Cuối tuần vừa qua, cơ quan điều tra tiếp tục thẩm vấn Văn Quyến và Quốc Vượng, kể cả hỏi chuyện ông Nguyễn Thành Vinh trong trại tạm giam về vụ bán độ tại đội U-23 Quốc gia. Các cuộc thẩm vấn này cũng cho thấy trách nhiệm của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và một số thành viên Ban huấn luyện đội tuyển bóng đá nam U-23 trong vụ việc này.
Văn Quyến: "Thua Thái-lan là do tâm lý cầu thủ không tốt..."
Khi được hỏi về việc bán độ trong trận U-23 Việt Nam gặp U-23 Malaysia trong SEA Games 23 vừa qua, Văn Quyến khẳng định cầu thủ này không được Quốc Vượng bàn bạc, rủ bán độ như trận gặp U-23 Myanmar. Đối với trận chung kết gặp Thái-lan, một trận thua tan nát và ít ai ngờ lại thua đậm đến 3 bàn như vậy, cơ quan điều tra cũng đặt dấu hỏi về việc các cầu thủ có bán độ hay không? Văn Quyến cho rằng: "Có thể mình đá không ngang bằng hoặc không hơn được Thái-lan, nhưng nếu các tuyển thủ có tinh thần tốt như trận gặp đội này ở Agribank Cup thì dù có thể không đá thắng được thì cũng phải gỡ hòa trong 90 phút thi đấu".
Bị can Văn Quyến thừa nhận trong trận chung kết, tinh thần phối hợp của các tuyển thủ không cao. Tại sao vậy? Quyến cho rằng tâm lý một số tuyển thủ không tốt. "Trước khi đi đá ở SEA Games 23, chú Hỷ (Nguyễn Trọng Hỷ, Chủ tịch VFF) có tuyên bố sau mỗi trận thắng, Liên đoàn đều có thưởng. Đội đã đá thắng 3 trận, được thưởng 600 triệu đồng nhưng chưa ai được nhận số tiền này. Trước khi vào trận bán kết hay chung kết, phải có tiền thưởng! Nhưng cuối cùng cũng không có", Quyến nói. Vậy là một số tuyển thủ bức xúc chuyện "thưởng nóng" và cả việc treo thưởng không rõ ràng. Dù các thành viên trong đội đã bảo nhau "tiền thưởng đã không có rồi thi vẫn phải tập trung đá trận chung kết" nhưng, "tiền thưởng cũng ảnh hưởng tới tâm lý của đội, anh em cũng hơi bức xúc, không biết nói gì khi tập trung vào đá trận chung kết".
Bị can Nguyễn Thành Vinh: "Thật đau xót..."
Trong trại tạm giam, bị can Phạm Văn Quyến đã dành những lời nói tốt đẹp về bị can Nguyễn Thành Vinh và huấn luyện viên Alfred Riedl. Theo ông Nguyễn Thành Vinh, hồi hai thầy trò còn làm việc với nhau ở CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA) cũng như trong đội tuyển, HLV Nguyễn Thành Vinh luôn quan tâm, khuyên nhủ Quyến về chuyên môn và lối sống. Khi Quyến đã trở thành một ngôi sao, "thầy Vinh" cũng đã đặc biệt khuyên nhủ cậu tránh xa những tiêu cực trong bóng đá. Tương tự, bị can Lê Quốc Vượng cũng có những nhận xét tốt đẹp như thế về thầy mình - vị huấn luyện viên hiện đã bị bắt về tội đưa hối lộ. Được biết, hiện ba thầy trò đang ở cùng trại giam nhưng họ chưa được tiếp xúc trực tiếp với nhau lần nào.
Song, bị can Nguyễn Thành Vinh cũng bất ngờ khi hay tin Quốc Vượng, Văn Quyến đang cùng chung số phận trong trại vì tội bán độ. "Thật đau xót. Tôi chỉ nghĩ chúng nó vô kỷ luật hay vi phạm quy chế đội tuyển. Đó là những đại diện của một thế hệ cầu thủ giỏi, có khát vọng và ý chí trong thi đấu”. Có lẽ, ông sẽ còn buồn hơn nếu biết rằng, các cầu thủ Quốc Vượng, Văn Quyến, Hải Lâm, Văn Trương, Bật Hiếu đã quyết bán độ khi trận đấu chưa diễn ra.
Tuy nhiên, vị huấn luyện viên từng được xem là giỏi nhất trong các "thầy nội" này lại biết rất rõ một điều đau xót: có những cầu thủ được ngợi ca về tinh thần chống tiêu cực, từng dũng cảm đứng ra tố cáo đồng đội bán độ thì giờ lại trực tiếp đi làm công việc tủi hổ ấy. Ông kể với điều tra viên: Tại LG Cúp năm 2003 tổ chức ở TP Hồ Chí Minh, trong một bàn thua do lỗi của tiền vệ Hữu Thắng, cầu thủ Vũ Như Thành đã chạy ra đường piste nói: "Bác Vinh ơi, Hữu Thắng bán độ rồi”. Nhưng sau này thì chính Như Thành lại bị VFF treo giò vì nghi ngờ bán độ chứ không phải Hữu Thắng. Đối với Quốc Vượng cũng vậy bởi Quốc Vượng đã từng được người hâm mộ và quan chức ngành thể thao cho là "cầu thủ sạch" sau khi đứng ra tố cáo một đồng đội bán độ. Dự kiến sắp tới có thể niềm tự hào của sông Hàn - tuyển thủ Quốc Anh - cũng lặp lại vết xe đổ đau lòng ấy!
Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, những ngày cuối tuần qua, Quốc Vượng, Văn Quyến đã có dấu hiệu tỉnh ngộ nên đã khai ra nhiều thông tin quan trọng liên quan đến những tiêu cực của các tuyển thủ khác ở đội tuyển U-23. Thậm chí, theo chân Văn Quyến, cầu thủ Quốc Vượng đã viết thư xin lỗi người hâm mộ cả nước về hành vi rủ rê các đồng đội dàn xếp tỷ số trong trận đấu gặp đội tuyển Myanmar. Những tín hiệu này cho thấy, nhiều khả năng trong tuần này có thể sẽ có thêm những tuyển thủ U-23 phải vào trại giam T16.