Thêm vững tin vào thế hệ trẻ

Những ngày diễn ra Lễ Quốc tang, trời Hà Nội đang nắng bỏng rát bỗng chốc đổ cơn mưa lớn, nhưng lực lượng tình nguyện viên Thủ đô vẫn có mặt đầy đủ tại các vị trí được phân công, hỗ trợ các lực lượng chức năng phân luồng và phục vụ nhân dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
0:00 / 0:00
0:00
Tình nguyện viên Thủ đô xếp hàng dài tạo hành lang tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tình nguyện viên Thủ đô xếp hàng dài tạo hành lang tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Áo ướt đẫm mồ hôi nhưng tình nguyện viên vẫn nhiệt tình hỗ trợ, trao đến tay người dân chai nước mát, chiếc quạt cầm tay..., tạo ấn tượng đẹp trong mắt mọi người.

Để tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chị Nguyễn Thanh Hòa (ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) không ngại bắt chuyến xe khách từ 4 giờ sáng lên Hà Nội. “Từ bến xe Giáp Bát, tôi đi xe ôm vào Nhà Tang lễ quốc gia. Vốn bị say xe cho nên tôi khá mệt, nhưng may mắn được các bạn thanh niên tình nguyện Thủ đô hỗ trợ nhiệt tình.

Các bạn tặng tôi và mọi người nước uống, quạt mát và cả đồ ăn nhẹ, cho nên ai cũng cảm thấy ấm lòng”, chị Hòa chia sẻ. Chị Hòa cho biết thêm, chuyến đi này về chị có nhiều câu chuyện để kể cho người thân nghe. Đó là tình cảm kính trọng của người dân cả nước với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thời tiết nắng nóng nhưng mọi người vẫn kiên nhẫn, xếp hàng chờ tới lượt. Đó là việc làm đẹp của thanh niên Thủ đô, dù áo đẫm mồ hôi vẫn nhiệt tình hỗ trợ người dân.

Ông Nguyễn Quốc Đàm (76 tuổi, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) cũng cho biết, ông rất hài lòng trước những hành động đẹp của các bạn trẻ. Ông không chỉ được các bạn dìu đến khu vực Nhà Tang lễ quốc gia, mà còn được hỗ trợ quạt mát để xoa dịu nắng nóng. “Việc xếp hàng chờ đợi lâu khiến những người cao tuổi như tôi dễ bị mệt mỏi. May mắn có các bạn trẻ hỗ trợ cho nên những người cao tuổi được vào viếng Tổng Bí thư để bày tỏ lòng thành kính với vị lãnh đạo hết lòng vì nước, vì dân”, ông Đàm nói.

Theo Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng, tại khu vực Nhà Tang lễ quốc gia có khoảng 1.500 tình nguyện viên hỗ trợ, phối hợp lực lượng an ninh điều phối, phân luồng người dân vào viếng. Lực lượng tình nguyện viên được huy động tối đa tại các chốt, nút giao để hỗ trợ kịp thời nhân dân. Trong dòng người vào viếng có rất nhiều cô, bác cao tuổi và các cháu thiếu nhi, cho nên rất cần sự hỗ trợ. Các tình nguyện viên đã kịp thời vận chuyển, hỗ trợ phát nước uống, đồ ăn nhẹ để bảo đảm sức khỏe cho nhân dân vào viếng Tổng Bí thư.

Hai ngày liền tham gia tình nguyện phục vụ Lễ Quốc tang, Nguyễn Ngọc Mai, sinh viên Trường đại học Kinh tế quốc dân vẫn nhanh nhẹn hỗ trợ người dân quét mã QR để vào viếng Tổng Bí thư. Mai cho biết: “Bằng tình cảm yêu mến, kính trọng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, em và các bạn tình nguyện viên hoạt động hết 100% sức lực, sẵn sàng hỗ trợ người dân dù mưa hay nắng nóng. Chúng em ai cũng cảm thấy vinh dự được phục vụ nhân dân, phục vụ “lễ Quốc tang Tổng Bí thư”.

Tại thôn Lại Đà (xã Đông Hội, huyện Đông Anh), trong hai ngày diễn ra Lễ Quốc tang, hàng trăm thanh niên tình nguyện đã có mặt từ sớm để hướng dẫn nhân dân vào viếng. Các bạn trẻ phát nước, sữa, bánh mì... cho những người đến viếng tại các điểm dẫn vào nhà văn hóa thôn. Trong khu vực tổ chức lễ viếng, thanh niên cũng phụ trách bê vòng hoa, tiếp trà, nước và hướng dẫn đoàn sau khi viếng, tránh gây ùn tắc. Mỗi người một việc, nhưng các bạn trẻ đều cố gắng hỗ trợ người dân đến viếng Tổng Bí thư thuận lợi nhất. Đó cũng là cách họ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đến Tổng Bí thư.

Buổi chiều đưa Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng, trời Hà Nội nắng gắt. Dưới cái nắng nóng bỏng rát, thanh niên tình nguyện vẫn xếp hàng dài tạo hành lang tiễn đưa Tổng Bí thư. 13 giờ, là thời điểm nắng nóng nhất, nhưng Đặng Minh Ánh và 150 sinh viên khác của Trường đại học Hà Nội đứng xếp hàng dọc đường Trần Phú. Khi đoàn xe chở linh cữu đi qua, rất nhiều trong số họ đã đưa tay chào tiễn biệt “vị tổng tư lệnh của lòng dân” và tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng, nỗ lực nhiều hơn góp phần xây dựng đất nước. “Với lòng kính trọng và biết ơn, em sẽ cố gắng nỗ lực, trau dồi kiến thức, tu dưỡng đạo đức, tiếp tục phát huy những giá trị mà cha ông và Tổng Bí thư để lại góp phần xây dựng đất nước”, Minh Ánh chia sẻ.

Tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mỗi người lại lưu giữ trong tâm trí mình những ký ức, hình ảnh về ông. Mọi người đều có chung niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của một nhà lãnh đạo hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Trong mất mát đó, hình ảnh nhiệt thành của những tình nguyện viên Thủ đô thắp sáng thêm niềm tin vào thế hệ trẻ và tương lai tươi sáng của đất nước.