Kẻ trực tiếp bắn chết anh Độ là Lưu Thế Nhương (sinh năm 1972, trú tại số 2/564/32/89 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) bị tù chung thân (về các tội giết người, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đánh bạc), phạt 10 triệu đồng.
Đào An Quang Đức (sinh năm 1984, trú tại số 214 tập thể Viện KSND tối cao, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) bị 16 năm tù (về tội giết người).
Vũ Thị Diệu Tiên (sinh năm 1974, trú tại số 29 gác 2/2 Phạm Ngũ Lão, phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, HP) bị 14 năm 6 tháng tù (về tội giết người và đánh bạc), phạt 5 triệu đồng.
Vũ Thị Ánh Tuyết (tức Tuyết Băng-cốc, sinh năm 1965, chị ruột Tiên) bị 18 tháng tù (về tội đánh bạc và không tố giác tội phạm), phạt 5 triệu đồng.
Vương Tài Phú (sinh năm 1971, trú tại thôn Cầu Gỗ, xã Bảo Lý, huyện Phú Bình, Thái Nguyên) bị 18 tháng tù (về tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng).
Lê Văn Lộc (tức Huy, sinh năm 1983, trú tại số 2/27 Long Biên 1, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội) bị 15 tháng tù treo (về tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng).
Phạm Ngọc Hải (tức Hải bút bi, 52 tuổi, trú tại số 2/136 Lê Lai, quận Ngô Quyền, HP) bị 9 tháng cải tạo không giam giữ (tội đánh bạc), phạt 5 triệu đồng
Lưu Thế Dương (sinh năm 1975, em ruột Nhương) bị 9 tháng cải tạo không giam giữ (do không tố giác tội phạm). Các bị cáo còn buộc phải bồi thường dân sự khác.
Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, án mạng xảy ra từ việc Lưu Thế Nhương mâu thuẫn với anh Nguyễn Điều Độ do anh Độ nợ tiền Nhương 35 nghìn đô-la nhưng không chịu trả và còn đe giết cả nhà Nhương. Tháng 5-2007, Nhương rắp tâm thanh toán anh Độ nên “đặt hàng” Lê Văn Lộc mua một khẩu súng. Sau đó, Lộc mua của Vương Tài Phú một khẩu súng với giá 5 triệu đồng. Nhương rủ Đào An Quang Đức từ Hà Nội xuống Hải Phòng tìm anh Độ. Với sự giúp sức của Vũ Thị Diệu Tiên, Đức chở Nhương bằng xe máy, bám theo anh Độ và Nhương dùng súng bắn chết anh Độ lúc 4 giờ 30 ngày 29-11-2007, khi anh Độ đang ngồi sau xe ôm đi đến đoạn trước cửa số nhà 119 Lương Khánh Thiện. Sau khi gây án, bọn chúng bỏ trốn... Nhóm tội phạm này còn là những con bạc thường xuyên ở Casino Đồ Sơn.