Thơ Lại Hồng Khánh

Thơ Lại Hồng Khánh

Một chút Nhuệ Giang

Ai đặt tên là dòng sông nhọn
Ơi Nhuệ Giang lặng chảy giữa bao đời
Như nét mác khởi từ sông Cái
Bắt nước qua bao làng mạc bồi hồi

Sông cứ chảy vô tình hay hữu ý
Lúc lành hiền, giận dữ, nết na
Cánh diều hát lời của chiều, của gió
Hồn quê xanh bóng nước muôn nhà

Sông cứ chảy vô tình mà hữu ý
Thuở vua Lê tuần thú trấn Sơn Nam
Bãi nhãn hẳn xa xưa còn lưu dấu
Và bây giờ nhộn nhịp phố Ðồng Quan

Sông cứ chảy vô tình hay hữu ý
Làng Vạn Phúc cửi canh lụa đẹp tới trăm nơi
Ngày Bác viết "Toàn dân kháng chiến"
Cây đa xanh như còn tỏa bóng Người.

Sông cứ chảy vô tình hay hữu ý
Từ Liên Mạc khởi nguồn tới Lương Cổ hút xa
Hồn thôn dã phả bóng dòng lặng lẽ
Làng Khảm Chuôn nức tiếng gần xa.

Sông cứ chảy vô tình hay hữu ý
Những cầu Ðen, cầu Trắng, cống Thần
Những cầu Chiếc, cầu Am thân thuộc
Sông cứ xuôi về biển chẳng phân vân.

Ai đã gọi tên em là sông Nhuệ
Nơi thắm xanh bóng nước những quê làng
Dải lụa vắt dọc hồn quê chân mộc
Có bao giờ thôi bóng nước Nhuệ Giang.

Nhị Khê

Ngôi nhà nhỏ
Giữa một làng quê nhỏ
Mà cho ta
thổn thức một Ức Trai

Nhị Khê đó
Trên bản đồ đất Việt
Cứ lung linh
Sáng như triệu tượng đài.

Nhớ Nguyễn Bính

Thương nhiều cái giậu mồng tơi
Rừng mơ thấp thoáng người ơi  năm nào
Bến đò con sóng lao xao
Hoa xoan lớp lớp rắc vào gió xuân.
Trầu cau quấn quýt cuối sân
Nhớ sao quan trạng một lần vinh quy.

Nhà thơ Lại Hồng Khánh quê gốc làng Ðại Ðồng, thị trấn Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây, hiện thường trú tại thị xã Hà Ðông, cử nhân văn học Ðại học Tổng hợp Hà Nội.

Các tập thơ đã xuất bản: Trắng câu gọi đò (NXB Thanh niên - 1990), Giọt thời gian (NXB Lao động - 1992), Ánh trăng ngày (NXB Văn học - 1995), Tháng năm nỗi nhớ (NXB Lao động - 1999), Trái tim mùa hạ (NXB Văn học - 2002), Ghi dọc cánh rừng (truyện ký và thơ của NXB Lao động- năm 2002, tái bản năm 2006), Với thu (NXB Hội Nhà văn - 2004). Thơ Lại Hồng Khánh mang đậm vẻ đẹp hồn quê như chính anh tâm sự: "Ðồng đất, thói quê, tuổi thơ lam lũ, những trang sách đầu đời, tình bằng hữu dọc dài trận mạc, giữa sống chết cận kề. Trên chiến trường cũng như sau này trong cuộc sống, sự nghiệp, bộn bề những to toan, tôi vẫn giữ vẹn nguyên trong đó hồn quê, hương quê bồi hồi và mang vào thơ để mà sẻ chia, day dứt, ngẫm ngợi, nghĩ suy, mong cho cái ác ít đi và những điều thiện mãi mãi xanh tươi".

Có thể bạn quan tâm