Năm 1950, giữa lúc kháng chiến chống thực dân Pháp ngày càng quyết liệt, Lê Bình mang ba-lô lên Việt Bắc tham gia kháng chiến, công tác ở Báo Sự Thật. Năm 1951, khi Báo Nhân Dân được thành lập, ra số đầu, anh được điều sang Báo Nhân Dân, trở thành một trong những cán bộ biên tập đầu tiên của Báo Nhân Dân ở núi rừng Việt Bắc, tiếp tục dấn thân vào nghề làm báo cho đến cuối đời.
Từ bài dịch Mạc Tư khoa ngày 21-12 dịch từ Trung văn được đăng báo Sự Thật số cuối năm 1950, ký tên Vũ Tiên cho đến những bài viết ngắn gọn theo kiểu "tập sự", Lê Bình vừa làm, vừa học, tự rèn luyện với sự kèm cặp giúp đỡ của các nhà báo đàn anh: Hoàng Tùng, Quang Ðạm, Hà Xuân Trường, dần dần quen việc và có những bài báo được bạn đọc chú ý.
Năm 1954, Thủ đô Hà Nội được giải phóng, Báo Nhân Dân ra hằng ngày, bút danh Lê Bình xuất hiện ngày càng nhiều trên báo Ðảng. Ðặc biệt là những năm 1960 về sau, được phân công chuyên trách về bình luận thời sự quốc tế, đấu tranh chống Mỹ ở miền Nam, anh viết rất đều đặn, kịp thời cả bình luận, xã luận. Hàng loạt bài viết vạch trần chính sách xâm lược của Mỹ, sự lừa đảo của chính quyền Mỹ trong việc "ngăn ngừa quân sự hóa vũ trụ", phê phán các thế lực bành trướng như các bài Ai xâm lược, Ai bành trướng; Sức mạnh hòa bình, Sức mạnh của thời đại... có tiếng vang rộng rãi.
Ngòi bút của Lê Bình thể hiện một tư duy chính trị sắc sảo, sự nhận thức đúng đắn về đường lối, quan điểm, chủ trương của Ðảng, lý lẽ rạch ròi, bút pháp linh hoạt, uyển chuyển rất hấp dẫn bạn đọc.
Ngoài thể loại bình luận, xã luận mà anh nắm vững và thành thạo, Lê Bình còn là một cây bút viết tân văn, ghi nhanh, phóng sự, tường thuật nhạy bén. Những phóng sự, bút ký: Tháng bảy ở Ba Lan; Dáng đứng Nông Pênh; Thăm Thụy Sĩ; Thiên anh hùng ca mới ở Quảng Nam - Ðà Nẵng; Thành phố Hồ Chí Minh một mùa xuân mới... tỏ rõ một ngòi bút đa dạng, phong phú, sinh động.
Hơn nửa thế kỷ cầm bút, nhà báo Lê Bình đã viết hơn 2.000 bài báo thuộc nhiều thể loại trên Báo Nhân Dân cũng như nhiều tờ báo khác ở Trung ương và địa phương, góp phần dự thảo nhiều văn kiện ngoại giao, nhất là thời kỳ tham gia Hội nghị Pa-ri về Việt Nam.
Nhiều năm công tác ở Báo Nhân Dân với cương vị lãnh đạo: Trưởng ban, Ủy viên Ban Biên tập, Phó Tổng Biên tập, anh nắm vững chức năng, nhiệm vụ Báo Nhân Dân, thông thạo nghiệp vụ báo chí, có khả năng tổ chức và điều hành công việc chuyên môn đạt hiệu quả cao. Anh đã góp phần xây dựng văn phong của báo Ðảng và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trên Báo Nhân Dân. Anh rất quan tâm bồi dưỡng, kèm cặp phóng viên, biên tập viên của báo Ðảng trở thành những cây bút có nghiệp vụ vững chắc. Anh là một tấm gương lao động miệt mài, cần mẫn, tự rèn luyện nâng cao trình độ để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Cùng với công tác báo chí đã trở thành nghề nghiệp, anh còn là nhà ngoại giao năng nổ, hoạt bát, từng là đặc phái viên của Báo Nhân Dân tại Hội nghị Pa-ri về Việt Nam, chuyên viên đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa tại Hội nghị Pa-ri, tham gia công tác ngoại giao nhân dân, vận động phong trào nhân dân Mỹ chống chiến tranh xâm lược Việt Nam, phong trào nhân dân các nước Tây Âu chống Mỹ, ủng hộ Việt Nam.
Năm 1979, sau khi cách mạng Cam-pu-chia giành thắng lợi, giải phóng nhân dân Cam-pu-chia khỏi ách thống trị của bọn Pôn Pốt, anh được cử sang nước bạn, giúp bạn làm tờ báo Prô-chia-chuôn, tham gia đào tạo lớp cán bộ báo chí đầu tiên của bạn trong chế độ mới.
Ðến tuổi về hưu, anh vẫn cố gắng tiếp tục hoạt động, tham gia Ban chấp hành Hội khuyến học Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia, Tổng Biên tập đầu tiên của báo Khuyến học, Trưởng Ban Liên lạc hưu trí Báo Nhân Dân.
Trong cuộc sống thường ngày, anh luôn gần gũi, hòa nhã, đoàn kết với đồng chí, đồng nghiệp, giữ phẩm chất đạo đức của người cán bộ báo Ðảng, nêu cao đức tính trung thực, thủy chung, tình thương yêu với bè bạn, người thân.
Với những cống hiến xuất sắc của mình cho sự nghiệp đấu tranh chống ngoại xâm, xây dựng đất nước, cho công tác báo chí cách mạng, anh đã được Ðảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương và phần thưởng cao quý khác.
Anh ra đi để lại niềm tiếc thương sâu xa trong lòng đồng chí, đồng nghiệp, gia đình và bè bạn. Xin viết những dòng này như một nén tâm hương tưởng nhớ anh Lê Bình. Cây bút bình luận xuất sắc.