Dư âm trận Chelsea – Arsenal: 1-1

Tiệc thết đãi “quỷ đỏ”

Tiệc thết đãi “quỷ đỏ”

Chelsea vẫn còn một trận chưa đấu, gặp Newcastle vào ngày mai, thế nhưng, chỉ có thời gian mới trả lời họ sẽ hối tiếc như thế nào khi Michael Essien và Frank Lampard (2 lần) đưa bóng chạm khung thành. Essien đã ghi bàn, đưa tỷ số trở về thế cân bằng, nhưng đây lại là trận đấu mà đội bóng của Jose Mourinho cần phải thắng. Vậy nên, nếu người thắng cuộc thực sự là Alex Ferguson, những gì nói trên chắc chắn đã được bày ra để thết đãi "Quỷ đỏ".

Những trận đấu kiểu như thế này khiến bóng đá Anh ngày một lôi cuốn hơn, và chẳng có gì có thể so sánh được với món cocktail pha giữa sự kịch tính và tốc độ cao của Premiership. Và cả diễn kịch nữa nếu nói đến tình huống Jens Lehmann và Didier Drogba xô đẩy lẫn nhau trên sân cỏ để chọc cười cả thế giới. Tuy vậy, mặc dù bộc lộ một số tiểu xảo không cần thiết, Drogba cũng tỏ ra hiệu quả hơn Andrei Shevchenko, người tiếp tục trải qua một buổi tối kém ấn tượng. Trên thực tế, cỗ máy Chelsea chỉ vận hành tốt khi Mourinho tung vào sân 2 tiền vệ cánh, Shaun Wright-Phillips và Arjen Robben.

Có lẽ, nếu Mourinho muốn đuổi kịp Man United, ông sẽ phải xem xét lại chiến thuật của mình. Robben xứng đáng được đá chính và việc chuyển từ sơ đồ hình kim cương về 4-3-3 đã mang lại cho Chelsea lối chơi uyển chuyển cũng như đa dạng hơn 2 cánh. Ở đây, điều trớ trêu là nếu như Mourinho than vãn về lối chơi thận trọng của đội khách, chính Chelsea đã bắt đầu với hàng tấn công huỷ diệt, lý do khiến Robben phải ngồi ghế dự bị.

Thế nhưng, Arsenal hầu như không co mình. Vắng William Gallas, Thierry Henry, Tomas Rosicky và Kolo Toure, họ chắc chắn không thiếu tham vọng. Emmanuel Adebayor chơi nổi bật trên hàng công, có lẽ chỉ sau Gilberto Silva, người đã chỉ huy hoàng tiền vệ một cách hoàn hảo. Ngoài ra, Arsenal cũng mạnh lên rất nhiều nhờ sự xuất sắc của Johan Djourou và Gael Clichy, người thay thế chính vị trí của Ashely Cole.

Có thể nói, ngoài những căng thẳng không đáng có liên quan đến vụ chuyển nhượng của hậu vệ người Anh, trận đấu này thực sự hấp dẫn. Lehmann được Shevchenko thử thách và rồi như trút được gánh nặng khi Lampard sút bóng chạm cột dọc. Bên phần sân Arsenal, Van Persie tung ra một cú sút cảnh báo Hilario. Quay trở lại với Chelsea, nỗ lực của Essien đã bị Cesc Fabregas từ chối ngay trên vạch vôi... Cứ như vậy cho đến phút 93. Đáng ra, Essien nên làm tốt hơn thay vì đưa bóng chạm xà. Những tiếng rên rỉ vang khắp Bridge, nỗi thất vọng tăng lên gấp đôi khi Lampard tận dụng sai lầm của Lehmann, quay người và sút bóng. Một lần nữa, cột dọc lại từ chối Chelsea. Thế là hết, tiếng hò reo vang lên trong căn nhà của Ferguson.

Có thể bạn quan tâm