Các thôn, bản vùng cao trên địa bàn huyện Ba Bể xa trung tâm xã, giao thông đi lại khó khăn, thiếu nhiều điều kiện cần thiết để phát triển nên đời sống đồng bào dân tộc Mông, Dao rất thiếu thốn. Để thu hút, tạo điều kiện thuận lợi cho con em đồng bào đến trường, những năm qua Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Bể mở các điểm trường tại nhiều thôn, bản vùng cao.
Ma Thị Mận công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Bể từ năm 2010 (từ năm 2015 làm Phó Bí thư Huyện đoàn Ba Bể), thường xuyên đến công tác tại điểm trường lẻ tại các thôn, bản vùng cao, xa xôi hẻo lánh trên địa bàn huyện, chứng kiến nhiều con em đồng bào dân tộc Mông, Dao hằng ngày đi bộ, trèo đèo, lộ suối đến trường mà không có giày, dép, mùa đông không đủ áo ấm. Thực tiễn đó làm cho Ma Thị Mận có suy nghĩ cần “nâng bước” các em tới trường, giúp đỡ các em vơi bớt khó khăn trên hành trình học “cái chữ”.
Các điểm trường vùng cao có rất nhiều học sinh nghèo cần giúp đỡ, một mình không thể giúp được nên Mận kết nối, vận động các nhà hảo tâm, cơ quan, đơn vị quyên góp, mua đồ dùng học tập, quần áo, giày dép mang tới giúp các em ở các điểm trường.
Chị Ma Thị Mận tặng quà cho trẻ em khó khăn.
Năm 2012 nhóm tình nguyện “Vì trẻ em vùng cao” được thành lập, sau đó “nâng cấp” thành Câu lạc bộ (CLB) tình nguyện “Vì trẻ em vùng cao” với gần 400 thành viên do Mận làm “thủ lĩnh” nhằm kết nối, vận động, tiếp nhận sự ủng hộ, giúp đỡ về tiền, quần áo, sách vở, đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân của các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm.
Mọi sự giúp đỡ đều được Thường trực CLB ghi chép rõ ràng, công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích nên đã nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng của các thành viên CLB, các nhà hảo tâm. Từ năm 2012 đến nay, vào ngày thứ bảy của tuần cuối tháng, CLB tình nguyện “Vì trẻ em vùng cao” lại tổ chức đi đến các điểm trường vùng cao, phân phát đồ dùng học tập, quần áo, giày dép giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 350 triệu đồng.
Học sinh tiểu học tại các điểm trường trên địa bàn huyện Ba Bể như Phia Phạ, Phia Khao, Cốc Diển thuộc xã Phúc Lộc; Ngạm Khét, Bản Cám xã Cao Thượng, Đán Mẩy xã Nam Mẫu... luôn ghi nhớ sự giúp đỡ về tiền để cải thiện bữa ăn, giày dép, quần, áo, đồ dùng học tập của CLB tình nguyện “Vì trẻ em vùng cao” và chị Ma Thị Mận.
Các thành viên CLB đến tận nhà giúp em Lý Văn Quyến ở xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm có tiền phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh; giúp hai em Triệu Dào On ở xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, em Bàn Văn Đức ở huyện Bạch Thông phẫu thuật di chứng bỏng; giúp em Hoàng Long Nhật ở xã Cao Thượng, huyện Ba Bể chữa trị ung thư máu.
Vào các dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu, bánh kẹo, đèn ông sao- những thứ “chỉ được nhìn thấy trên ti vi” đã được các thành viên CLB mang đến với học sinh nghèo dân tộc thiểu số các điểm trường vùng cao.
Những chuyến trèo đèo, lội suối tình nguyện của các thành viên CLB thật sự đem lại niềm vui, sự động viên, khích lệ tinh thần, chia sẻ khó khăn đối học sinh, các bậc phụ huynh và cả các thầy cô giáo ở các điểm trường xa xôi trên địa bàn huyện Ba Bể.
“Do nhiều nguyên nhân khác nhau mà học sinh vùng cao phải chịu thiệt thòi, vất vả, làm được gì giúp các em bớt thiếu thốn, tiếp thêm nghị lực để các em đến trường thì tôi và các thành viên CLB đồng tâm, hiệp lực cùng làm”- Ma Thị Mận đại diện CLB phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Cạn lần thứ tư, ngày 18- 9- 2015 làm các đại biểu xúc động.
Ma Thị Mận là điển hình trong phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đại diện CLB tình nguyện “Vì trẻ em vùng cao” được Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Cạn cử đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ chín được tổ chức tới đây tại Hà Nội.