƯỜI THẦY

Để có được những thành quả như hôm nay, chàng cầu thủ chuẩn bị bước qua tuổi 22 Đình Bắc đã trải qua nhiều thăng trầm và cú vấp gần nhất của Bắc cũng chính từ cái Tết năm 2024, cách đây chưa lâu.

Sau Tết Nguyên đán 2024, khi vừa cùng đội bóng Quảng Nam thi đấu trên sân nhà của Becamex Bình Dương (giờ là Becamex Thành phố Hồ Chí Minh) ở vòng 9 mùa giải 2023/2024, huấn luyện viên (HLV) Văn Sỹ Sơn đã có buổi ăn tối cùng người viết tại Thành phố Hồ Chí Minh, trước khi di chuyển lên Pleiku thi đấu với đội chủ nhà ở vòng sau đó.

Hôm ấy tôi thắc mắc: “Tiền đạo trẻ Đình Bắc của đội anh bị gì mà không thấy đăng ký thi đấu?”. Lúc ấy, nhà cầm quân này thổ lộ: “Bắc đang bị anh kỷ luật nội bộ vì cậu ấy có dấu hiệu bệnh ngôi sao khi vừa trở về từ đội tuyển quốc gia. Đợt nghỉ Tết vừa rồi, đội Quảng Nam tập trung từ mùng 2, nhưng cậu ta đến mùng 4 mới vào với lý do không có chuyến bay. Chưa kể trong thời gian qua, Bắc từng nhiều lần trễ giờ tập vì ngủ quên. Việc kỷ luật Đình Bắc khiến Quảng Nam sẽ gặp khó trong khâu ghi bàn, nhưng tôi vẫn phải làm, vì lo cậu ấy sẽ không giữ được bản thân”.

giang-anh-bia-5.png

Tôi rất ủng hộ lời chia sẻ của HLV Văn Sỹ Sơn, bởi câu chuyện của Đình Bắc khiến tôi nhớ đến một ngôi sao khác của xứ Nghệ là Phạm Văn Quyến. Thời điểm ấy, Văn Quyến đã không có người thầy đủ “cứng” để uốn nắn anh đi đúng đường. Thêm vào đó, sự chiều chuộng của giới truyền thông và bóng đá đã khiến tài năng này trượt dài, để rồi nuối tiếc nhất là vụ “dính chàm” tại SEA Games 2005.

Thời gian qua, khi Đình Bắc thể hiện phong độ ấn tượng, nhiều trang tin đã lấy lại việc cầu thủ trẻ này đã từng bị kỷ luật nội bộ ở Quảng Nam để “cà khịa” với HLV Văn Sỹ Sơn. Hỏi anh nghĩ sao về điều ấy? Nhà cầm quân này chia sẻ: “Tôi chẳng có gì phải buồn, thậm chí thấy vui vì đã làm đúng. Bởi nếu không có án kỷ luật khi ấy, chắc gì đã có được một Đình Bắc như hôm nay”.

ĐỨNG LÊN TỪ GIỌT NƯỚC MẮT CỦA BỐ MẸ

Cũng cần nhắc thêm, trước khi nhận án phạt nội bộ của câu lạc bộ (CLB), Đình Bắc là một cầu thủ rất triển vọng khi góp công lớn đưa Quảng Nam quay lại V.League với 8 bàn thắng/14 trận và đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải năm đó. Chưa kể ở cấp độ đội tuyển, Đình Bắc cũng đã có bàn thắng ngay lần đầu góp mặt trong màu áo đội tuyển quốc gia khi ghi bàn vào lưới Philippines ở vòng loại World Cup 2026. Đến Asian Cup 2023, anh cũng thi đấu rất ấn tượng và có bàn thắng vào lưới đội tuyển Nhật Bản.

Những thành công đến sớm có lẽ đã khiến chàng trai vừa qua 19 tuổi không kiểm soát được bản thân và dính án kỷ luật nội bộ và đã gây lùm xùm trong một thời gian dài, khiến Đình Bắc đã phải chia tay Quảng Nam để chuyển ra CLB Hà Nội, sau đó dự tính ra nước ngoài thi đấu và cuối cùng là về khoác áo Công an Hà Nội.

z7523364717593-dae9858690399cd02c0f051b8acc8aec.jpg
Trong màu áo Câu lạc bộ Công an Hà Nội. (Ảnh: KHIẾU MINH)

Nhớ lại quãng thời gian ấy, chàng cầu thủ quê Nghệ An chia sẻ: “Thời gian đó con nhận rất nhiều chỉ trích của giới truyền thông và người hâm mộ nên cảm thấy rất tự ti. Có thời gian con đóng cửa trong nhà chẳng dám đi đâu và rất suy sụp. Nói thật, lúc ấy con đã rất buồn và hối hận khi nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ và nỗi buồn của bố, nên cảm thấy có lỗi với hai đấng sinh thành dữ lắm. Đặc biệt, những giọt nước mắt cùng những lời động viên của mẹ đã khiến con phải quyết tâm làm lại và làm thật tốt để bố mẹ không phải thất vọng về mình”.

Thời gian ấy, tôi dõi theo Đình Bắc khá kỹ để xem anh có những thay đổi gì sau cú ngã và chàng trai trẻ này đã không làm tôi thất vọng. Vì trong lần trò chuyện cùng tôi trước khi nhận giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2025, nữ tuyển thủ Bích Thùy đã chia sẻ: “Dạo này em thấy Đình Bắc tiến bộ lắm anh nha. Ngoài chuyên môn, cách xử sự của cậu ấy với mọi người rất chín chắn khiến em bất ngờ. Qua đó, em càng khoái HLV Văn Sỹ Sơn, vì cũng nhờ anh ấy đã có một Đình Bắc dễ thương như bây giờ”...

“Trong năm vừa qua, những thành tích có được con đều xem đó là món quà ý nghĩa dành tặng cho bố mẹ, đặc biệt là những danh hiệu cá nhân. Điều con vui nhất là đã thực hiện được lời hứa sẽ làm lại thật tốt để bố mẹ không phải thất vọng về mình”, Đình Bắc bày tỏ.

XUÂN NÀY HƠN HẲN NHỮNG XUÂN QUA

2025 là một năm rất thành công của Nguyễn Đình Bắc. Ngoài việc đóng góp trong thành tích giành Huy chương đồng V.League và vô địch Cúp quốc gia 2024/2025, Đình Bắc cũng có những đóng góp trong màu áo đội tuyển. Chưa kể, anh còn giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải U23 Đông Nam Á và cùng đội U23 Việt Nam giành danh hiệu vô địch của giải. Cuối cùng, Bắc cùng đội U22 Việt Nam giành HCV bóng đá nam SEA Games 33 trong trận chung kết đầy cảm xúc với Thái Lan ngay trên sân Rajamangala (Bangkok).

“Những thành tích trong năm 2025 là nỗ lực rất lớn của con và các đồng đội để mang về danh hiệu cho bóng đá nước nhà, nên con rất hài lòng với những gì mình đã đạt được và hạnh phúc vì điều đó. Vì thế, bước vào năm mới 2026, con mong bản thân mình và đồng đội sẽ luôn có nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến nhiều hơn cho bóng đá nước nhà”, Đình Bắc tâm sự.

z7523366291306-53b89973beae9480d635280b0f95e0a4.jpg
Ảnh: KHIẾU MINH

Nhắc đến Tết, Đình Bắc chia sẻ bản thân anh rất thích Tết, vì dẫu đã lớn nhưng anh vẫn luôn thích được bố mẹ lì xì: “Con rất thích ăn bánh chưng, nên Tết là dịp để con ăn bánh chưng thoải mái và thưởng thức những món ngon mẹ nấu, đặc biệt là gà”.

Khi tôi hỏi đùa, liệu năm nay còn ra tập trung trễ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán như hồi 2024 không? Lúc ấy Đình Bắc đã phì cười: “Năm nay con và đồng đội ở Công an Hà Nội có được nghỉ Tết đâu chú. Nói thế, vì ngoài các trận đấu V.League, ngày 11/2 (tức 24 tháng Chạp) bọn con sẽ đã trận lượt đi với Tampines Rovers trên sân Hàng Đẫy ở đấu trường AFC Champions League 2. Sau đó ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết) sẽ đá trận lượt về trên đất Singapore, nên chắc chắn chẳng có nghỉ Tết”.

Đình Bắc bảo rằng cậu không nghỉ Tết, nhưng nhìn vào nụ cười rạng rỡ của cậu, tôi thấy như cả mùa xuân đang hiện về...

box-cuoi-bai.png